09/06/2019 10:24 GMT+7

'Nhà vua' trong lòng người hâm mộ

HUY ĐĂNG (từ Buriram)
HUY ĐĂNG (từ Buriram)

TTO - Dù không thể trở thành tân vương của King’s Cup nhưng tuyển Việt Nam vẫn xứng đáng trở thành "nhà vua" thực thụ trong lòng người hâm mộ bóng đá khu vực.

Nhà vua trong lòng người hâm mộ - Ảnh 1.

Một tình nguyện viên người Thái selfie cùng Xuân Trường - Ảnh: A.T.

Hầu hết những ai đặt chân đến sân Chang Arena tối qua đều thừa nhận: Việt Nam đã chơi một trận đấu quá xuất sắc. CĐV Thái Lan - những người hâm mộ có lẽ là ít chất "trung lập" nhất của trận chung kết - cũng thừa nhận điều này.

Chonladek Pathmanand, phóng viên của Siam Sport, nhận xét: "Việt Nam xứng đáng là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á lúc này. Trước trận, tôi nghĩ họ sẽ chơi tốt ở trận này và gây ra nhiều khó khăn cho Curaçao. Nhưng tôi không ngờ Việt Nam chơi hay đến thế. Trong hiệp một, có cảm giác như Việt Nam mới là đội mạnh hơn. Tuy Curaçao vẫn nhỉnh hơn về trình độ nhưng cách tuyển Việt Nam san bằng khoảng cách đó rất đáng nể". 

Wirawit Jareoncher, biên tập viên kênh truyền hình Thairath TV, thán phục tinh thần thi đấu của Việt Nam: "Tôi nghĩ Việt Nam đã sụp đổ sau bàn thua. Nhưng rồi họ đã đứng dậy với một tinh thần tuyệt vời. Các cầu thủ Việt Nam đã chiến đấu với lòng tự hào rất cao. Việt Nam và Curaçao đều xứng đáng là đội vô địch của giải. Cần phải thừa nhận lúc này Việt Nam chính là "nhà vua" của bóng đá Đông Nam Á".

Dù không phải CĐV Thái Lan nào cũng bày tỏ sự cổ vũ dành cho tuyển Việt Nam nhưng người Thái một lần nữa chứng tỏ văn hóa cổ vũ của mình. 

Thất vọng nặng nề vì đội nhà rời giải với vị trí cuối cùng, khoảng 10.000 CĐV Thái Lan vẫn nán lại đến trận chung kết và phần đông trong số họ còn vỗ tay lịch sự khi các cầu thủ Việt Nam ghi bàn gỡ hòa. Trước đó, CĐV Thái cũng đã cổ vũ rất nhiệt tình ngay sau khi các cầu thủ đội nhà gục ngã xuống sân vì thất bại 0-1 trước Ấn Độ.

Hai đội bóng còn lại của giải là Curaçao và Ấn Độ xứng đáng được xem như những vị khách tuyệt vời. Đặc biệt là Curaçao, đội bóng có nhiều danh thủ đẳng cấp châu Âu nhưng vẫn mang đến giải đấu thái độ thi đấu nghiêm túc cùng nụ cười thân thiện. 

Xuyên suốt giải đấu, câu cửa miệng của HLV Remko Bicentini luôn là "chúng tôi muốn vô địch giải đấu này" như một cách bày tỏ sự tôn trọng tuyệt đối với giải đấu. Và việc họ vô địch là hoàn toàn xứng đáng.

Một King’s Cup 2019 đã kết thúc trong sự mãn nhãn. Nói về tinh thần chiến đấu, Việt Nam thực sự là "nhà vua" trong lòng người hâm mộ theo dõi giải đấu.

Việt Nam vào nhóm hạt giống số 2, nhiều thuận lợi ở vòng loại World Cup 2022 Việt Nam vào nhóm hạt giống số 2, nhiều thuận lợi ở vòng loại World Cup 2022

TTO - Kết thúc King's Cup 2019 với vị trị á quân sau khi để thua Curacao trên chấm luân lưu, tuyển Việt Nam đứng vững trong tốp 15 châu Á và sẽ nằm trong nhóm 2 tại vòng loại World Cup 2022.

HUY ĐĂNG (từ Buriram)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên