13/10/2016 20:10 GMT+7

Nước mắt tiếc thương tràn ngập Thái Lan

NGỌC ĐÔNG
NGỌC ĐÔNG

TTO - Thông tin Quốc vương Bhumibol Adulyadej băng hà được Hoàng gia Thái Lan phát đi chiều ngày 13-10 gây tiếc thương muôn vàn cho người dân đất nước này dù họ cũng đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó.

Người dân Thái giơ cao ảnh Quốc vương Bhumibol Adulyadej, giàn giụa nước mắt khi nghe tin ông băng hà - Ảnh: Reuters

Thái Lan sẽ để tang nhà vua trong vòng 1 năm và ngưng toàn bộ các hoạt động giải trí trong 1 tháng tới đây.

Trước đó, theo hãng tin Reuters, hơn 1.000 người đã tập hợp tại bệnh viện Siriraj ở Bangkok nơi nhà vua đang điều trị, thành tâm cầu nguyện mong sức khỏe nhà vua được cải thiện.

Nhiều người òa khóc khi tin nhận nhà vua qua đời.

“Tôi cảm thấy vô cùng đau buồn khi nghe tin này. Đức vua đã cống hiến rất nhiều cho đất nước này”, một sinh viên y khoa nghẹn ngào.

Cô Parichart Kaewsin, 35 tuổi, làm việc tại một ngân hàng, đứng ở rìa vườn bệnh viện Siriraj, nhìn lên tầng trên cùng của tòa nhà nơi Đức vua nằm, rơi nước mắt.

"Tôi biết Đức vua bị bệnh nhưng tôi vẫn không thể tin rằng ngày này đã đến", Parichart không kềm được cảm xúc.

Một số hình ảnh người dân khóc thương Quốc vương qua ống kính Reuters:

Người dân Thái òa khóc khi nghe tin nhà vua băng hà 
Một số người còn ngất xỉu

Một số người giơ cao ảnh Quốc vương Bhumibol Adulyadej, số khác giàn giụa nước mắt

Một người phụ nữ gào khóc bên ảnh chân dung Đức vua 
Vừa khóc vừa cầu nguyện
Biển người khóc thương Đức vua Bhumibol
Một cụ già chắp tay cầu nguyện cho Đức vua

Một người cầm ảnh Đức vua và cờ Thái cầu nguyện trước bệnh viện Siriraj 

Một phụ nữ lau nước mắt khi xem ảnh Đức vua 
NGỌC ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên