01/06/2022 10:45 GMT+7

Nụ cười vơi bớt nỗi đau

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Những phần quà được chương trình Ước mơ của Thúy do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng các đơn vị tổ chức đã và đang trao đến hơn 1.000 bệnh nhi ung thư đang điều trị tại 11 bệnh viện ở TP.HCM, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng nhân dịp Ngày quốc tế thiếu nhi 1-6.

Nụ cười vơi bớt nỗi đau - Ảnh 1.

Chương trình tặng quà cho bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM - Ảnh: HỮU HẠNH

"Từ hôm phải đoạn chi đến nay đã hơn hai chục ngày nó chưa hề nở một nụ cười. Bữa nay nhận quà và được nói chuyện với các cô chú, tôi mới thấy nó cười vui", chị Cẩm Hường, mẹ của cậu bé Nguyễn Văn Kiệt, 15 tuổi, quê Tiền Giang, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM với chứng bệnh u xương, xúc động nói.

Mong cơn đau đừng ghé qua con nữa

Thường ngày Kiệt vẫn phụ mẹ chăm sóc và hái trái cây trong vườn để mẹ bán kiếm sống. Hơn năm nay, Kiệt đã không thể làm việc gì nữa.

Chuỗi ngày vào bệnh viện liên tục từ sau lần bị té ngã mà cái chân trái của Kiệt cứ đau dù đã uống thuốc. Cái đau kiểu như "chân không nghe lời". Thấy vậy, chị Cẩm Hường cho con đi bệnh viện khám, kết quả chẩn đoán Kiệt bị u xương.

Nụ cười vơi bớt nỗi đau - Ảnh 2.

Em bé khoanh tay cảm ơn khi nhận những món quà từ chương trình Ước mơ của Thúy - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Bệnh tình của Kiệt khá nặng, bác sĩ khuyên phải đoạn chi nhưng Kiệt vẫn năn nỉ mẹ nói bác sĩ ráng giữ lại chân. "Em ước mong học hết lớp 9 sẽ đi học nghề sửa chữa ôtô, đi làm giúp mẹ. Một mình mẹ nuôi em đã rất cực khổ rồi" - Kiệt bày tỏ.

Quá trình điều trị gần một năm nhưng không khả quan hơn, cuối cùng đầu tháng 5 vừa rồi phải phẫu thuật. "Nó đau đớn đến nỗi ăn uống không nổi nên ốm nhom. Giờ này chỉ mong con tôi được điều trị khỏi bệnh, về nhà hai mẹ con cùng cố gắng để con học hết lớp 9 rồi đi học nghề" - chị Cẩm Hường bộc bạch.

Ngồi trên giường bệnh, Kiệt tươi hẳn khi được nhận phần quà có bánh kẹo, đồ trồng cây, ươm mầm cùng phong bì tiền mừng Ngày quốc tế thiếu nhi.

Những lời động viên, chia sẻ của các thành viên thực hiện chương trình khiến hai mẹ con vơi đi phần nào nỗi buồn.

Hai mẹ con Kiệt như được tiếp thêm sức mạnh khi nghe kể về câu chuyện của đóa hướng dương Lê Thanh Thúy cũng từng mắc bệnh ung thư xương nhưng rất lạc quan chiến đấu cùng bệnh tật, lan tỏa tinh thần chia sẻ với các bệnh nhi ung thư. Dù Thúy đã đi xa nhưng ước mơ của cô gái ấy vẫn đang được mọi người chung tay thực hiện...

Quà Tết thiếu nhi đúng ngày sinh nhật

"Hôm nay cũng là ngày sinh nhật con, nhận quà thiếu nhi trùng ngày nên con rất vui. Nếu còn khỏe là con đạp xe đi chơi cùng đám bạn trong xóm rồi", Đào Đức Phúc, 12 tuổi, quê Bình Phước, nói.

Tay trái đang đặt kim tiêm để truyền dịch, Phúc dùng tay phải lấy ngay miếng phômai từ túi quà, ăn ngon lành. Gia đình đưa Phúc đi khám sau cú ngã xe đạp, về nhà đầu gối cứ thế sưng to mãi không hết.

Nụ cười vơi bớt nỗi đau - Ảnh 3.

Những cái đập tay thay cho lời hứa cố gắng nhanh khỏe của các bé - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

"Mới khai giảng năm lớp 5 nó còn cùng với người anh sinh đôi nhảy biểu diễn trên sân khấu, không ngờ hôm sau thì ngã, bệnh viện tỉnh cho chuyển đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM không bao lâu thì con phải tháo khớp háng để không nguy hiểm tính mạng", chị Cẩm Nhung, mẹ Phúc, cho hay.

"Có những lần đau quá, nước mắt con ứa ra mà không có tiếng rên nào bởi nó thương mẹ. Đợt cao điểm do dịch bệnh COVID-19, giãn cách xã hội nên con không kịp tái khám đã di căn lên thêm cái u trên tận đầu", chị Cẩm Nhung xoa cái đầu trọc của cậu con trai mà rưng rức nói.

Món quà là chú mèo biết thu âm, phát nhạc khiến Phúc rất vui. "Con mong mau hết bệnh để về nhà đi học. Ước mơ con sẽ làm nhà khoa học để con có thể tự làm ra chiếc chân lắp vào cho mình và các bạn cũng mắc bệnh như con", Phúc chia sẻ.

Cùng quê Bình Phước với Phúc là bệnh nhi Lê Minh Bảo Anh, 14 tuổi, đã nằm viện điều trị hơn năm nay với bệnh ung thư máu. Ba làm thợ hồ, mẹ buôn bán rau ở chợ. Cả năm nay mẹ phải cùng Bảo Anh thường xuyên lên Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để vô thuốc, kinh tế càng túng quẫn.

Chị Thu Hằng, mẹ Bảo Anh, cho biết: "Ban đầu cứ thấy con xanh mét, môi trắng nhợt nhạt nên đưa con đi khám mới biết con có u ngay thực quản. Khi chuyển viện lên TP lại phát hiện thêm con bị ung thư máu. Nằm ở bệnh viện mà con cứ nhắc và hỏi mẹ khi nào được về đi học".

Nhận món quà từ chương trình Ước mơ của Thúy, Bảo Anh nói mỗi ngày sẽ tưới cho những hạt mầm xanh lên mạnh mẽ như tinh thần của con cùng các bạn nhỏ đang chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

Hoạt động "Ngàn quà tặng trao tay" là một phần trong chương trình Ước mơ của Thúy nhân kỷ niệm 15 năm. Từ ngày 26-5 đến 1-6, sẽ có 1.030 phần quà được trao tại 11 bệnh viện ở TP.HCM, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, tổng trị giá 721 triệu đồng. Mỗi phần trị giá 700.000 đồng bao gồm 400.000 đồng tiền mặt và quà tặng 300.000 đồng do bạn đọc báo Tuổi Trẻ tài trợ.

Các hoạt động nhân kỷ niệm 15 năm chương trình Ước mơ của Thúy được thực hiện hai giai đoạn. Từ 22-5 đến 30-6 giải đi bộ, chạy bộ "Đường đua hoa mặt trời", gây quỹ chăm lo cho bệnh nhi ung thư; giai đoạn hai từ 25-7 đến 2-9 hỗ trợ chi phí điều trị, trao học bổng cho bệnh nhi ung thư khỏi bệnh trở lại trường học...

irace mã qr

Mời bạn quét mã QR để tham gia đường đua Hoa mặt trời, ủng hộ bệnh nhi ung thư

Ngoài ra chương trình còn tổ chức "Giọt máu hồng trao em" kêu gọi hiến máu cứu bệnh nhi ung thư, hỗ trợ kinh phí lắp tay, chân giả cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, chương trình Ước mơ của Thúy dự kiến sẽ dành hơn 6 tỉ đồng để tặng quà, hỗ trợ chi phí điều trị, lắp tay chân giả cho bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều hoạt động khác.

Tài trợ và đồng hành cùng chương trình có hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, Công ty TNHH nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Công ty TNHH Medpack Plus, Công ty cổ phần iRace và bạn đọc báo Tuổi Trẻ...

Để tham gia ủng hộ cho bệnh nhi ung thư, bạn đọc có thể ủng hộ kinh phí trực tiếp tại tòa soạn 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận và các văn phòng đại diện của báo Tuổi Trẻ hoặc ủng hộ quà tặng, sản phẩm cho bệnh nhi ung thư. Bạn đọc có thể mua áo, nón để ủng hộ bệnh nhi ung thư, 100% kinh phí bán sản phẩm sẽ dùng để ủng hộ chương trình Ước mơ của Thúy.

Đăng ký mua online qua hệ thống iRace.vn khi đăng ký chạy bộ "Đường đua hoa mặt trời", hoặc tại fanpage Ước mơ của Thúy: https://www.facebook.com/umct.uocmocuathuy.

Đặc biệt, nhân lễ phát động giải đi bộ, chạy bộ "Đường đua hoa mặt trời", Đội tuyển bóng đá U23 quốc gia Việt Nam tham dự SEA Games 31 đã gửi tặng chương trình một quả bóng có chữ ký của toàn bộ đội tuyển để đấu giá gây quỹ cho bệnh nhi ung thư.

Tiếp nối Tiếp nối 'Ước mơ của Thúy': Bé vui được ngày nào là mừng ngày đó

TTO - Chiều 30-5, gần 80 phần quà "Ngàn quà tặng trao tay" chương trình Ước mơ của Thúy đã được đại diện báo Tuổi Trẻ cùng đại diện Công ty cổ phần Greenoly trao đến cho các em bệnh nhi Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên