29/06/2020 13:52 GMT+7

Những cô gái văn phòng ra sân vì 'Ước mơ của Thúy'

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - 7 đội bóng, hơn 100 cô gái trên sân bóng trong những ngày cuối tuần để mang đến niềm vui cho không chỉ chính họ, mà còn cho những bệnh nhân ung thư trong chương trình 'Ước mơ của Thúy' do báo Tuổi Trẻ phát động.

Những cô gái văn phòng ra sân vì Ước mơ của Thúy - Ảnh 1.

Giải đấu của các cô gái văn phòng cũng rất quyết liệt - Ảnh: H.Đ.

Hôm 27-6, giải bóng đá nữ phong trào APG được khai mạc ở một sân bóng tại quận Bình Thạnh (TP.HCM). APG là viết tắt của Active (năng động) - Professional (chuyên nghiệp) - Group (nhóm). Con gái mà chơi bóng đá thì hiển nhiên là “active” rồi, nhưng dẫu chỉ là giải phong trào, gọi họ “professional” cũng không có gì quá đáng.

Trước khi ra sân, các đội bóng khởi động kỹ lưỡng và được HLV chỉ đạo chiến thuật qua sa bàn lần cuối cùng. Hình ảnh đó thậm chí chẳng mấy khi xuất hiện ở các giải bóng đá phong trào của nam giới.

Nguyễn Hồng Liên - người phụ trách truyền thông của giải, cũng là một nữ cầu thủ của đội chủ nhà APG - cho biết: "Để chuẩn bị cho giải, tuần nào chúng tôi cũng tập với HLV futsal. Chúng tôi không quan trọng thắng thua, nhưng thiết nghĩ làm gì cũng nên có đầu tư kỹ lưỡng một chút mới vui. Bình thường chúng tôi cũng hay đá giao hữu với các hội CĐV nữ của các CLB. Cầu thủ chủ yếu là nhân viên văn phòng nên không có quá nhiều thời gian tập luyện".

Phần lớn các nữ cầu thủ tham dự giải là nhân viên các ngành tài chính, ngân hàng... nên giải đấu do họ tổ chức khá bắt mắt và quy mô. Hình ảnh truyền thông, trang phục, và một danh sách dài các nhà tài trợ tạo cảm giác APG Cup là một giải bóng đá của dân "phủi" thứ thiệt, chứ không chỉ là cuộc vui của các cô gái. Đây đã là năm thứ tư giải được tổ chức.

Giải bóng đá nữ phong trào lần này thực hiện một hành động đầy ý nghĩa khi trích ra một phần lớn số tiền được tài trợ và lệ phí dự giải của các đội để hỗ trợ các bệnh nhân ung thư trong chương trình "Ước mơ của Thúy".

"Chúng tôi biết rằng với các bệnh nhân ung thư thì bao nhiêu tiền cũng không gọi là đủ, chỉ có thể giúp họ có thêm một ít phương tiện để tiếp tục chiến đấu chống lại căn bệnh của mình. Điều quan trọng là chúng tôi hi vọng thông qua giải bóng đá của mình có thể góp phần lan rộng hơn ý nghĩa chương trình "Ước mơ của Thúy". 

Khi thành lập APG Cup, chúng tôi cũng xác định rằng giải năm sau luôn phải tốt hơn, ý nghĩa hơn giải năm trước. Vì vậy mà sau vài lần tổ chức, APG Cup năm nay sẽ dùng nguồn tiền mình kiếm được để đóng góp cho xã hội" - Hồng Liên chia sẻ.

Để có thêm điều kiện ủng hộ "Ước mơ của Thúy", APG Cup phải tăng lệ phí dự giải từ 2 triệu đồng/đội như mọi năm lên 4 triệu đồng/đội ở giải năm nay. Nhưng cách thức tổ chức chuyên nghiệp giúp quy mô giải không vì thế mà kém đi, khi vẫn có 7 đội bóng dự giải, chia làm 2 bảng và thi đấu trong 3 tuần để tìm ra nhà vô địch.

Các cô gái ra sân đã là điều đặc biệt, và ra sân để làm những điều có ý nghĩa lại càng đặc biệt hơn nữa!

HLV Mai Đức Chung: HLV Mai Đức Chung: 'Đối đầu với Úc là cơ hội rất quý cho bóng đá nữ Việt Nam'

TTO - Phát biểu trong buổi họp báo trước trận play-off lượt đi tranh vé đến Olympic Tokyo 2020 với chủ nhà Úc sáng 5-3, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết đây là cơ hội tốt cho đội tuyển nữ Việt Nam cọ xát chuẩn bị cho tương lai.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên