19/09/2023 19:17 GMT+7

Những lớp học đặc biệt nơi đảo xa

Xa đất liền, điều kiện sinh hoạt khó khăn nhưng hằng ngày các em học sinh ở trên đảo Thổ Chu (Kiên Giang), Hòn Chuối (Cà Mau) vẫn đến lớp học tình thương, điểm trường. Sự tâm huyết của thầy cô nơi đây đã mở ra cánh cửa hy vọng cho các em.

Các em nhỏ trong lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Các em nhỏ trong lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Người lính tập làm thầy

14 năm về trước, thiếu tá Trần Bình Phục - đội phó đội công tác vận động quần chúng Đồn biên phòng Hòn Chuối - đã đặt chân đến hòn đảo xinh đẹp này. 

Đảo Hòn Chuối (thuộc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) nằm cách đất liền 32km về phía tây, diện tích chỉ khoảng 7km2, đảo có địa hình phức tạp, chưa có trạm y tế, hệ thống trường học quốc gia cho trẻ em trên đảo học tập.

Thiếu tá Phục vẫn nhớ hình ảnh những đứa trẻ lấm lem, những con đường đất đỏ bao phủ bởi rừng cây xanh mướt. Cuộc sống của người dân nơi đây vô cùng khó khăn, có gia đình cả ba thế hệ không biết chữ, tương lai của những đứa trẻ đảo Hòn Chuối như dần khép lại.

Thấy vậy, thiếu tá Phục đã xin phép cấp trên cho mình dạy các cháu học để biết đọc, biết viết trong vòng một tháng. Thấm thoát nay đã là năm thứ 14 thầy Phục gắn bó với lớp học tình thương này.

Chưa từng học qua một lớp nào dạy về nghiệp vụ sư phạm, thầy Phục bắt đầu công việc giáo viên bằng cách tự tìm tòi, học hỏi. Thầy Phục kể có những đêm thức rất khuya để "tập đứng lớp", cầm phấn viết bảng, nói chuyện một mình và cứ như thế, những trang giáo án bài bản được thầy soạn ra.

"Nền tảng giáo dục rất quan trọng. Ngoài việc dạy học, tôi còn dạy cho các em kỹ năng sống, những bài học về đạo đức. Nhiều học sinh từ đảo Hòn Chuối để ra đất liền học tiếp, cháu nào cũng ngoan, chăm chỉ và rất chịu khó. Tôi thường trích tiền lương để mua tặng cho các em sách vở, phần quà chỉ là một chút gì đó động viên các em vững bước trên con đường phía trước" - thầy Phục nói.

Thiếu tá Trần Bình Phục, đội phó đội công tác vận động quần chúng Đồn biên phòng Hòn Chuối, đã trở thành người thầy "bất đắc dĩ" trên đảo Hòn Chuối 14 năm qua - Ảnh: CHÂU TUẤN

Thiếu tá Trần Bình Phục, đội phó đội công tác vận động quần chúng Đồn biên phòng Hòn Chuối, đã trở thành người thầy "bất đắc dĩ" trên đảo Hòn Chuối 14 năm qua - Ảnh: CHÂU TUẤN

Do tính chất công việc nên thầy ít được về thăm gia đình. Nói về dự định tương lai, mắt thầy Phục bừng sáng: "Tôi muốn làm nhiều hơn là mục tiêu biết đọc, biết viết. Tôi cũng tham mưu cho đơn vị xây dựng trường, tổ chức lớp học bài bản và mong có giáo viên được đào tạo kỹ về nghiệp vụ sư phạm sẽ về đảo dạy các em tốt hơn. Chỉ có như vậy, tương lai của các em trên đảo Hòn Chuối mới có thể tốt hơn".

Ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, ghé thăm lớp học tình thương ở đảo Hòn Chuối vào ngày 19-9 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, ghé thăm lớp học tình thương ở đảo Hòn Chuối vào ngày 19-9 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Mong các em được học hành nên người

Cuộc nói chuyện với thầy Phục tạm ngưng lại vì ở phía xa xa, chị Trương Hồng Mơ (37 tuổi, người dân trên đảo) cùng con nhỏ đang bước từng bước cẩn thận để đến lớp học tình thương nằm ở lưng chừng dốc. Những đứa trẻ ở Hòn Chuối bé nào cũng đen nhẻm, ngoại hình thấp bé.

May mắn hơn Hòn Chuối, đảo Thổ Chu (cách đảo Hòn Chuối hơn 100km) đã có Trường tiểu học - trung học cơ sở Thổ Châu khá khang trang. Dạy học trên đảo Thổ Chu được 13 năm, cô Phạm Thị Kim Tiên (quê Vĩnh Long) dành rất nhiều tình cảm cho vùng đất cùng học sinh nơi đây.

Cô Tiên hiện đang dạy bộ môn khoa học tự nhiên cho học sinh bậc trung học cơ sở. Cô tâm sự lúc mới ra đảo, cuộc sống thiếu thốn vô cùng. Đến nay mọi thứ đã ổn hơn nhiều, các lớp học trong trường đã được lắp thêm tivi. Tuy nhiên, do đảo Thổ Chu cách xa đất liền khoảng 150km nên đồ dùng học tập theo chương trình giáo dục mới vẫn còn thiếu.

Do thiếu điện nên các em ít được xem tivi, tiếp cận công nghệ thông tin. Như năm vừa qua phần lớn thời gian không có điện, thời tiết nóng nực nhưng các em vẫn cố gắng đến trường đầy đủ, đó chính là động lực lớn đối với giáo viên.

Đoàn đại biểu TP.HCM tặng quà hỏi thăm chiến sĩ, người dân biển đảo Tây Nam

Trong chuyến công tác đến vùng biển đảo Tây Nam, đoàn đại biểu TP.HCM đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên chiến sĩ, người dân trên các đảo. Trong đó, ngày 18 và 19-9, đoàn đại biểu đã đến đảo Thổ Chu và đảo Hòn Chuối để ghé các trạm ra đa, lớp học tình thương… tặng quà.

Theo lịch trình, chuyến đi diễn ra trong 8 ngày (từ ngày 15 đến 22-9), qua các đảo và nhà giàn DK1 (Lữ đoàn 125 - Côn Đảo - Hòn Khoai - nhà giàn DK1/10 - Thổ Chu - Hòn Chuối - Nam Du - Hòn Đốc - Phú Quốc - Lữ đoàn 125).

Đây cũng là dịp các thành viên trong đoàn đại biểu biết và hiểu sâu hơn về vị trí địa lý, môi trường, ý chí vượt qua khó khăn của các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên nhiều điểm đảo Tây Nam.

Hiện nay trên đảo Hòn Chuối có một tổ nhân dân tự quản 40 hộ dân với hơn 120 nhân khẩu. Người dân trên đảo sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi cá lồng và đánh bắt thủy hải sản

Hiện nay trên đảo Hòn Chuối có một tổ nhân dân tự quản 40 hộ dân với hơn 120 nhân khẩu. Người dân trên đảo sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi cá lồng và đánh bắt thủy hải sản

Cô Phạm Thị Kim Tiên (quê Vĩnh Long) đang dạy các em học tại Trường tiểu học - trung học cơ sở Thổ Châu (đảo Thổ Chu) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cô Phạm Thị Kim Tiên (quê Vĩnh Long) đang dạy các em học tại Trường tiểu học - trung học cơ sở Thổ Châu (đảo Thổ Chu) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Rời lớp học tình thương ở đảo Hòn Chuối, đoàn đại biểu TP.HCM sẽ tiếp tục chuyến thăm tới đảo Nam Du, Hòn Đốc và Phú Quốc để thăm hỏi, tặng quà chiến sĩ, người dân trên đảo - Ảnh: CHÂU TUẤN

Rời lớp học tình thương ở đảo Hòn Chuối, đoàn đại biểu TP.HCM sẽ tiếp tục chuyến thăm tới đảo Nam Du, Hòn Đốc và Phú Quốc để thăm hỏi, tặng quà chiến sĩ, người dân trên đảo - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đoàn đại biểu TP.HCM thăm nhà giàn DK1 ở tỉnh Cà MauĐoàn đại biểu TP.HCM thăm nhà giàn DK1 ở tỉnh Cà Mau

Ngày 18-9, đoàn đại biểu TP.HCM đã tới thăm và tặng quà các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK1 thuộc vùng biển tỉnh Cà Mau.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên