06/08/2017 11:48 GMT+7

​Quyền được... tiếc

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Chỉ còn Cần Giờ hoang sơ. Nhưng sốt đất cũng lan đến Cần Giờ rồi.

- Tôi lo cho Cần Giờ...

- Lãng xẹt. Nơi đó vẫn là lá phổi xanh của thành phố với rừng đước bạt ngàn, những đàn chim và cả lũ khỉ phá phách. Tất cả còn hoang sơ, đẹp lắm. Nhưng sao ông lo?

- Nhìn bờ sông Sài Gòn, ai cũng tiếc...!

- Bờ sông Sài Gòn liên quan gì đến Cần Giờ?

- Sợ là sau bờ sông Sài Gòn sẽ đến nơi khác. Củ Chi, Bình Chánh, Q.9... cũng đã xong rồi. Chỉ còn Cần Giờ hoang sơ thôi.

- Ông nói tôi mới giật mình. Sốt đất cũng lan đến Cần Giờ rồi. Nhiều dự án hoành tráng đang được vẽ ra. Cầu qua Cần Giờ thay phà cũng được triển khai. Không khéo, mấy chục năm sau con cháu mình lại tiếc.

- Lo xa. Khi đó tôi và ông trở thành người thiên cổ rồi.

- Nghĩ vậy sai rồi. Thời buổi công nghệ “bốn chấm không” nhé. Họ làm cái ào. Trở tay không kịp đâu. Lắm khi mình chưa kịp nhắm mắt đã “xong phim” cảnh quan của Cần Giờ rồi.

- Nói vui thôi. Dân quèn như tôi và ông thì có quyền gì. Mình chỉ có quyền... tiếc thôi.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên