21/10/2020 20:15 GMT+7

Quà bạn đọc báo Tuổi Trẻ vượt biển nước đến tay người dân Hà Tĩnh

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Nhận món quà nghĩa tình từ bạn đọc báo Tuổi Trẻ, nhiều bà con vùng lũ Hà Tĩnh không khỏi xúc động bởi sự hỗ trợ kịp thời này giúp bà con sớm vượt qua khó khăn do thiên tai.

Quà bạn đọc báo Tuổi Trẻ vượt biển nước đến tay người dân Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Anh Lê Thành Đông - bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Hà Tĩnh và ông Nguyễn Văn Thắng - phó Bí thư Huyện ủy huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh trao quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho người dân vùng lũ xã Thạch Thắng chiều 21-10 - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 21-10, phóng viên báo Tuổi Trẻ đang tác nghiệp tại Hà Tĩnh phối hợp cùng Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Hà đem 150 phần quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ tới bà con vùng lũ Thạch Thắng.

Nằm sát con sông Rào Cái ở vùng thấp trũng của Thạch Hà, nhiều xóm làng xã Thạch Thắng bị nước lũ bủa vây hơn ba ngày qua. Dù mưa đã ngớt, hồ Kẻ Gỗ giảm lưu lượng xả lũ nhưng đường vào các xóm vẫn ngập mênh mông nước. 

Chỉ có con đường cao nhất gần trụ sở UBND xã được dùng làm nơi tập kết các chuyến hàng cứu trợ cho bà con. Từ đây chúng tôi phải chuyển hàng lên các xuồng hơi "tăng bo" để vào sâu các vùng ngập lụt sâu bên trong.

Trên chiếc xuồng cứu hộ, đại úy Trần Văn Thọ - Ban chỉ huy quân sự Thạch Hà - phải dùng chiếc sào tre để dò đường bởi nước lũ lớn không biết đâu là đường, đâu là ruộng.

"Lũ lên nhanh, chúng tôi đã triển khai ba chiếc xuồng cứu hộ đưa người già, trẻ nhỏ đi di tản ở nơi cao hơn. Mỗi nhà bây giờ chỉ có một người ở lại để canh nước lũ rút. Ba ngày qua, cuộc sống người dân ở đây bị đảo lộn vì mất điện, thiếu nước sạch. Những bữa ăn của các gia đình ở đây chủ yếu là từ mì gói cứu trợ", đại úy Thọ nói.

Quà bạn đọc báo Tuổi Trẻ vượt biển nước đến tay người dân Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Dù mưa đã ngớt, hồ Kẻ Gỗ giảm lưu lượng xả lũ nhưng đường vào các xóm vẫn ngập mênh mông nước - Ảnh: DOÃN HÒA

Nước lũ rút chậm nên nhiều gia đình vẫn phải đang sinh hoạt trên nóc nhà. Dọc đường vào, nhiều xác gia súc, gia cầm trôi theo nước lũ. Vượt nước lũ chảy xiết, chúng tôi mang 150 suất quà, gồm 200.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng nhu yếu phẩm như mì gói, đèn cầy, nước sạch… đến tận tay bà con.

Nhận món quà trong chiều muộn, ông Hồ Khắc Hiếu - 72 tuổi, ngụ thôn Trung Thành, xã Thạch Thắng - mừng rỡ nói: "May quá, có các chú cho đèn cầy thắp sáng chứ mấy hôm nay mất điện nên gia đình ăn bữa tối từ chiều rồi đi ngủ sớm".

Ông Hiếu kể đây là đợt mưa lũ lịch sử trong hơn 10 năm qua. Lũ lên nhanh nên hai ông bà không kịp trở tay. "Nhà nuôi được mấy con gà mà nước lũ nhấn chìm hết. Mấy bữa nay chỉ thèm cơm", ông Hiếu than thở.

Bí thư Đảng ủy xã Thạch Thắng Nguyễn Tất Cường cho biết: "Nước lũ lên quá nhanh nên nhiều bà con không kịp di dời đồ đạc lên cao. Đợt lũ lịch sử làm hơn 1.200 nhà dân tại 5 thôn bị ngập sâu hơn 1m. Món quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ rất kịp thời và ý nghĩa với bà con lúc này".

Trao tận tay những món quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ gửi bà con vùng lũ, anh Lê Thành Đông - bí thư Tỉnh đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Hà Tĩnh - chia sẻ: "Mỗi năm bà con Hà Tĩnh gặp thiên tai đều có sự hỗ trợ kịp thời từ bạn đọc báo Tuổi TrẻĐợt mưa lũ lịch sử này đã gây thiệt hại nặng nề cho bà con các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh. Các cơ sở Đoàn cũng đang vào cuộc giúp người dân vượt qua khó khăn".

Quà bạn đọc báo Tuổi Trẻ vượt biển nước đến tay người dân Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Xuồng hơi tăng bo đưa quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ vào vùng lũ Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh - Ảnh: DOÃN HÒA

Quà bạn đọc báo Tuổi Trẻ vượt biển nước đến tay người dân Hà Tĩnh - Ảnh 4.

Quà được chuyển vào các khu dân cư ngập sâu - Ảnh: DOÃN HÒA

Quà bạn đọc báo Tuổi Trẻ vượt biển nước đến tay người dân Hà Tĩnh - Ảnh 5.

Chiến sĩ bộ đội đưa quà vào tận các hộ dân - Ảnh: DOÃN HÒA

Quà bạn đọc báo Tuổi Trẻ vượt biển nước đến tay người dân Hà Tĩnh - Ảnh 6.

Nhiều đoạn nước ngập ngang thắt lưng, xuồng máy không thể vào nên đoàn phải xuống lội nước đem quà vào cho bà con - Ảnh: DOÃN HÒA

Quà bạn đọc báo Tuổi Trẻ vượt biển nước đến tay người dân Hà Tĩnh - Ảnh 7.

Mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Triện được con cháu đưa lên gác tránh lũ ba ngày qua - Ảnh: DOÃN HÒA

Quà bạn đọc báo Tuổi Trẻ vượt biển nước đến tay người dân Hà Tĩnh - Ảnh 8.

Đoàn trao quà cho gia đình trung úy Ngô Bá Văn tử nạn trong vụ sạt lở núi ở Đoàn kinh tế quốc phòng 337, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: DOÃN HÒA

Quà bạn đọc báo Tuổi Trẻ vượt biển nước đến tay người dân Hà Tĩnh - Ảnh 9.

Bà Trần Thị Thanh, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, vui mừng khi nhận quà từ bạn đọc báo Tuổi Trẻ - Ảnh: DOÃN HÒA

Quà bạn đọc báo Tuổi Trẻ vượt biển nước đến tay người dân Hà Tĩnh - Ảnh 10.

Đến chiều 21-10, nước lũ vẫn rút chậm. Nhiều gia đình ở Thạch Thắng vẫn cố thủ trên gác nhà - Ảnh: DOÃN HÒA

Dân ở rốn lũ Hà Tĩnh đứng ở nóc nhà bật khóc khi nhận quà cứu trợ Dân ở rốn lũ Hà Tĩnh đứng ở nóc nhà bật khóc khi nhận quà cứu trợ

TTO - Ở Hà Tĩnh, đến chiều 20-10 mặc dù mưa ngớt, hồ Kẻ Gỗ đã giảm mức xả tràn nhưng tại các khu dân cư vùng hạ du ở huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh vẫn ngập chìm trong biển nước.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên