27/01/2021 12:43 GMT+7

Phiên chợ xuân 0 đồng đến miền biên giới

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Những cành mai vàng rộn ràng sắc xuân, những gian hàng 0 đồng phục vụ người dân cùng trẻ em nơi xã vùng biên Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Phiên chợ xuân 0 đồng đến miền biên giới - Ảnh 1.

Phiên chợ 0 đồng được các tình nguyện viên tổ chức cho bà con đồng bào Tây nguyên vui Tết sớm - Ảnh: C.K.

Đó là chương trình "Hành trình hoa nhân ái", chủ đề "Xuân biên giới" do Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP.HCM phối hợp Tỉnh đoàn Đắk Nông vừa tổ chức.

Cũng là những gian hàng 0 đồng, phiên chợ quê ngày tết do hội "Cơm từ thiện Pleiku" (thuộc Trung tâm Tình nguyện quốc gia) cùng các đơn vị phối hợp tổ chức đem đến niềm vui ngày xuân cho hàng ngàn trẻ em và bà con đồng bào Ba Na giữa đại ngàn Tây Nguyên.

Phiên chợ tết quê em

Phiên chợ được tổ chức ngay khu nhà rông làng Jro Ktu, xã Đắk Yang, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai. Lấp ló trước gian hàng quần áo mới, cậu học trò Y Ngoan (10 tuổi) tỏ ra thích thú với chiếc áo sơmi sọc đỏ và chiếc quần kaki màu xanh đen. Khi được tình nguyện viên cho em ướm chiếc áo và đo ni quần xong, Y Ngoan vui tươi với bộ quần áo đẹp để diện trong những ngày tết này. 

"Có quần áo mới, em vui quá" - Y Ngoan nói như reo rồi cùng đám bạn chạy ùa đến gian hàng khác để vui chơi. Bạn nhỏ nào cũng được chọn thêm đôi dép mới để đôi chân nhỏ đến trường.

Giữa đại ngàn Tây Nguyên mùa này cái rét vẫn len lỏi khiến đám trẻ co ro khi đến trường vào mỗi sớm mai hay ban đêm ngủ không có mền đủ ấm cũng khó lòng yên giấc. Biết vậy nên gian hàng mền và áo ấm được phục vụ miễn phí cho những gia đình khó khăn. Có áo ấm ai cũng mừng bởi năm nay thời tiết có vẻ lạnh hơn nhiều so với những năm trước.

Chị Lý Thị Hồng Trị, trưởng hội "Cơm từ thiện Pleiku", cho hay: "Cũng nhiều lần chúng tôi vận động tổ chức phiên chợ xuân 0 đồng đến với đồng bào khó khăn tại các buôn làng. Tưởng chừng năm nay sẽ phải ngưng tổ chức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên nhiều người làm ăn khó khăn, sợ không vận động đủ nguồn lực. 

Nhưng rồi ai cũng hỏi khi nào về buôn tổ chức vui tết cho bà con, lòng mình lại không chịu được. Thế là tiếp tục vận động, mỗi người góp chút ít cho phiên chợ năm nay".

Ở phiên chợ 0 đồng của chương trình "Xuân biên giới" do Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP.HCM phối hợp Tỉnh đoàn Đắk Nông vừa tổ chức tại xã vùng biên Quảng Trực cũng có hàng tấn quần áo mới còn nguyên tem được bày trên kệ để các bạn nhỏ tha hồ chọn lựa. Ngoài chiếc áo ấm em nào cũng có thì mỗi em được chọn cho mình bộ quần áo mới để diện trong ngày tết.

"Lần đầu tiên các em được chọn áo quần theo sở thích của mình nên em nào cũng vui. Mới đầu còn e dè ngại ngùng không dám chọn, nhưng khi được các anh chị tình nguyện viên động viên chút xíu là em nào cũng thoải mái lựa chọn" - anh Võ Quốc Bình, cán bộ Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP.HCM, cho biết.

Cá, rau củ quả lên kệ 0 đồng

Đi chợ phiên, các bạn nhỏ thích thú với gian hàng quần áo mới, dụng cụ học tập và bánh kẹo thì người lớn lại rất thích khi phiên chợ ngày tết không tốn tiền mà được chọn nào là xà bông, đường, nước mắm… Vui hơn khi mỗi nhà còn được chọn thêm những phần cá đông lạnh, rau củ quả còn tươi xanh. 

Ôm thùng mì gói, giỏ bánh kẹo cùng bịch to rau củ quả và cá đông lạnh mang về nhà, chị Siu H’Đun không giấu niềm vui khi luôn miệng nói lời "cảm ơn" với chất giọng lơ lớ của người đồng bào. Chị cho biết nhà chị có bốn đứa con vừa được nhận quần áo mới vừa có bánh kẹo tết và nhiều thứ khác nên cả nhà ai cũng "ưng cái bụng lắm".

Để tổ chức phiên chợ xuân 0 đồng, gần 200 tình nguyện viên của hội "Cơm từ thiện Pleiku" đã phải chuẩn bị từ cả tháng trời với 15 gian hàng phục vụ hầu hết các mặt hàng nhu yếu phẩm. Đợt giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, các tình nguyện viên còn vận động những bữa cơm ngon, rau củ quả, gạo, mắm muối… mang đến tận buôn làng để chia sẻ khó khăn với bà con.

Ở phiên chợ này, gian hàng tập vở, dụng cụ học tập cũng là nơi để các bạn nhỏ thoải mái chọn theo sở thích. Ngoài ra, các em còn được tham gia gian hàng trò chơi dân gian, ẩm thực gồm những món mà các bạn nhỏ yêu thích như xúp, gà chiên, bánh mì kẹp thịt, rau câu, trà sữa… Niềm vui với các em nhỏ còn là phong bao lì xì mừng tuổi mới được trao tặng từ chương trình.

Chương trình "Xuân biên giới" năm 2021 do Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP.HCM phối hợp tổ chức còn diễn ra nhiều hoạt động như: tập huấn kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em, đêm giao lưu văn nghệ...

Các bạn đoàn viên, thanh niên cũng tham gia sơn mới lại cổng trường, xây dựng sân chơi bằng vật dụng tái chế cho học sinh của Trường tiểu học Ama Trang Lơng, xã Quảng Trực với trị giá 15 triệu đồng. Chương trình còn tặng hàng trăm phần quà tết đến các hộ gia đình khó khăn với tổng kinh phí hơn 350 triệu đồng.

Tổng kinh phí chương trình "Chợ tết quê em" do hội "Cơm từ thiện Pleiku" tổ chức cho bà con đồng bào Tây Nguyên trị giá hơn 300 triệu đồng được vận động từ nhiều nguồn lực trong xã hội. Dịp này, 10 chiếc xe đạp cũng tặng đến học sinh vượt khó.

'Tôi nhận vé về quê, mừng phát khóc, hai con ở nhà đang chờ mẹ'

TTO - "Đâu có đi tàu bao giờ đâu biết giá vé bao nhiêu. Nhận được vé mừng phát khóc. Hai đứa con ngoài quê đang mong mẹ từng ngày", chị Trần Thị Sen (35 tuổi, quê Nghệ An) không giấu nỗi vui mừng khi được trao tấm vé tàu về tết.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên