25/01/2024 05:52 GMT+7

Rằm tháng chạp, người Hà Nội vẫn 'đội' rét 9 độ đi lễ vọng phủ Tây Hồ lúc 0h

Dù nhiệt độ giữa đêm giảm sâu, nhưng nhiều người dân vẫn đi lễ vọng phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) lúc 0h đêm rằm tháng chạp với mong muốn cầu cho bản thân, gia đình... những ngày cuối năm bình an.

Nhiều bạn trẻ chia thành từng tốp vái vọng phủ Tây Hồ giữa đêm - Ảnh: PHẠM TUẤN

Nhiều bạn trẻ chia thành từng tốp vái vọng phủ Tây Hồ giữa đêm - Ảnh: PHẠM TUẤN

0h ngày 25-1 (tức rằm tháng chạp), nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống còn 9 độ C, trời buốt giá, nhưng hàng trăm người dân vẫn đến trước phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ) để lễ vọng.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại thời điểm trên, nhiều người dân, đa phần là các bạn trẻ đã có mặt rất đông trước cổng của phủ Tây Hồ, tay bê mâm lễ vật, hoa quả, nến, hương, tiền lẻ... để lễ, vái vọng.

Dù thời tiết giá rét nhưng nhiều người cho biết không hề ngần ngại đi lễ phủ giữa đêm, với lời cầu mong cho bản thân, gia đình những ngày cuối năm may mắn, nhiều sức khỏe và bình an.

0h đêm, nhiệt độ ghi nhận tại Hà Nội là 9 độ C - Ảnh: PHẠM TUẤN

0h đêm, nhiệt độ ghi nhận tại Hà Nội là 9 độ C - Ảnh: PHẠM TUẤN

Một bạn trẻ bê mâm lễ vật vào lễ vọng phủ Tây Hồ - Ảnh: PHẠM TUẤN

Một bạn trẻ bê mâm lễ vật vào lễ vọng phủ Tây Hồ - Ảnh: PHẠM TUẤN

Cùng 3 người bạn khác đến phủ Tây Hồ để lễ, vái vọng giữa đêm, bạn Vũ Hoài Thương (23 tuổi, Hà Nội) cho biết đến phủ để cầu mong bình an, sức khỏe.

"Dù trời khá rét nhưng chúng em đều đã đi làm không có thời gian đi ban ngày, nên quyết định tranh thủ đi lễ phủ giữa đêm. Đây là lần đầu tiên chúng em đi lễ giữa đêm như thế này, đến đây em khá bất ngờ vì cũng có nhiều người đến để lễ phủ" - Thương nói.

Anh Nguyễn Văn Mạnh (25 tuổi, Hà Nội) nói: "Mình đến đây để cầu mong cho bản thân, gia đình, bạn bè đều mạnh khỏe bình an, công việc thuận lợi hanh thông, có một cái Tết an lành. 

Ngày rằm và ngày đầu tháng mình thường đi lễ phủ vào giữa đêm, mình hơi có một chút tín ngưỡng về tâm linh, nên dù hôm nay rất rét nhưng mình vẫn đi".

Theo ghi nhận, những gian hàng bán lễ vật, người trông xe, viết sớ... bên ngoài phủ Tây Hồ cũng chong đèn xuyên đêm để phục vụ nhu cầu của người dân.

Nến, lễ vật... được xếp hàng dài trước cổng phủ Tây Hồ - Ảnh: PHẠM TUẤN

Nến, lễ vật... được xếp hàng dài trước cổng phủ Tây Hồ - Ảnh: PHẠM TUẤN

Các mâm nến được thắp sáng lung linh giữa đêm rét - Ảnh: PHẠM TUẤN

Các mâm nến được thắp sáng lung linh giữa đêm rét - Ảnh: PHẠM TUẤN

Đa phần đều là các bạn trẻ đi lễ phủ giữa đêm - Ảnh: PHẠM TUẤN

Đa phần đều là các bạn trẻ đi lễ phủ giữa đêm - Ảnh: PHẠM TUẤN

Tiền lẻ được người đi lễ phủ bỏ đầy mâm - Ảnh: PHẠM TUẤN

Tiền lẻ được người đi lễ phủ bỏ đầy mâm - Ảnh: PHẠM TUẤN

Các gian hàng cũng chong đèn xuyên đêm để phục vụ người dân trong rằm tháng chạp - Ảnh: PHẠM TUẤN

Các gian hàng cũng chong đèn xuyên đêm để phục vụ người dân trong rằm tháng chạp - Ảnh: PHẠM TUẤN

Phủ Tây Hồ được xây dựng từ thế kỷ 17, là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân thủ đô và nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hiến của thủ đô.

Phủ Tây Hồ thờ Liễu Hạnh công chúa - bà là một nhân vật trong truyền thuyết và là con gái thứ hai của Ngọc Hoàng làm vỡ ly ngọc quý, sau đó bị đày xuống trần gian.

Trong thời gian ở dưới trần gian, bà đã quyết định dừng chân ở Hồ Tây để diệt ma quái, giúp người dân an cư lạc nghiệp. Chính vì vậy, phủ Tây Hồ thờ Mẫu Liễu Hạnh và trở thành chốn linh thiêng của người dân.

Người Hà Nội đội mưa đi lễ phủ Tây Hồ ngày rằm tháng giêngNgười Hà Nội đội mưa đi lễ phủ Tây Hồ ngày rằm tháng giêng

Sáng 5-2, rất đông người dân Hà Nội đã đổ về phủ Tây Hồ (Hồ Tây, Hà Nội) bất chấp thời tiết mưa gió, vì "lễ quanh năm không bằng rằm tháng giêng".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên