08/03/2018 10:34 GMT+7

Những gia đình cuối cùng sống dưới lòng đất ở Tunisia

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Nằm sâu trong khu vực hoang vắng Djebel Dahar của Tunisia, một gia đình vẫn kiên trì sống trong ngôi nhà nằm sâu dưới lòng đất. Họ là những người cuối cùng sống trong những ngôi nhà có tên troglodyte.

Troglodyte có thể chống lại sự cực đoan của mùa hè và mùa đông ở vùng sa mạc khô cằn, khắc nghiệt của Tunisia. Những ngôi nhà có hình dạng như miệng núi lửa có thể quan sát được từ Google Maps.

Hầu hết chúng đều có thể được tìm thấy tại Matmata, nơi trở nên nổi tiếng sau bộ phim Star Wars năm 1977. Hào quang quá khứ nay đã lụi tàn, dân số của ngôi làng đang suy giảm nhanh chóng, một số troglodyte trong tình trạng hư hỏng không người ở.

"Một vài người vẫn tiếp tục ở trong những ngôi nhà ở dưới lòng đất bởi họ không có đủ khả năng chuyển tới những nơi khác", hãng tin Reuters viết.

Những gia đình cuối cùng sống dưới lòng đất ở Tunisia - Ảnh 1.

Chị Saliha Mohamedi, 36 tuổi, ngồi cùng với các con bên ngoài troglodyte ở Matmata, Tunisia. "Tôi không muốn rời bỏ chúng, bởi điều đó như thế tôi đang vứt đi cuộc đời mình và các giá trị truyền thống" - Ảnh: REUTERS

Những gia đình cuối cùng sống dưới lòng đất ở Tunisia - Ảnh 2.

Toàn cảnh ngôi làng dưới lòng đất ở Matmata, Tunisia - Ảnh: REUTERS

Những gia đình cuối cùng sống dưới lòng đất ở Tunisia - Ảnh 3.

Leo trèo là một trong những trò chơi của cô bé Ahlem, 4 tuổi - ẢNh: REUTERS

Những gia đình cuối cùng sống dưới lòng đất ở Tunisia - Ảnh 4.

Một chú mèo bên trong troglodyte - Ảnh: REUTERS

Những gia đình cuối cùng sống dưới lòng đất ở Tunisia - Ảnh 5.

Với những người như cô Saliha Mohamedi, ngôi nhà là nơi để sinh sống, là nơi lưu giữ các giá trị truyền thống. Nhưng với những người bên ngoài, đó là điều gì đó lạ lẫm. Không ngạc nhiên khi nó trở thành sản phẩm du lịch. Ngôi làng trở nên nổi tiếng và thu hút nhiều người đến sau khi một ngôi nhà được sử dụng trong bộ phim Star Wars được hoán cải trở thành khách sạn - Ảnh: REUTERS

Những gia đình cuối cùng sống dưới lòng đất ở Tunisia - Ảnh 6.

Cô bé Samar, 18 tuổi, và chị Ben Yahia, 38 tuổi, ngồi bóc tách đậu bên trong ngôi nhà nằm sâu trong lòng đất. Người dân vẫn có đủ tiện nghi nhờ điện và các thiết bị giải trí khác - Ảnh: REUTERS

Những gia đình cuối cùng sống dưới lòng đất ở Tunisia - Ảnh 7.

Ông Mustapha, 54 tuổi, ngồi bên ngoài khoảng trống ngôi nhà bị bỏ trống nay đã trở thành nhà kho của ông - Ảnh: REUTERS

Những gia đình cuối cùng sống dưới lòng đất ở Tunisia - Ảnh 8.

Cô Saliha Mohamedi quây quần với các con sau khi xong việc nhà - Ảnh: REUTERS

Những gia đình cuối cùng sống dưới lòng đất ở Tunisia - Ảnh 9.

Mỗi một hang động là một gian phòng khác nhau với chức năng khác nhau. Cô Latifa Ben Yahia, 38 tuổi, đang chuẩn bị bữa trưa trong nhà bếp - Ảnh: REUTERS

Những gia đình cuối cùng sống dưới lòng đất ở Tunisia - Ảnh 10.

"Tôi không muốn rời bỏ nơi này. Chúng tôi có thể mua tất cả những thì chúng tôi cần ở ngoài kia, nhưng đánh đổi lại là sự bình yên về tinh thần khi sống ở đây", cô Mounjia nói trong gian bếp nhà mình - Ảnh: REUTERS

Những gia đình cuối cùng sống dưới lòng đất ở Tunisia - Ảnh 11.

Nguồn nước được sử dụng cho các gia đình ở đây chủ yếu lấy nước ngầm - Ảnh: REUTERS

Những gia đình cuối cùng sống dưới lòng đất ở Tunisia - Ảnh 12.

Ông Tayeb, 76 tuổi, ngồi bên trong ngôi nhà dưới lòng đất của mình. "Khách du lịch tới đông nên chúng tôi cũng kiếm được chút ít. Mà nguồn thu này ngày càng ít. Tôi không muốn đi đâu hết. Đây là nơi chôn nhau cắt rốn của tôi" - Ảnh: REUTERS

Những gia đình cuối cùng sống dưới lòng đất ở Tunisia - Ảnh 13.

Bà Mounjia đang dệt thảm bên trong nhà - Ảnh: REUTERS

Những gia đình cuối cùng sống dưới lòng đất ở Tunisia - Ảnh 14.

Cụ Mariem, 89 tuổi, ngồi bên ngoài nhà. Với cụ, cả cuộc đời đã sống dưới đất - Ảnh: REUTERS

Những gia đình cuối cùng sống dưới lòng đất ở Tunisia - Ảnh 15.

Bà Saliha Mohamedi xay lúa mì thu hoạch được - Ảnh: REUTERS

Những gia đình cuối cùng sống dưới lòng đất ở Tunisia - Ảnh 16.

Cô Mounjia, 43 tuổi, dẫn lừa về nhà. Không giống như một số gia đình khác, gia cảnh của cô có phần khó khăn hơn. Cô lựa chọn ở lại những ngôi nhà trong lòng đất vì không đủ tiền để đi nơi khác. "Chúng tôi đâu đủ tiền để mua nhà mới trong thành phố. Cuộc sống trong những ngôi nhà trong lòng đất đâu dễ chịu gì. Nhưng chịu thôi, chúng tôi còn không có đủ tiền để mua một tấm pin năng lượng mặt trời" - Ảnh: REUTERS

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên