Xe
07/08/2023 13:34 GMT+7

'Ra đường ngập ướt thì đừng mong không bị tạt nước'

"Làm sao tránh tạt nước mưa vào người khác khi tôi phải duy trì tốc độ, nếu không chiếc xe máy sẽ đổ", một độc giả đặt vấn đề.

Nước ngập lên vỉa hè đường Lê Văn Lương (Hà Nội) trong cơn mưa lớn - Ảnh: NAM TRẦN

Nước ngập lên vỉa hè đường Lê Văn Lương (Hà Nội) trong cơn mưa lớn - Ảnh: NAM TRẦN

Dưới đây là chia sẻ của anh Nguyễn Xuân, sống ở Hà Nội, về việc lái xe tạt nước mưa:

Đọc bài chia sẻ về 'Khó chịu cảnh lái xe tạt nước mưa vào người khác', tôi có thể hiểu được nỗi bức xúc của nhiều người khi rơi vào tình cảnh đó.

Tuy nhiên, tôi cũng có một góc nhìn khác, từ chính câu chuyện của mình. Năm đó, đường ngập khá tệ. Tôi có thể hiểu bất kỳ ai lái xe đến, những người còn lại trên đường đều kỳ vọng giảm tốc độ lại để nước không sóng sánh đánh vào người họ.

Vấn đề là nước ngập khá sâu. Nếu tôi giảm tốc độ, với việc nhiều nơi bị ngập, cộng thêm sức cản của nước, thời gian di chuyển của tôi sẽ bị kéo dài hơn rất nhiều. Lúc đó, tôi có việc buộc phải đi một quãng đường khá dài, do đó rất mệt mỏi.

Chưa hết, với việc nước ngập sâu, nếu tôi lái với tốc độ "như rùa bò", không chừng sẽ đổ xe do lực cản quá lớn và mất thăng bằng.

Tất nhiên, nếu chỉ là mưa ướt đường bình thường, tôi cũng có chú ý đi xe chậm hơn. Nhưng cũng chỉ là một chút, nếu không sẽ thành người cản trở giao thông.

Tôi không biện hộ cho bản thân. Tôi đi xe máy. Do đó, khi ra đường có mưa, chỉ cần mặt đường còn đọng nước sau cơn mưa, tôi cũng xác định mình sẽ bị vấy bẩn hoặc ướt quần áo.

Và tôi cho rằng ai cũng nên xác định như tôi thôi. Chứ đòi hỏi khô ráo, sạch đẹp trong điều kiện thời tiết xấu là đòi hỏi có phần xa xỉ.

Độc giả Nguyễn Xuân

Ông Tây khoái chí khi được ô tô tạt nước mưaÔng Tây khoái chí khi được ô tô tạt nước mưa

Khi cả ba người tắm mưa, người chưa kịp ướt mà bỗng dưng hết mưa...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên