28/06/2018 07:43 GMT+7

Ông lão sống trần truồng trên đảo hoang một mình gần 30 năm

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Một ông lão 82 tuổi đã sống một mình trên đảo hoang của Nhật Bản trong tình trạng trần truồng suốt 30 năm qua.

Ông lão sống trần truồng trên đảo hoang một mình gần 30 năm - Ảnh 1.

Ông Nagasaki là cư dân duy nhất trên đảo Sotobanari - Ảnh: REUTERS

Ông Masafumi Nagasaki, 82 tuổi, sống trên đảo Sotobanari nằm trong một chuỗi đảo của Nhật Bản gần Đài Loan kể từ năm 1989 và luôn trong trạng thái khỏa thân.

Theo trang tin News.com.au (Úc), người đàn ông ẩn dật này vừa được đưa trở về đất liền do chính quyền địa phương lo ngại sức khỏe ông đang xấu đi.

Là cư dân duy nhất trên hòn đảo, ông Nagasaki có một chế độ ăn uống khắt khe hàng ngày. Mỗi sáng thức dậy, ông thường tập thế dục, sau đó dọn rác trên bãi biển với một đôi găng tay màu trắng và một chiếc cào.

Ông lão sống trần truồng trên đảo hoang một mình gần 30 năm - Ảnh 2.

Dọn rác trên bãi biển là một trong những việc ông Nagasaki làm mỗi ngày - Ảnh: REUTERS

"Tôi chưa từng thấy bãi biển nào sạch như vậy, thậm chí là tại các khu nghỉ dưỡng sang trọng", nhà làm phim Alvaro Cerezo, người thực hiện một đoạn video gần đây về hòn đảo nơi ông Nagasaki ẩn cư, cho biết.

Cerezo tường thuật việc ông lão được đưa về đất liền hồi tháng 4 năm nay vì ít nhất một người nào đó "thấy ông trên đảo và ông có vẻ ốm yếu". Chính quyền vẫn quyết tâm đưa ông rời khỏi đảo dù ông lão có ý định tiếp tục ở lại đây cho đến cuối đời.

"Tôi đã nói với gia đình rằng tôi sẽ chết ngay tại nơi đây. Tâm nguyện của tôi là được chết ở đây mà không gây phiền hà cho bất cứ ai. Tôi muốn ra đi bằng một cơn bão để không ai có thể cứu tôi được", ông Nagasaki tâm sự trong đoạn phim của Cerezo.

Ông lão sống trần truồng trên đảo hoang một mình gần 30 năm - Ảnh 3.

Ông Nagasaka vẫn còn người thân nhưng nhất quyết muốn đến đảo sống một mình - Ảnh: REUTERS

Chính quyền địa phương đã đưa ông Nagasaki về đất liền bất chấp sự phản đối của ông. Người đàn ông 82 tuổi không thể kháng cự vì quá yếu. Hiện ông đang sống trong một ngôi nhà do chính quyền xây dựng trên một hòn đảo gần đó.

"Ông ấy đã được đưa khỏi đảo. Sức khỏe của ông ấy vẫn tốt. Có thể ông ấy chỉ bị cảm, nhưng họ không cho phép ông ấy quay lại", nhà làm phim Alvaro Cerezo cho biết.

Ông lão sống trần truồng trên đảo hoang một mình gần 30 năm - Ảnh 4.

Ông lão có chế độ ăn uống khá khắc khe - Ảnh: REUTERS

Trước khi lên đảo hoang sống như Robinson Crusoe trong tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Anh Daniel Defoe, ông Nagasaki từng làm việc tại đảo Honshu của Nhật Bản. Ông đã bỏ việc để theo đuổi cuộc sống ẩn dật như vậy.

Trong vài năm đầu sống trên đảo Sotobanari, ông Nagasaki vẫn ăn mặc quần áo bình thường. Nhưng rồi khi một cơn bão đi qua phá hủy và cuốn theo một số tài sản của ông, ông lão nhận ra rằng "việc mặc quần áo tại đây hoàn toàn không phù hợp".

Ông lão sống trần truồng trên đảo hoang một mình gần 30 năm - Ảnh 5.

Chia tay "người bạn" đã gắn bó gần 30 năm có lẽ là chuyện không dễ đối với ông - Ảnh: REUTERS

"Đi loanh quanh trong tình trạng trần truồng thật sự không phù hợp với xã hội thông thường. Nhưng tại đây, trên hòn đảo này, chuyện đó là bình thường và nó giống như một bộ đồng phục", ông Nagasaki chia sẻ.

Tuy nhiên, trong thời gian còn sống tại đây, ông Nagasaki vẫn có trang phục để đi mua đồ cần thiết mỗi tuần tại một hòn đảo gần đó bằng số tiền gia đình ông gửi tới.

Bảo tàng truyện tranh Thám tử lừng danh Conan tại Nhật Bản Bảo tàng truyện tranh Thám tử lừng danh Conan tại Nhật Bản

TTO - Để ghi nhớ những cống hiến của tác giả Gosho Ayoma và vinh danh cậu bé thám tử Conan, năm 2007, quê nhà của ngài Ayoma (Tottori, Nhật Bản) đã khánh thành bảo tàng truyện tranh Gosho Ayoma và một số công trình kiến trúc phỏng theo truyện.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên