16/10/2015 14:21 GMT+7

Nam sinh thú tội tạt axit bạn gái cũ để trả thù tình cảm

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Theo Lê Thanh Sang, do nhiều lần nói chuyện, điện thoại nhắn tin mong nối lại tình cảm nhưng H. vẫn quyết chia tay nên Sang đã lập kế hoạch tạt axit bạn gái cũ để trả thù.

Lê Thanh Sang thú nhận lên kế hoạch tạt axit bạn gái cũ để trả thù - Ảnh: Hoàng Lộc

Hai nghi can Lê Thanh Sang (sinh viên năm thứ nhất Trường cao đẳng Công thương TP.HCM) và Phạm Hoàng Thanh (18 tuổi, bạn Sang) đã bị Công an Q.9, TP.HCM bắt giữ chỉ ít giờ sau khi cả hai thực hiện vụ tạt axít vào hai nữ sinh của Trường cao đẳng Công thương trưa 15-10.

Tại cơ quan điều tra, Lê Thanh Sang - người đã trực tiếp cầm ca axit tại vào V.T.H. và Đ.N.T.V. (sinh viên Trường cao đẳng Công thương TP.HCM) - khai nhận động cơ gây án là “để trả thù” H. - bạn gái cũ của Sang. 

Ngụy trang cẩn thận trước khi ra tay với bạn gái

Tại cơ quan điều tra, Sang và Thanh tỏ ra hối hận trước hành động ác độc của mình.

Theo lời Sang (người trực tiếp lên kế hoạch và tạt axit bạn gái mình), Sang và nữ sinh V.T.H. là bạn học cùng trường hồi cấp 3 tại Q.9 và cả hai cùng đang theo học năm 1 Trường cao đẳng Công thương TP.HCM.  

Tháng 3-2015, Sang và H. bắt đầu có tình cảm yêu thương nhau. Tuy nhiên, đến tháng 9-2015 thì mâu thuẫn giữa hai bên thường xuyên xảy ra nên H. đã chủ động chia tay Sang.

Trong thời gian này, để níu kéo tình cảm, Sang nhiều lần nhắn tin, gọi điện, thậm chí dùng lời lẽ đe dọa nhưng H. vẫn không quan tâm và không có ý định quay lại với Sang.

Không níu kéo được tình cảm, trong Sang đã nung nấu âm mưu tạt axit bạn gái cũ để trả thù. Để thực hiện kế hoạch này, cách đây khoảng 1 tháng, Sang đã mua 3 bình nhựa chứa axit về cất giấu trong nhà, đợi thời cơ ra tay.

Đến ngày 13-10, Sang quyết tâm thực hiện ý định trả thù bạn gái nên rủ thêm bạn của mình là Nguyễn Hoàng Thanh tham gia. Cả hai thống nhất chọn thời điểm ra tay là ngày 15-10.

Đổi lại việc giúp mình thực hiện mưu đồ trả thù, Sang hứa với Thanh sẽ trả công bằng cách bán rẻ chiếc điện thoại iPhone 4 với giá 100.000 đồng (điện thoại này Sang đang cầm cố).

Khoảng 10g ngày 15-10, Sang chạy xe máy qua nhà Thanh ở Q.4 rủ đi tạt axit. Axit được Sang chuẩn bị sẵn, bỏ trong một bình nhựa.

Trước khi tạt axit, do sợ bị phát hiện nên Sang “ngụy trang” bằng cách mượn chiếc áo khoác của Thanh mặc vào, đồng thời đeo khẩu trang che kín mặt. Ngoài ra, để khỏi bị “theo đuôi”, Thanh không dùng xe của mình mà mượn xe máy của nhà người cô để đi gây án.

Thanh tham gia vụ tạt axit vì Sang hứa bán rẻ điện thoại iPhone 4 - Ảnh: Hoàng Lộc

Ra tay tàn ác

Do học cùng trường nên Sang nắm rõ lịch đi lại của H. Sang bàn bạc với Thanh “đón lõng” H. trước cổng Trường cao đẳng Công thương.

Khi bám đuôi xe bạn gái đến đường Lã Xuân Oai (trước Trường tiểu học Trương Văn Thành, P.Tăng Nhơn Phú A), Sang bắt đầu đổ axit từ bình sang ca nhựa, ép xe rồi tạt thẳng ca axit vào mặt H. rồi cả hai chở nhau tháo chạy về đường Nguyễn Duy Trinh tẩu thoát.

Trên đường bỏ chạy, Sang ném ca nhựa, khẩu trang gần khu vực ngã ba Lò Lu - Lã Xuân Oai và cởi trả áo khoác lại cho Thanh.

Bị ra tay quá nhanh, hai nữ sinh V.T.H. và Đ.N.T.V. té ngã xuống đường sau đó được người dân đưa vào Bệnh viên đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu.

Do phỏng nặng nên sau đó H. được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng phỏng mặt bên trái độ 1+2, phỏng mi mắt, giác mạc mắt bên trái độ 2.

Các bác sĩ đã xử lý cấp cứu vết thương, hiện H. được nhập chuyên khoa để điều trị. Còn V. bị thương nhẹ đã về nhà.

Nữ sinh H. đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh bệnh viện cung cấp
HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục