01/12/2018 12:12 GMT+7

Những vị khách đáng yêu

THANH TRÚC- THÁI THỊNH
THANH TRÚC- THÁI THỊNH

Họ đến từ Nga, từ Mỹ… yêu Nha Trang- Khánh Hòa và muốn góp phần cùng người dân nơi này làm cho bãi biển sạch đẹp hơn.

Những vị khách đáng yêu - Ảnh 1.

Ông Aleksander Kulpina cùng các cháu mình vui vẻ dọn rác - Ảnh: LÊ XUÂN

Định cư tại TP Nha Trang được 5 năm, ông Aleksander Kulpina, đến từ Nga, cho biết ông cùng gia đình đã đến VN bảy lần, và đã quyết định sinh sống tại thành phố biển.

Yêu biển

20181129 nhat rac 1


"Tôi muốn ở hoạt động này là không những góp phần nhỏ vào việc bảo vệ môi trường sống mà còn giúp nâng cao nhận thức, thấy được tác hại của rác thải, từ đó thay đổi thói quen của mọi người sống gần biển.

Ông Josh Goldman

"Trong thời gian sống tại Nha Trang, tôi thấy bãi biển Nha Trang rất đẹp, tuy nhiên còn nhiều người mỗi lần đến du lịch ăn uống xong lại xả rác ngay trên bãi biển. Từ đó, tôi có suy nghĩ đến việc thành lập một nhóm gồm những người Nga mà tôi quen biết nhặt rác trên bãi biển vào mỗi buổi sáng" - ông Aleksander Kulpina kể. Vậy là, từ tháng 5-2018, ông cùng bạn bè và gia đình bắt đầu việc nhặt rác vào 6-7h hàng ngày. Không những nhặt rác trên bờ, các tình nguyện viên này còn dùng kính lặn để nhặt rác dưới đáy biển. "Tôi đón cháu nội, cháu ngoại mình về VN sinh sống. Gia đình tôi rất yêu Nha Trang. Mong muốn con, cháu mình và những người dân ở đây luôn có một bãi biển sạch đẹp"- ông Kulpina chia sẻ.

Chị Bùi Thị Khánh Ly, một trong những thành viên tham gia nhặt rác cùng các vị khách Nga, cho biết ngày nào nhóm cũng chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm hai người nhặt rác dọc bãi biển. "Hiện nay nhóm có 10 người. Cùng những người Nga này, nhóm còn có các bạn đến từ các nước Đức và Nhật" - chị Ly cho hay.

Truyền tải thông điệp

Trong khi đó, người dân phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) thường gặp một người đàn ông ngoại quốc da trắng, cùng những người bạn trong nhóm lúi húi nhặt rác dọc bờ biển suốt cả buổi chiều nắng gắt. Thấy vậy, nhiều người dân trong phường, các chiến sĩ đồn biên phòng gần đó, cũng đã mang bao tay, túi đựng rác... ra phụ giúp ông, khiến chẳng mấy chốc bờ biển Đông Hải phường này trở nên sạch đẹp trở lại. Ông tên là Josh Goldman (người Mỹ) hiện là tổng giám đốc của một công ty chuyên ngành thủy sản ở Việt Nam. Ông sinh ra ở vùng biển xinh đẹp thuộc Cape Cod - lục địa Massachusetts, ở phía đông bắc Mỹ. Ông đến VN từ năm 2006 phục vụ cho kế hoạch phát triển công ty thủy sản của mình. 12 năm, đi qua nhiều vùng biển từ Cà Mau đến Khánh Hòa, cuối cùng ông đã chọn Nha Trang là nơi thành lập công ty và vịnh Vân Phong (Vạn Ninh) để nuôi trồng thủy sản. "Tôi đặc biệt ấn tượng với vịnh Vân Phong và TP Nha Trang, thời điểm tôi đến năm 2008 biển còn rất hoang sơ, khí hậu trong lành và tuyệt đẹp, rất giống với vùng biển quê hương tôi. Tuy nhiên, những năm qua rác thải, túi ni-lông, đồ nhựa ngày càng nhiều. Việc nhặt rác của chúng tôi là muốn truyền tải thông điệp rằng một nhóm người nhỏ nhưng có thể tạo nên hiệu ứng lớn đến cả cộng đồng" - ông Josh Goldman chia sẻ.

Chứng kiến việc làm của nhóm ông Josh Goldman, bà Nguyễn Thị Tuyết - người dân thuộc tổ dân phố 1, phường Ninh Hải nói: "Chúng tôi thấy rằng ý thức của những người nước ngoài nhặt rác là rất tốt, khiến bản thân tôi cũng cảm thấy hơi ngượng. Tính tự nguyện của họ khiến tôi thật ngưỡng mộ, người Việt nên học tập họ nhiều" – bà Tuyết nói.

THANH TRÚC- THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên