21/01/2019 15:12 GMT+7

Bố mẹ Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải: ‘Vui không tả được’

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Bố mẹ các cầu thủ Trọng Hoàng, Công Phượng, Quế Ngọc Hải… đều chia sẻ cảm xúc "vui không tả được" sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Jordan để tiến vào tứ kết Asian Cup 2019.

Bố cầu thủ Trọng Hoàng và Quế Ngọc Hải chia sẻ cảm xúc sau chiến thắng của đội tuyển - Video: DOÃN HÒA

Từ quê nhà, gia đình các cầu thủ đội tuyển Việt Nam gửi lời chúc mừng đến các cầu thủ và ban huấn luyện sau khi đội giành chiến thắng thuyết phục trước Jordan để trở thành đội đầu tiên giành quyền vào tứ kết Asian Cup 2019.

Theo dõi con cùng đồng đội thi đấu hết 120 phút và giành thắng lợi trên chấm penalty "cân não", ông Nguyễn Trọng Hường (65 tuổi, bố cầu thủ Trọng Hoàng) chia sẻ ông rất ấn tượng với tinh thần thi đấu quả cảm của các cầu thủ trước một đối thủ được đánh giá rất mạnh.

Do khoảng cách địa lý, lệch múi giờ hơn 3 tiếng đồng hồ nên trước mỗi trận đấu, ông Hường đều tranh thủ gọi điện qua mạng xã hội hỏi thăm sức khỏe, động viên con thi đấu tốt.

Bố mẹ Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải: ‘Vui không tả được’ - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Trọng Hường - bố cầu thủ Trọng Hoàng - bên bức tranh chân dung con trai do người hâm mộ tặng - Ảnh: DOÃN HÒA

"Tối qua (20-1), gia đình tôi tổ chức xem bóng đá cùng bà con hàng xóm. Kết thúc trận đấu, đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi, chúng tôi đều hô vang bài ca chiến thắng. Cảm xúc của gia đình là hết sức vui sướng với đóng góp của Hoàng từ pha kiến tạo để Công Phượng gỡ hòa, tạo một thế trận tốt ở hiệp hai.

Dù Hoàng không trực tiếp ghi bàn nhưng gia đình tôi luôn tự hào về con bởi tinh thần thi đấu không biết mệt mỏi vì người hâm mộ", ông Hường bộc bạch.

Với lối đá không biết mệt mỏi mỗi khi xung trận, chạy liên tục và có mặt ở nhiều vị trí trên sân, Trọng Hoàng được đồng đội đặt biệt danh Hoàng "bò", "người không phổi".

Ông Hường tâm sự kết thúc giải đấu AFF Cup 2019, Hoàng chỉ có 3 ngày nghỉ ngơi trước khi hội quân cùng đội tuyển chuẩn bị cho giải đấu Asian Cup. Thời điểm này, Trọng Hoàng gặp phải một chấn thương khiến gia đình có một chút lo âu.

"Lúc Hoàng được gọi tập trung cho giải đấu này, tôi biết HLV Park Hang Seo và ban huấn luyện đã có sự quan tâm đúng mức, chế độ tập luyện hợp lý, chăm sóc cầu thủ để Hoàng có sức khỏe tốt nhất và thi đấu đúng với sự kỳ vọng của mọi người", ông Hường nói.

Bố mẹ Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải: ‘Vui không tả được’ - Ảnh 3.

Ông Hường gửi tin nhắn chúc mừng Trọng Hoàng và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam - Ảnh: DOÃN HÒA

Bố cầu thủ Quế Ngọc Hải - ông Quế Ngọc Hùng - cũng vui mừng khi thấy "con trai ngày càng trưởng thành, chững chạc, điềm tĩnh và bình tĩnh trong các pha xử lý bóng" qua từng trận bóng, giúp hàng thủ đội tuyển Việt Nam vững vàng hơn trước các đối thủ chiều cao, thể lực vượt trội.

Khi Quế Ngọc Hải được ban huấn luyện sắp xếp là cầu thủ đầu tiên đá luân lưu, ông Hùng biết đây là thời khắc cầu thủ có chút áp lực lên đôi chân, song ông tự tin con trai sẽ thực hiện thành công.

Bố mẹ Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải: ‘Vui không tả được’ - Ảnh 4.

Bố mẹ cầu thủ Quế Ngọc Hải gửi lời chúc mừng đến con trai và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng trước đội tuyển Jordan - Ảnh: DOÃN HÒA

"Ở các giải trẻ, Hải đá luân lưu rất tốt vì có bản lĩnh nên tôi rất tự tin với khả năng của con. Chiến thắng hôm qua của đội tuyển Việt Nam đúng tròn 1 năm ngày cưới của con trai nên đây sẽ là kỷ niệm khó quên của cháu.

Các cầu thủ vừa trải qua giải đấu AFF Cup, thể lực bị bào mòn rất nhiều nhưng chứng kiến các trận đấu vừa qua tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ tiến sâu hơn nữa vào các vòng trong", ông Hùng tin tưởng.

Qua những góc máy trên sóng truyền hình, thấy con bị bầm tím ở khóe mắt, ông Hùng tâm sự "làm cha, làm mẹ thấy thế ai cũng thương con". 

"Chấn thương khi thi đấu trên sân là không tránh khỏi, tôi luôn động viên con thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì hàng triệu người hâm mộ luôn dõi theo và ủng hộ các con", ông Hùng nhắn nhủ.

"Ngày sinh nhật đáng nhớ của con"

doanhoa_mecongphuong2

Bà Nguyễn Thị Hoa - mẹ cầu thủ Công Phượng - tin tưởng con trai và đồng đội sẽ tiếp tục giành chiến thắng ở các trận đấu tiếp theo - Ảnh: DOÃN HÒA

Hôm nay (21-1) cũng là ngày sinh nhật lần thứ 24 của cầu thủ Công Phượng. Bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ cầu thủ Công Phượng, cho biết tối hôm qua không thấy con gọi về, gia đình biết rằng Phượng và đồng đội đang hưởng niềm vui chiến thắng khi tiếp tục bước vào vòng tứ kết.

Nhưng bà Hoa vẫn đang mong ngóng con gọi điện về bởi hôm nay là ngày sinh nhật của Công Phượng.

"Thực ra gia đình làm nông, có khi nào tổ chức sinh nhật đâu. Hơn nữa, Phượng thi đấu xa nhà từ nhỏ nên cũng ít khi ở cùng bố mẹ dịp sinh nhật. Vì thế, cứ đến ngày này là tôi gọi cho con trò chuyện thôi", bà Hoa Tâm sự.

Trên trang cá nhân của mình, Công Phượng chia sẻ dòng trạng thái nhận được gần 200.000 lượt bày tỏ cảm xúc của người hâm mộ:

"Một tuổi mới lại đến, sẽ có những thử thách đang chờ đợi ở phía trước. Những năm qua Phượng chưa bao giờ ngừng phấn đấu để cống hiến trong suốt sự nghiệp. Nếu nói không gặp áp lực là nói dối, nhưng Phượng cùng các đồng đội luôn tìm cách vượt qua tất cả để đem về những thành tích nhất định cho Tổ quốc và phần nào làm hài lòng khán giả.

Cảm ơn các bạn, những người hâm mộ luôn sát cánh, động viên Phượng vượt qua mọi khó khăn. Tất cả đã giúp Phượng rắn rỏi hơn mỗi ngày, yên tâm cống hiến cho sự nghiệp bóng đá. Và Phượng tin rằng vì có các bạn, Công Phượng của ngày mai sẽ là phiên bản hoàn hảo nhất! Dù ai nói ngả nói nghiêng, Việt Nam chiến thắng đúng hông cả nhà?"

Cầu thủ Việt Nam trải lòng trên Facbook sau chiến thắng trước Jordan Cầu thủ Việt Nam trải lòng trên Facbook sau chiến thắng trước Jordan

TTO – "Anh sẽ về, anh sẽ về nhưng không phải hôm nay" - đó là những chia sẻ của các cầu thủ Việt Nam trên mạng xã hội sau chiến thắng trước Jordan tại vòng 16 đội Asian Cup 2019.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0