09/03/2018 15:44 GMT+7

Nhìn ngắm thế giới 120 năm trước qua ảnh màu cực quý

MINH HẢI (Tổng hợp)
MINH HẢI (Tổng hợp)

TTO - Những bức ảnh được chụp trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới từ cách đây trên dưới 120 năm cho thấy một diện mạo khác của nhiều quốc gia: hoang sơ, yên bình, hoặc sớm hứa hẹn dấu hiệu của điểm đến du lịch nổi tiếng.

Bộ ảnh này được nhiếp ảnh gia người Mỹ William Henry Jackson chụp vào khoảng giữa năm 1894 và năm 1896 trong chuyến đi vòng quanh thế giới.

Jackson hòa vào phái đoàn của Ủy ban Vận tải Quốc tế trong một chuyến đi thu thập tài liệu và chụp phong cảnh từ khắp nơi trên Trái đất.

Chuyến đi bắt đầu từ New York (Mỹ) vào tháng 9 - 1894.

Trong vòng 2 năm, họ đã đến thăm hơn 40 quốc gia trên khắp Châu Âu, Châu Phi, Đông Á, Nam- Trung Mỹ và Trung Đông.

Nhìn ngắm thế giới 120 năm trước qua ảnh màu cực quý - Ảnh 1.

Những người đàn ông cưỡi lạc đà bên cạnh Kim tự tháp và tượng Nhân sư Giza ở Ai Cập. Ảnh chụp năm 1895.

Thế kỷ 19 - 20 là giai đoạn cực thịnh của ngành du lịch, khảo cổ Ai Cập, khi thế giới háo hức, tò mò và choáng ngợp với những công trình lịch sử vĩ đại ở đây.

Hầu hết du khách đến Ai Cập giai đoạn này là các quý tộc, nhà khảo cổ học từ châu Âu và Mỹ.

Nhìn ngắm thế giới 120 năm trước qua ảnh màu cực quý - Ảnh 2.

Một cổng thành dẫn vào hoàng cung ở Trung Quốc.

Có thể thấy đây là nơi đông người qua lại, hai bên là những xe ngựa và hàng rong nhỏ.

Nhìn ngắm thế giới 120 năm trước qua ảnh màu cực quý - Ảnh 3.

Bức ảnh chụp dòng kênh de la Viga ở Mexico City. Dòng kênh này dài khoảng 8 km, là điểm du lịch nổi tiếng trong những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

Nhìn ngắm thế giới 120 năm trước qua ảnh màu cực quý - Ảnh 4.

Những cậu bé người Maori ở New Zealand tắm trong một hồ nước nhỏ vào năm 1895.

Nhìn ngắm thế giới 120 năm trước qua ảnh màu cực quý - Ảnh 5.

Bức ảnh chụp năm 1895, khi các thành viên của Ủy ban Vận tải Quốc tế ngồi bên trong chiếc xe lửa riêng của họ và thưởng thức đồ uống trong một lần di chuyển.

Nhìn ngắm thế giới 120 năm trước qua ảnh màu cực quý - Ảnh 6.

Một gia đình được cho là người Nhật Bản trên thuyền của họ. Ảnh chụp năm 1895.

Nhìn ngắm thế giới 120 năm trước qua ảnh màu cực quý - Ảnh 7.

Người dân đứng tập trung cạnh một đoàn tàu ở châu Á.

Nhìn ngắm thế giới 120 năm trước qua ảnh màu cực quý - Ảnh 8.

Bức ảnh được cho là chụp ở Trung Quốc. Một phụ nữ nhà quyền quý ngồi trên chiếc xe đẩy.

Xe kéo tay là hình thức di chuyển phổ biến ở các quốc gia châu Á, đặc biệt ở Trung Quốc trong những thế kỷ trước.

Xe ngựa chỉ dùng khi đi trên quãng đường xa.

Nhìn ngắm thế giới 120 năm trước qua ảnh màu cực quý - Ảnh 9.

Bức ảnh chụp trong khoảng từ 1894 - 1896 tại một đường phố ở Trung Quốc cho thấy sự phát triển sầm uất của nó.

Những ngôi nhà xây theo lối hiện đại và sự có mặt của người Phương Tây.

Nhìn ngắm thế giới 120 năm trước qua ảnh màu cực quý - Ảnh 10.

Một gia đình Maori trong ngôi nhà của họ ở New Zealand. Ảnh chụp năm 1895.

Nhìn ngắm thế giới 120 năm trước qua ảnh màu cực quý - Ảnh 11.

Ngoài châu Âu, châu Phi và Đông Á, Jackson cũng đến Trung Mỹ. Đây là hình ảnh của khách sạn Gran Inglaterra ở Habana, Cuba.

Nhìn ngắm thế giới 120 năm trước qua ảnh màu cực quý - Ảnh 12.

Năm người đàn ông trước một đầu máy xe lửa tại Nhật Bản.

Nhìn ngắm thế giới 120 năm trước qua ảnh màu cực quý - Ảnh 13.

Một trong những hình ảnh tuyệt vời của Jackson với sự biến đổi với màu sắc rất đẹp trên một xác tàu ở Cảng Havana, Cuba.

Nhìn ngắm thế giới 120 năm trước qua ảnh màu cực quý - Ảnh 14.

Những người đàn ông Hàn Quốc đứng trên boong một con tàu vào năm 1895.

Nhìn ngắm thế giới 120 năm trước qua ảnh màu cực quý - Ảnh 15.

Một pháp sư người Goldi ở Trung Quốc và người trợ lý của ông ta. Những người Goldi còn được gọi là người Nanai, họ sống ở khu vực biên giới Trung Quốc và Nga.

Nhìn ngắm thế giới 120 năm trước qua ảnh màu cực quý - Ảnh 16.

Những người đàn ông người Goldi bên cạnh chiếc xe chó kéo trên con sông Amur đóng băng ở đông nam nước Nga vào năm 1895.

Nhìn ngắm thế giới 120 năm trước qua ảnh màu cực quý - Ảnh 17.

Cuộc sống yên bình bên dòng sông. Bức ảnh được chụp trong chuyến đi vòng quanh thế giới của Jackson. Hiện chưa xác định rõ đây là địa điểm nào.

JacksonWilliam Henry Jackson sinh năm 1843, là một họa sĩ, nhiếp ảnh gia nổi tiếng suốt những năm từ 1870 đến 1890 ở Mỹ. Ông là người chụp những bức ảnh tuyệt đẹp về Vườn quốc gia Yellowstone vào năm 1870, giúp người dân Mỹ và thế giới cảm nhận rõ nét hơn vẻ đẹp của vườn quốc gia này.

Sau cái chết vào năm 1942 ở tuổi 99, một ngọn núi ở Yellowstone được đặt theo tên Jackson để tôn vinh công sức của nhiếp ảnh gia tài ba này.

MINH HẢI (Tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên