01/01/2019 15:01 GMT+7

Phố xá Sài Gòn vắng vẻ, se lạnh ngày đầu năm

DUYÊN PHAN - TUYẾT KIỀU
DUYÊN PHAN - TUYẾT KIỀU

TTO - Thời tiết TP.HCM ngày 1-1 mang lại cảm xúc vừa nhẹ nhàng, yên bình lại rất đỗi nên thơ. Sáng dậy khoác chiếc áo, quấn nhẹ chiếc khăn dạo một vòng thành phố, thấy ôi Sài Gòn lại đáng yêu đến vậy.

Phố xá Sài Gòn vắng vẻ, se lạnh ngày đầu năm - Ảnh 1.

Một con hẻm trên đường Nguyễn Trọng Tuyển đẹp bình yên với cờ đỏ sao vào - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngày đầu năm, thành phố trong lành, phảng phất chút se se lạnh, không còn cảnh ùn tắc giao thông, khói bụi. Trạm xe buýt lưa thưa người ngồi chờ. Các trạm xăng cũng vắng khách. Siêu thị nghỉ bán. Mọi nhà đa phần đều đóng cửa nghỉ lễ. Hiếm hoi lắm thành phố mới có một ngày yên tĩnh như vậy.

Dịp lễ tết người ta thường "trốn" đi chơi xa để tìm cảm giác nhẹ nhàng, tránh xa cái oi bức, xô bồ của Sài Gòn, nhưng chẳng cần thiết bỏ trốn đi đâu thật xa, mà chỉ cần biết chỗ để “trốn” tại đây đã là điều tuyệt vời.

Những ngày này, thành phố được khoác lên mình chiếc áo mới, nào cờ, hoa, những dải đèn, làm cho Sài Gòn quyến rũ hơn rất nhiều. Tôi gọi thành phố này là thành phố của tình yêu và nỗi nhớ, dẫu nơi đây không phải là nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

Phố xá Sài Gòn vắng vẻ, se lạnh ngày đầu năm - Ảnh 2.

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1) luôn làm người ta thổn thức mỗi lần đi ngang qua - Ảnh: DUYÊN PHAN

Phố xá Sài Gòn vắng vẻ, se lạnh ngày đầu năm - Ảnh 3.

Một em bé được mẹ cho đi chơi tết tại Thảo cầm viên (Q.1) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Phố xá Sài Gòn vắng vẻ, se lạnh ngày đầu năm - Ảnh 4.

Thời tiết se lạnh hiếm hoi của TP.HCM ngày đầu năm mói - Ảnh: DUYÊN PHAN

Phố xá Sài Gòn vắng vẻ, se lạnh ngày đầu năm - Ảnh 5.

Quấn thêm khăn ấm trước khi ra đường - Ảnh: DUYÊN PHAN

Phố xá Sài Gòn vắng vẻ, se lạnh ngày đầu năm - Ảnh 6.

Những cây hoa điệp nở vàng một góc đường Lê Duẩn (Q.1) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Phố xá Sài Gòn vắng vẻ, se lạnh ngày đầu năm - Ảnh 7.

Ngày Sài Gòn thưa thớt, bình yên đến lạ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Phố xá Sài Gòn vắng vẻ, se lạnh ngày đầu năm - Ảnh 8.

Sài Gòn đâu phải lúc nào cũng xô bồ, nhộn nhịp - Ảnh: DUYÊN PHAN

Phố xá Sài Gòn vắng vẻ, se lạnh ngày đầu năm - Ảnh 9.

Đường Trần Hưng Đạo thông thoáng phương tiện giao thông vào ngày nghỉ lễ Tết dương lịch sáng 1-1 - Ảnh: TUYẾT KIỀU

Phố xá Sài Gòn vắng vẻ, se lạnh ngày đầu năm - Ảnh 10.

Người dân tận dụng ngày nghỉ Tết dương lịch để tụ họp gia đình - Ảnh: TUYẾT KIỀU

Phố xá Sài Gòn vắng vẻ, se lạnh ngày đầu năm - Ảnh 11.

Số lượng phương tiện giao thông thưa thớt trên đường Mai Chí Thọ, Q.2 - Ảnh: TUYẾT KIỀU

Phố xá Sài Gòn vắng vẻ, se lạnh ngày đầu năm - Ảnh 12.

Phương tiện lưu thông qua hầm Thủ Thiêm khá ít - Ảnh: TUYẾT KIỀU

Phố xá Sài Gòn vắng vẻ, se lạnh ngày đầu năm - Ảnh 13.

Đường Hùng Vương, P.4, Q.5, TP.HCM vắng xe vào buổi sáng - Ảnh: TUYẾT KIỀU

Không khí chào đón năm mới ở phố Tây Bùi Viện Không khí chào đón năm mới ở phố Tây Bùi Viện

TTO - Có thể nói tết Tây ở Việt Nam ngày càng được nhiều người chờ đón, trở thành ngày lễ chung của người dân. Đối với người nước ngoài đang sinh sống hoặc du lịch tại Việt Nam cũng náo nức và đón năm mới theo cách riêng của họ.

DUYÊN PHAN - TUYẾT KIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên