08/03/2022 14:35 GMT+7

Rời đô thị về quê làm ‘thổ địa Mộc Châu’

NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN

TTO - Sau hơn một năm rong ruổi, khám phá, Quang Kiên không chỉ chia sẻ những bức hình đẹp về các điểm đến ở Mộc Châu mà anh còn sẵn sàng giải đáp bất cứ thắc mắc nào của du khách về quê nhà, nên anh được gọi với cái tên thú vị "thổ địa Mộc Châu".

Rời đô thị về quê làm ‘thổ địa Mộc Châu’ - Ảnh 1.

Một địa điểm cắm trại giữa Mộc Châu và Hòa Bình chưa được đặt tên được Kiên và những người bạn khám phá - Ảnh: NVCC

Từng có một vị trí công việc ổn định sau khi ra trường với mức thu nhập rủng rỉnh ở Hà Nội, nhưng không muốn "đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công", Vũ Quang Kiên đã quyết định về quê sau hơn 7 năm mưu sinh ở đô thị, để có thể dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, gia đình.

Chàng trai sinh năm 1995 này bén duyên với du lịch và quyết định sẽ mang đến cho du khách những góc nhìn mới lạ, ấn tượng về quê hương. Anh chia sẻ: "Khi mới về lại Mộc Châu, mình không hề nghĩ bản thân sẽ theo hướng du lịch, vì trước đó ngành mình học và làm không liên quan gì đến du lịch cả.

Mãi sau, khi mình có thêm những người bạn mới ở quê nhà và cùng nhau khám phá các địa điểm mới ở Mộc Châu, mình mới thấy quê hương mình thật đẹp. Tại sao mình không giới thiệu đến bạn bè những địa điểm thú vị đó?".

Hành trang trong mỗi chuyến đi của Kiên là một máy ảnh, chân máy, flycam và chiếc xe máy. Đến đâu, chàng trai 9X cũng chụp và quay lại những góc máy đẹp nhất để giúp du khách có thêm thông tin về các điểm du lịch ở Mộc Châu.

Không chỉ review lại những vị trí quen thuộc như thung lũng mơ, mận của Mộc Châu, Quang Kiên còn tìm thêm các địa điểm còn lạ lẫm với du khách hay chưa có trên bản đồ du lịch.

"Mình luôn muốn tìm ra các địa điểm đẹp lạ mới mà ít người biết, để chia sẻ cho mọi người thấy một Mộc Châu đa màu sắc hơn. Cuối tuần mình hay lấy xe chạy vòng quanh một mình tìm hiểu và hỏi thăm bạn bè về các vùng đất mới", anh cho hay.

Càng đi Kiên càng thấy quê hương mình quá nhiều điểm đẹp, tham quan những nơi mình đặt chân tới dưới nhiều góc độ khác nhau, mọi thứ xung quanh dường như hoàn toàn mới lạ.

Vì thích "chui rúc", khám phá những địa điểm mới, nhiều lần anh đi lạc, phải liên tục hỏi đường. Từ đó, chàng trai lại bắt chuyện với rất nhiều người lạ và khám phá những điều thú vị ở Mộc Châu mà từ bé đến giờ bản thân anh chưa hề biết.

Kiên dự kiến đi sâu vào các bản làng, tìm hiểu về địa điểm, văn hóa, ẩm thực các dân tộc nơi đây.

Đến thời điểm hiện tại, sau hơn một năm rong ruổi khắp các ngóc ngách của Mộc Châu, Quang Kiên đã có cho mình một "gia tài" đồ sộ với các bộ ảnh đẹp rực rỡ về các điểm du lịch, như đồi hoa anh đào, thung lũng rừng mơ 82, thung lũng mận Co Kéo, thung lũng mận Mu Náu, thác Nàng Tiên, địa điểm cắm trại chưa có trên bản đồ du lịch nằm giữa Mộc Châu và Hòa Bình…

Để góp phần phát triển du lịch Mộc Châu, Quang Kiên không chỉ chia sẻ những bức hình đẹp, chất lượng cao trên Facebook cá nhân, mà còn lập một nhóm công khai trên mạng xã hội với tên gọi "Lang thang Mộc Châu" và sẵn sàng tư vấn mọi thắc mắc cho du khách. Nhờ sự am hiểu về các địa điểm du lịch ở quê nhà, Quang Kiên được mọi người gọi với cái tên thú vị "thổ địa Mộc Châu".

Rời đô thị về quê làm ‘thổ địa Mộc Châu’ - Ảnh 2.

Được đi và gặp những con người mới, vùng đất mới giúp Quang Kiên càng thêm yêu cuộc sống hơn. Trong ảnh là những đứa trẻ tại làng nguyên thủy Hung Táu, xã Chiềng Hắc, Mộc Châu

Rời đô thị về quê làm ‘thổ địa Mộc Châu’ - Ảnh 3.

Đồi hoa cải xã Chiềng Xuân, huyện Mộc Châu vào mùa nở rộ lần đầu vắng khách du lịch vì dịch COVID-19

Rời đô thị về quê làm ‘thổ địa Mộc Châu’ - Ảnh 4.

Mỗi chuyến đi chơi cũng chính là khoảng thời gian Kiên thư giãn cùng những người bạn

Rời đô thị về quê làm ‘thổ địa Mộc Châu’ - Ảnh 5.

Thung lũng rừng mơ đẹp dịu dàng dưới những tia nắng cuối ngày

Rời đô thị về quê làm ‘thổ địa Mộc Châu’ - Ảnh 6.

Đồi mai anh đào mới toanh được Quang Kiên khám phá tại Mộc Châu

Rời đô thị về quê làm ‘thổ địa Mộc Châu’ - Ảnh 7.

Vườn cam ở Bản Ôn, thị trấn Nông Trường Mộc Châu - một điểm check in thú vị khi mùa cam đến

Ngắm thung lũng rừng mơ đẹp ‘đắm say’ lòng người ở Mộc Châu Ngắm thung lũng rừng mơ đẹp ‘đắm say’ lòng người ở Mộc Châu

TTO - Trắng muốt tựa những bông tuyết đầu mùa, thung lũng rừng mơ tại Mộc Châu, Sơn La đang trở thành địa điểm khiến nhiều bạn trẻ thích thú.

NGUYỄN HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên