27/03/2020 10:15 GMT+7

Những chuyến xe 'thầm lặng' 'mùa' COVID-19

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM. 18h. 'Reng… Reng… Reng'. Đầu dây, giọng nam gấp gáp: 'Tôi, bác sĩ Bằng. Khu A của ký túc xá Đại học Quốc gia có 2 ca từ nước ngoài về cách ly tập trung nghi nhiễm COVID-19. Sốt cao 38,5 độ, ho, đau ngực'.

Những chuyến xe thầm lặng mùa COVID-19 - Ảnh 1.

Tài xế Trần Tuấn Anh tức tốc cùng nhân viên y tế đi đón người nghi nhiễm - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đồ bảo hộ từ lúc mặc cho đến khi cởi ra tuyệt đối không được đụng. Dù nóng quá, mồ hôi chảy cay mắt cũng phải ráng chịu cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Y sĩ LÊ QUANG TRÍ

Ngay lập tức, thông tin nóng được chị Trần Thị Thanh Trang - nhân viên điều phối tổng đài - "bắn" đến 3 trạm cấp cứu vệ tinh là Bệnh viện quận Thủ Đức, Bệnh viện quận 9, Bệnh viện quận 2, nhưng tất cả đang trong tình trạng "trên đường vận chuyển người đi cách ly".

Nhiệm vụ "kép"

Không thể chần chừ, một xe cứu thương cùng hai nhân viên nhanh chóng được điều động xuất phát từ Trung tâm cấp cứu quận 10 hụ còi lao về ký túc xá Đại học Quốc gia, nơi có 2 người nghi nhiễm COVID-19 đang đợi được vận chuyển đi cách ly.

Từ ngày dịch COVID-19 bùng phát, lượng người ở nước ngoài đổ về Việt Nam ngày càng nhiều cũng là lúc các nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 cùng các trạm cấp cứu vệ tinh rải khắp TP phải thay phiên nhau gồng mình túc trực suốt ngày đêm với nhiệm vụ kép: vận chuyển người đi cách ly điều trị và vận chuyển người bị bệnh, tai nạn đi cấp cứu.

Cùng với cả hệ thống ngành y tế, những ngày này bản thân họ chấp nhận phải mất đi từng giấc ngủ, đổ thêm rất nhiều mồ hôi để mau chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Đêm nay, nhiệm vụ chuyển người đi cách ly được giao cho hai chàng trai gồm tài xế Trần Tuấn Anh (29 tuổi) và y sĩ Lê Quang Trí (31 tuổi).

Với bệnh truyền nhiễm nguy hiểm COVID-19, trước giờ lên đường họ có ít phút để khoác lên mình bộ đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân, phải đeo găng tay hai lớp, rồi khẩu trang và kính.

Bác sĩ Phạm Tất Phát - trưởng tua trực - cứ nhắc đi nhắc lại hai nhân viên phải hết sức cẩn thận. Rồi anh đi kiểm tra một lượt xem đồ bảo hộ có bị hở, rách gì không, mới gật đầu để họ lên đường.

Những chuyến xe thầm lặng mùa COVID-19 - Ảnh 3.

Sau khi được đưa từ khu cách ly ký túc xá khu A Đại học Quốc gia TP.HCM về Bệnh viện quận Bình Thạnh đêm 22-3, người nghi nhiễm được khử khuẩn từ khi bước xuống xe - Ảnh: DUYÊN PHAN

Từng chuyển người xuống các khu vực tập trung ở Củ Chi, Cần Giờ và là "thổ địa" ở khu vực nội thành, nhưng ký túc xá Đại học Quốc gia quả thật xa lạ với hai nhân viên này. Không quen địa bàn, dọc đường đi y sĩ Trí gọi điện cho bác sĩ Bằng thông báo, đồng thời mở bản đồ lần dò đường đi nhanh nhất.

Và phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ, xe vào tới khu A của ký túc xá Đại học Quốc gia. Chỉ một lúc sau, y tá dẫn hai trường hợp này xuống bàn giao. Để đề phòng phát tán mầm bệnh (nếu có), cả hai đều ý thức mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, găng tay kín mít.

Hai ca nghi nhiễm này đều là nữ, một người 32 tuổi, người kia 24 tuổi. Cả hai đều ở Hà Nội, ra nước ngoài học tập và kinh doanh. Dịch bệnh bùng phát cả hai bay về Việt Nam từ ngày 20-3, sau đó được chuyển về cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM.

"Sau 2 ngày cách ly, đến chiều nay cả hai đều có biểu hiện bất thường như sốt 38,5 độ, ho nhiều, đau rát cổ họng và khó thở", y tá trực tiếp chăm sóc họ nói.

Hoàn tất bàn giao, họ được y sĩ Trí hướng dẫn xách đồ lên ngồi trên hàng ghế phía sau buồng lái xe. Qua tấm kính cửa sổ, họ giao tiếp bằng cách giơ ngón tay để khẳng định: "Tất cả đều ổn".

Càng về khuya, gương mặt hai nhân viên y tế đều nhễ nhại mồ hôi. Nhưng vừa chuyển được hai người nghi nhiễm vào phòng cách ly của Bệnh viện quận Bình Thạnh, họ lại chạy vội về trung tâm để nhận lệnh vận chuyển những ca tiếp theo...

Niềm vui sau từng ca chuyển bệnh

Bác sĩ Phạm Tất Phát bảo rằng phần đông nhân viên trực chiến làm nhiệm vụ chuyển các ca nghi nhiễm COVID-19 đến các nơi đều có tuổi đời rất trẻ, vừa mới tốt nghiệp ra trường và gắn bó với trung tâm khoảng 2-3 năm nay.

Một tua trực thường khoảng 24 nhân sự gồm tài xế, y sĩ, điều dưỡng, bác sĩ, nhân viên điều phối tổng đài và kéo dài từ 7h tối đến 7h sáng hôm sau.

"Tùy tình trạng ca bệnh, tua trực sẽ quyết định điều phối bác sĩ hay y sĩ, điều dưỡng đi. Mỗi lần xuất xe đi thường mất nhiều thời gian, đặc biệt chuyển về các khu vực ngoại thành có khi mất cả 5-6 tiếng nên ai nấy đều mệt", bác sĩ Phát nói.

Khi lượng khách ở nước ngoài đổ về sân bay Tân Sơn Nhất ngày một nhiều, các chuyến vận chuyển người nhiễm, nghi nhiễm về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP và các khu cách ly tập trung ở Thủ Đức, Cần Giờ, Củ Chi... càng trở nên dày đặc. Có chuyến chỉ được phép đi một vài người, nhưng có chuyến lên đến 10 người.

"Như lúc sáng có 3 ca, trong đó 2 ca sốt nên để an toàn cũng phải xuất hai xe tách người sốt và không sốt ra riêng biệt", bác sĩ Phát chia sẻ.

Những chuyến xe thầm lặng mùa COVID-19 - Ảnh 4.

Tổng đài viên Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM tập trung cao độ trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp - Ảnh: DUYÊN PHAN

Vừa có con nhỏ tròn 8 tháng tuổi, việc thường xuyên tiếp xúc với các ca nghi nhiễm là điều khiến y sĩ Lê Quang Trí luôn cảnh giác cao độ về sự an toàn mỗi khi bước về nhà.

"Từ mặc và tháo đồ bảo hộ sau mỗi lần vận chuyển đều phải rất cẩn trọng. Xong việc tôi đều rửa tay bằng cồn, xà bông sạch và tắm bằng nước nóng tại cơ quan trước khi về nhà. Bộ đồ mặc thường ngày đều phải được xử lý sát khuẩn trước khi tiếp xúc với con và người thân", Trí chia sẻ.

Một "bóng hồng" hiếm hoi trong tua trực ở Trung tâm cấp cứu 115 là bác sĩ Đồng Ngọc Hiền (26 tuổi). Ngày đêm đối diện các ca nghi nhiễm và nhiễm, Hiền nói "mình không lo sợ gì cả". Nhưng gia đình và người yêu cô lo lắng, "gọi điện căn dặn miết".

Đặc thù công việc khẩn cấp, thông tin ca nghi nhiễm và nhiễm cần vận chuyển có thể đến bất cứ lúc nào nên việc bỏ dở bữa ăn, giấc ngủ là chuyện quá đỗi bình thường với họ.

Suốt những ngày đưa du khách người nước ngoài về các khu cách ly, dù hơi mệt nhưng đổi lại Hiền bảo rằng cô được một niềm vui nho nhỏ từ cử chỉ lịch sự của du khách.

"Họ rất ý thức, tự trang bị đồ bảo hộ, đó là điều rất vui với những người ngày đêm làm công tác phòng chống dịch", Hiền chia sẻ.

Và dù đêm đã về khuya, khi dịch COVID-19 đang còn hoành hành thì Trung tâm cấp cứu 115 vẫn sáng đèn, vẫn thức để chống dịch cho người dân được ngủ...

Vận chuyển 220 ca nhiễm, nghi nhiễm COVID-19

Bác sĩ Nguyễn Duy Long - giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 - cho biết đến nay đơn vị xuất xe vận chuyển 220 ca nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 từ sân bay Tân Sơn Nhất về các nơi như Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP, một số khu cách ly ở các bệnh viện quận huyện và các nơi cách ly tập trung ở Quân đoàn 4, Cần Giờ, Củ Chi.

"Những ca đơn vị phụ trách chuyển đều có dấu hiệu nhiễm bệnh, có các triệu chứng lâm sàng cần phải được xét nghiệm để cách ly điều trị. Từ đầu mùa dịch đến nay, mỗi ngày các nhân viên đều được chia tua túc trực, khi có ca là ai nấy đều sẵn sàng lên đường bất kể ngày đêm, xa hay gần", bác sĩ Long chia sẻ.

Trắng đêm chuyển người vào khu cách ly Trắng đêm chuyển người vào khu cách ly

TTO - 18h. Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM. 'Reng…Reng…Reng'. Đầu dây bên kia, một giọng nam gấp gáp: 'Tôi là bác sĩ Bằng. Ở khu A KTX ĐH Quốc gia có 2 ca từ nước ngoài về cách ly tập trung nghi nhiễm COVID-19. Biểu hiện sốt cao 38,5 độ, ho, đau ngực'.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên