Hơn 40 năm, đã bao nhiêu vật đổi sao dời, sư đoàn 337 được mệnh danh là Cánh cửa thép Lạng Sơn những năm chiến tranh Biên giới 1979 -1980 khốc liệt ấy nay đã trở thành Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đứng chân tại miền Tây Quảng Trị.

Nhiều lần đi về với vùng đất ấy, tôi vẫn ghé vào doanh trại của đoàn, hay gặp những người lính của sư 337 năm nào đang tận tụy giúp người dân Vân Kiều, Pa Kô ở vùng cao Hướng Hóa thay đổi tập quán sản xuất.

Cuộc sống thật bình yên khi nhìn thấy những người lính sát cánh cùng người dân lo phát triển kinh tế, nhưng sâu thẳm trong ký ức của những cựu binh sư đoàn 337, những anh linh đồng đội nằm lại chốn biên cương phía Bắc luôn thao thiết giữa cõi lòng. Không ai ngờ có một ngày như hôm nay, đồng đội của các liệt sĩ trên mặt trận biên giới phía Bắc lại có thêm 22 người thành liệt sĩ giữa thời bình.

Nhớ thương trên đỉnh Sa Mù - Ảnh 1.

"Trước tình hình cách mạng mới, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng. Ngày 1-8-1998, Đảng uỷ Quân sự Trung ương ra nghị quyết 150 về việc Quân đội tham gia lao động sản xuất, làm kinh tế, phát huy vai trò nòng cốt tham gia xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng trên các địa bàn chiến lược.

Ngày 24-5-1999, theo quyết định số 739/ QĐ- BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trên cơ sở chuyển đổi nhiệm vụ sư đoàn 337, đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 chính thức được thành lập.

Ngày 2-8-1999, đoàn rời Cẩm Xuyên hành quân vào Hướng Hoá, bước vào một thời kỳ mới, những nhiệm vụ hoàn toàn mới không chỉ đối với đoàn mà đối với cả toàn quân, toàn quốc.

Khu vực dự án kinh tế - quốc phòng là các xã rừng núi đặc biệt khó khăn. Nơi đây từng là địa bàn chiến lược quan trọng, cửa ngõ của tuyến huyết mạch Bắc - Nam, nối với hạ Lào. Địa hình chia cắt, núi non hiểm trở.

Không điện, không mạng lưới thông tin liên lạc. Cả khu vực dự án trải rộng hơn 666,47 km2 chỉ duy nhất một tuyến đường mòn Hồ Chí Minh nhánh tây độc đạo, từ chiến tranh để lại hết sức hoang sơ. Cuộc sống của quân dân vùng dự án hết sức thiếu thốn, khó khăn."

Nhớ thương trên đỉnh Sa Mù - Ảnh 2.

Nhiệm vụ mới của một sư đoàn được gói gọn trong mấy dòng chữ biên niên sử được trích ở trên đây, nhưng những gì anh em cán bộ chiến sĩ của Đoàn 337 đã làm cho dân vùng trên tuyến biên giới Việt - Lào thuộc địa bàn miền tây Quảng Trị thì không chữ nghĩa nào diễn tả hết.

Vợ chồng kiến trúc sư Bùi Đức Huy có một cửa hàng nông sản sạch tại trung tâm thành phố Đông Hà. Khi nghe tin 22 người lính Đoàn 337 gặp nạn, Huy gọi điện cho tôi hỏi có cách gì vào thăm anh em không, giọng nghẹn ngào: "Toàn là anh em thân thiết cả anh ơi, anh nhớ "miến dong 337" ở cửa hàng em không? Nhờ anh em 337 cả đó"

"Miến dong 337" là cách mọi người gọi loại miến được anh em cán bộ Đoàn 337 hướng dẫn, bày cách thu hoạch chế biến cho bà con đồng bào Vân Kiều ở địa bàn đoàn phụ trách. Không chỉ trấn giữ địa bàn trọng yếu chiến lược, những đơn vị của đoàn được chia về bám địa bàn, bám dân, vừa thế trận quốc phòng, vừa thế trận kinh tế.

Người lính của Sư đoàn 337 năm xưa quen với súng ống, nay lại cầm cây cuốc, cây rựa về với dân. Đọc sách dạy về trồng trọt , chăn nuôi, được huấn luyện về nông vụ, thời tiết, rồi họ thành cán bộ khuyến nông trong màu áo lính. Câu chuyện "miến dong 337" là một hiện thực sinh động như thế.

Nhớ thương trên đỉnh Sa Mù - Ảnh 3.

Từ chỗ du canh du cư, nhận thấy đất đai khu vực các xã Hướng Phùng, Hướng Việt, Hướng Lập, Hướng Sơn, Hướng Linh (năm xã thuộc địa bàn đoàn) phù hợp có thể phát triển nông sản thành sản xuất hàng hóa, cán bộ Đoàn 337 bày cho dân trồng cây dong riềng , hỗ trợ cho dân sản xuất thành miến khô và tìm đầu ra tiêu thụ cho dân.

Nhiều hộ dân thoát nghèo từ sản phẩm miến dong riềng. Sản phẩm này được gọi là "miến dong 337" và mặc định như một nhãn hiệu thương phẩm đặc biệt.

Chị Hồ Thị Xuân ở bản Chênh Vênh , xã Hướng Phùng vốn là hộ nghèo, được anh em cán bộ địa bàn hỗ trợ cho mượn đất để trồng cây dong riềng để lấy củ bán cho cơ sở chế biến, sau mấy mùa dong riềng đã thoát nghèo.

Không chỉ mô hình biến cây dong riềng thành sản phẩm hàng hóa, hay giúp dân biết cách chăm sóc cây cà phê. Nhiều tập quán lạc hậu bao đời cũng được thay đổi từ công lao người lính 337. Chị Hồ Thị Vân ở thôn Mới xã Hướng Sơn lâu nay chỉ nuôi lợn thả rông, lính 337 lại giúp chị làm chuồng trại, cho lợn giống để phát triển chăn nuôi.

Nhớ thương trên đỉnh Sa Mù - Ảnh 4.

Những câu chuyện nghe có vẻ quá nhỏ nhoi, đơn giản trong cái thế giới 4.0 đầy biến động, nhưng chính từ những chuyện nho nhỏ ấy làm nên những thay đổi lớn. Có hàng chục mô hình phát triển kinh tế như thế để giúp dân trên vùng Bắc Hướng Hóa của anh em cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 .

Không chỉ miến dong mang tên "337", cà phê "337"… có nhiều ngôi làng trên dãy Trường Sơn này cũng được mang phiên hiệu "337" của Đoàn Kinh tế Quốc phòng . Hôm chúng tôi tổ chức chương trình Cây mùa xuân cho học sinh Trường TH&THCS Hướng Linh (Hướng Hóa), gặp một bản làng khá văn minh, bao quanh bản là những vườn cà phê tươi tốt, khu thôn mới đó được bà con gọi trìu mến là "làng 337" bởi để nên hình hài đó, rất nhiều mồ hôi của lính đoàn 337 đổ xuống cùng với dân.

Thôn Tri của xã Hướng Lập, nơi xa nhất về phía Bắc của huyện Hướng Hóa, giáp với địa giới tỉnh Quảng Bình trước đây vốn nằm ở địa bàn cũ tuy trên núi nhưng lại thường xuyên bị ngập lụt. Được cán bộ đoàn 337 phối hợp với chính quyền địa phương giúp đỡ dời đến nơi định cư mới, hỗ trợ xây dựng nhà cửa, hệ thống hạ tầng, nay đang là thôn "nông thôn mới" điển hình giữa đại ngàn.

Nhớ thương trên đỉnh Sa Mù - Ảnh 5.

Thời gian gần đây, báo chí tốn nhiều giấy mực để ca ngợi một khu vực được mệnh danh là "Đà Lạt của Quảng Trị" với những trái cây, những loài hoa vốn xưa nay chỉ trồng ở châu Âu. Đó là Trạm ứng dụng khoa học công nghệ Sa Mù của Trung tâm Khoa học Công nghệ thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Anh Đào Ngọc Hoàng, giám đốc Trung tâm Khoa học Công nghệ nói với tôi: Những ngày đầu "dựng nghiệp" trên đỉnh Sa Mù mà không có sự giúp đỡ của anh em Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 thì chưa chắc chúng tôi đã có được kết quả như bây giờ.

Giờ đây, trạm ứng dụng khoa học công nghệ trên đèo Sa Mù này có những ngày nườm nượp người và xe đến tham quan, ăn những quả dâu tây giống từ New Zealand, từ Nhật… chiêm ngắm những vườn hoa tulip như đang ở Hà Lan, những nhà kính với hàng vạn giò phong lan quý hiếm, những cây dược liệu đặc hữu được cấy phôi và nhân giống.

Nhớ thương trên đỉnh Sa Mù - Ảnh 6.

Một thành quả rất đáng kể của "miền ôn đới giữa xứ gió Lào", và như giám đốc Đào Ngọc Hoàng thừa nhận, nếu không có những người lính 337 đứng chân sẵn ở đây, chắc chắn chúng tôi chưa chắc có thể gây dựng được cơ sở ứng dụng khoa học kỹ thuật như hôm nay.

Giữa mênh mông rừng núi, quanh năm sương mù, đỉnh đèo luôn lạnh như châu Âu, những cán bộ khoa học kỹ thuật từ 5 năm trước bắt đầu đưa lên đây thí nghiệm những cây trái đặc thù để hình thành một cơ sở sản xuất hoa và một số loài cây ăn quả.

Và chính anh em thuộc Trung đoàn 52 của Đoàn 337 đã hỗ trợ cơ sở vật chất lẫn phụ giúp họ trong quá trình canh tác thí nghiệm. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 52, thượng tá Hồng Đình Tân, người tận tụy giúp cho Trạm Sa Mù trong những ngày đầu "khởi nghiệp" ấy nay chính là vị đại tá đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337.

Với những ân tình sâu nặng ấy nên khi nghe tin 22 người lính 337 hi sinh, cả một vùng Bắc Hướng Hóa như chìm trong thương xót.

Đang là những ngày mưa lũ, sạt đường, ngập núi. Cũng chính họ, những người lính 337 sẽ ra đường giúp san gạt đất đá thông đường cùng lực lượng giao thông. Có nơi nào ngập sâu, họ lại là những người đầu tiên đến cùng dân bản. Nhiều đứa trẻ mồ côi ở các xã được Đoàn 337 nhận làm con nuôi, nhiều em được ăn ở tại doanh trại.

Sáu năm trước, khi lên công tác ở Lạng Sơn, tìm về miền chiến địa của anh em lính Sư đoàn 337, cúi mình trước nhà bia tưởng niệm trên đồi Pa Pách hay thắp nén nhang bạt gió nơi chân cầu Khánh Khê, làm sao tôi có thể hình dung có một ngày như hôm nay, nhìn 22 người lính của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 hôm nay - của Sư đoàn 337 năm xưa đang lặng im nằm đó, trong tận cùng đau đớn của người thân, của đồng đội, của nhân dân…

Nhớ thương trên đỉnh Sa Mù - Ảnh 7.
Nhớ thương trên đỉnh Sa Mù - Ảnh 8.
Nhớ thương trên đỉnh Sa Mù - Ảnh 9.



LÊ ĐỨC DỤC
ẢNH TƯ LIỆU CỦA ĐOÀN KTQP 337, LÊ ĐỨC DỤC, QUANG HIỆP
KIỀU NHI, HẢI PHI
BẢO SUZU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên