27/05/2022 09:21 GMT+7

Nước mắt 'người đặc biệt'

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - HLV Jose Mourinho khóc khi Roma vào chung kết UEFA Europa Conference League. Và "người đặc biệt" lại khóc khi Roma đánh bại Feyenoord (Hà Lan) ở trận chung kết để lên ngôi vô địch giải đấu này vào rạng sáng 26-5.

Nước mắt người đặc biệt - Ảnh 1.

Mourinho khóc sau khi cùng Roma vô địch UEFA Europa Conference League - Ảnh: Reuters

Mourinho đã trải qua rất nhiều vinh quang trong sự nghiệp. Ông không ít lần đi vào lịch sử bóng đá thế giới. Vinh quang, danh tiếng, tiền bạc và sự ngưỡng vọng khiến Mourinho trở nên ngang tàng và cao ngạo. Mourinho có thể giận dữ khi thất bại nhưng tuyệt nhiên không khóc (hoặc ông quá giỏi che giấu) lúc vinh quang bởi điều đó với ông là vô cùng bình thường.

Nhưng tại sao Mourinho lại khóc nức nở như một đứa trẻ sau khi vô địch Europa Conference League? Phải chăng càng về già, càng về cuối sự nghiệp cầm quân, HLV người Bồ Đào Nha này lại càng yếu đuối? Hoặc đã quá lâu rồi chuyện "người đặc biệt" không biết thế nào là vinh quang?

Tất cả đều không phải. Thực ra Mourinho cũng là một con người bình thường. Suốt sự nghiệp, Mourinho luôn cố tỏ ra mạnh mẽ vì ông và phần còn lại của thế giới quá khác biệt.

Ông không được phép yếu đuối vì như thế là thất bại, ông buộc mình phải sống trong vỏ bọc của "người đặc biệt". Nếu không còn đặc biệt, Mourinho chẳng còn lại gì nữa. Và giọt nước mắt của Mourinho đã phá vỡ vỏ bọc đó, khiến ông trở nên rất "người".

Sau khi thất bại ở Tottenham, Mourinho nhận lời dẫn dắt Roma. Người ta lại có dịp nói rằng Mourinho hết thời và không còn đủ khả năng dẫn dắt một CLB hàng đầu châu Âu.

Ông như một vị chiến tướng đã lập hàng loạt công lao vĩ đại, nhưng vì tuổi tác nên bị người ta cho thoát ly khỏi những cuộc chiến đỉnh cao. Lòng kiêu hãnh, sự tự hào của Mourinho bị tổn thương nghiêm trọng. Ông dồn nén cảm xúc bị khinh thường, dè bỉu thành bong bóng khổng lồ và vỡ ra thành những giọt nước mắt khi Roma vô địch Europa Conference League.

Mourinho đã khẳng định lại một lần nữa. Vị chiến tướng lừng danh có bị xem thường, bị sa cơ thất thế, bị người khác cười nhạo thì cuối cùng ông vẫn là chiến tướng lẫy lừng. Hay có ai đó đã so sánh thật hay rằng: "Mourinho như một con sư tử già bị đánh bật khỏi khu rừng xanh danh vọng nhưng vẫn biết cách gầm lên tiếng rống của riêng mình".

Giờ đây, mọi người có thể say sưa với HLV Jurgen Klopp, Thomas Tuchel hay Pep Guardiola nhưng thật khó để quên đi Mourinho - "người đặc biệt" đã biết khóc của thế giới bóng đá.

Đưa AS Roma vào chung kết Europa Conference League, Mourinho lập kỷ lục tại cúp châu Âu Đưa AS Roma vào chung kết Europa Conference League, Mourinho lập kỷ lục tại cúp châu Âu

TTO - Thắng lợi tối thiểu 1-0 trước Leicester City tại lượt về rạng sáng 6-5 giúp HLV Jose Mourinho cùng AS Roma vào chung kết Europa Conference League.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên