23/12/2018 10:43 GMT+7

Những ông già Noel sinh viên gây quỹ từ thiện

CÔNG TRIỆU - VŨ THỦY
CÔNG TRIỆU - VŨ THỦY

TTO - Giáng sinh cận kề, một nhóm sinh viên tại Huế tranh thủ thời gian sau tiết học, tự bỏ tiền xăng xe để làm dịch vụ trao quà Noel để gây quỹ, nhằm thực hiện các chương trình thiện nguyện khác.

Những ông già Noel sinh viên gây quỹ từ thiện - Ảnh 1.

Trương Tiến Dũ hóa thân thành ông già Noel trao quà gây quỹ - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Kết thúc tiết học cuối ngày khi đã gần 20h, Quang Huy khoác vội lên bộ đồ ông già Noel rồi chạy nhanh đến nhà xe. Tại đây, Quang Anh (đều là sinh viên năm 3 Trường ĐH Khoa học Huế) đã đứng chờ sẵn cùng một túi quà lớn.

40 "ông già" tỏa khắp các nơi

Cánh cổng mở ra, bé Minh Nhật (5 tuổi) la toáng lên: "A, ông già Noel". Bằng chất giọng ồm ồm khàn khàn, bạn sinh viên "ông già Noel" Quang Huy hỏi han, tặng quà và chúc bé học giỏi, ngoan ngoãn, mạnh khỏe.

"Dịch vụ tặng quà Noel thì nhiều lắm và có thể chuyên nghiệp hơn, nhưng khi biết các em làm chương trình để gây quỹ làm thiện nguyện thì tôi chọn các em. Tấm lòng thiện tâm của các em sẽ làm cho món quà tặng con thêm ý nghĩa" - chị Hường, mẹ bé Nhật, chia sẻ.

Huy là một trong hơn 40 ông già Noel sinh viên đến từ đội công tác xã hội Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế), trao quà và gây quỹ cho các chương trình thiện nguyện sắp tới của đội này. "Phí mỗi lần tặng từ 30.000-50.000 đồng tùy địa điểm" - Quang Huy chia sẻ.

Trương Tiến Dũ - đội trưởng đội công tác xã hội - cho biết mỗi năm thường thực hiện khoảng 10 chương trình thiện nguyện hướng đến các trẻ em vùng sâu vùng xa còn khó khăn. Đây là năm thứ tư đội thực hiện gây quỹ bằng hình thức này và là năm thứ hai Dũ quản lý chương trình. Dũ cho biết mỗi năm phát động đội nhận được khoảng 20-30 đơn đặt hàng.

"2-3 triệu đồng cho một chương trình thiện nguyện không lớn, nhưng với tụi mình, nụ cười của trẻ em nghèo chính là niềm vui lớn thật sự" - Dũ bộc bạch. Từ việc làm ông già Noel, nhóm sinh viên các bạn đã biến giấc mơ của những đứa trẻ không chiếc áo ấm, đôi dép mới ở vùng rẻo cao xa xôi của tỉnh Thừa Thiên - Huế được trở thành hiện thực.

Háo hức mong chờ nơi rẻo cao

Nhóm thiện nguyện "Xe bus yêu thương" của các bạn trẻ ở tận Sài Gòn lại tìm đến một điểm trường xa xôi ở Lào Cai, mang quà Noel đến cho các bé người dân tộc Mông ở đây.

Châu Thanh Trí (31 tuổi, nhân viên văn phòng) - phụ trách nhóm Xe bus yêu thương - kể khi "ông già Noel" Thanh Trí cùng rất nhiều ông bà già Noel khác của Xe bus yêu thương đến tặng quà được các bé học sinh Trường tiểu học San Sả Hồ 2 (Sa Pa, Lào Cai) háo hức mong chờ.

Trời mưa, đường dốc, sình lầy không thể đi xe máy lên điểm trường mà lội bộ 5 cây số. "Hơn 15h mà chưa thấy nhóm tới, các em đã đi bộ từ trường xuống điểm dừng xe rồi lại lội bộ cùng nhóm ngược trở lại trường" - Trí kể.

Quà mà 12 ông, bà già Noel mang lên là tập vở, bút viết, nón len, quần áo, bánh kẹo, mì gói... Lúc họ lên đến nơi, trời rất lạnh, khoảng 8 độ C mà gần 70 em nhỏ học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 hầu hết chỉ đầu trần, chân đôi dép cũ, áo vải mỏng manh như bao mùa khác trong năm.

"Trường của các em cũng lụp xụp lắm. Các em thiếu thốn đủ thứ. Gia đình các em có cái gì cho các em mặc cái đó nên trời rét buốt nhìn các em tím tái thương lắm" - Trí cho biết.

Để có kinh phí cho các chuyến thiện nguyện 4 ngày 3 đêm ở một nơi cách xa Sài Gòn hàng ngàn cây số, các thành viên đủ cả người trẻ, người lớn tuổi của Xe bus yêu thương đã tổ chức rất nhiều hoạt động gây quỹ: bán cơm tấm văn phòng, bán nước sâm, bán trái cây... "Nhiều loại trái cây nhóm bán cũng là để giải cứu hàng cho nông dân" - Trí chia sẻ.

Đồng hành cả năm

Mang đến cho trẻ em khó khăn chút ấm áp mùa Giáng sinh là mong muốn của các bạn trẻ làm thiện nguyện. Nhưng các bạn trẻ cũng đồng hành với các em nhỏ trong rất nhiều hoạt động xuyên suốt cả năm.

Trước Noel hai ngày, gần 30 thành viên của nhóm The Puzzle - một tổ chức cộng đồng gồm nhiều học sinh, sinh viên tại các trường THPT và đại học ở TP.HCM - cũng đến tặng quà cho các em nhỏ ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè (quận Bình Thạnh).

Nhưng trong hơn một năm qua, tuần nào The Puzzle cũng tổ chức một buổi tập huấn phòng chống xâm hại tình dục cho các em nhỏ ở trung tâm. Các em cũng gây quỹ bằng cách bán thẻ đánh dấu trang tự thiết kế với giá khoảng 7.000 đồng/cái. Xe bus yêu thương thì lại có chương trình nấu ăn hằng tuần cho bệnh nhi ung thư là các bữa cháo vào trưa thứ năm.

Có nên gieo vào đầu trẻ niềm tin về ông già Noel? Có nên gieo vào đầu trẻ niềm tin về ông già Noel?

TTO - Xưa nay ông già Noel vẫn luôn là một hình ảnh quá đỗi đẹp đẽ, lung linh trong tâm trí trẻ thơ. Nhưng dịch vụ 'ông già Noel' tặng quà có làm trẻ hụt hẫng?

CÔNG TRIỆU - VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên