09/01/2018 19:23 GMT+7

Người Hà Nội co ro trong rét 'cắt da cắt thịt'

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Ngày hôm nay (9-1) nhiệt độ ở Hà Nội giảm sâu kèm theo rét buốt, nhiều người dân Thủ đô phải chật vật ra đường trong cái lạnh cắt da thịt.

Người Hà Nội co ro trong rét cắt da cắt thịt - Ảnh 1.

Đi ra đường ai cũng phải trang bị những đồ chống rét như mũ, áo ấm, găng tay - Ảnh: DANH TRỌNG

Không khí lạnh tăng cường đã ngập tràn khắp các phố phường tại Hà Nội. 

Trong giá rét và mưa phùn ẩm ướt, người dân Thủ đô Hà Nội co ro ra đường với những chiếc áo ấm, khăn len, mũ len kín mít để giữ ấm cho cơ thể. 

 Các em nhỏ đến trường cũng được bố mẹ mặc áo ấm, đeo khẩu trang để tránh gió lạnh. Vì thời tiết quá lạnh nên nhiều trường tiểu học đã chủ động cho xe ô tô đưa đón học sinh.

Càng về tối, nhiệt độ càng giảm xuống thấp, người dân Thủ đô đã dần cảm nhận được cái lạnh "cắt da cắt thịt" của những cơn gió lạnh. 

Áo khoác dày, khăn len đã được mọi người mang ra sử dụng để chống chọi với đợt rét đậm rét hại.

Tại các quán trà đá và trên vỉa hè nhiều người dân đã phải đốt củi để sưởi ấm. Tuy về chiều trời không mưa nhưng nhiều người dân ra đường vẫn mặc áo mưa để chống rét.

Ông Phạm Văn Đông (60 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết nghe tin báo hôm nay rét sâu ông đã mặc rất nhiều áo ấm, đeo tất và choàng khăn len. 

"Sáng nay, trời Hà Nội rất lạnh, mặc dù mặc nhiều áo nhưng tôi vẫn thấy rét. Nghe đài báo chiều tối nay còn rét hơn nữa, có lúc xuống còn 9 độ C", ông Lâm chia sẻ.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội từ nay đến ngày 14-1 trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9-11 độ C.

Người Hà Nội co ro trong rét cắt da cắt thịt - Ảnh 2.

Trên tuyến đường Kim Mã một nhóm người lao động tự do như xe ôm, xe ba gác đang đốt lửa, sưởi ấm - Ảnh: DANH TRỌNG

Người Hà Nội co ro trong rét cắt da cắt thịt - Ảnh 3.

Giờ tan học các em học sinh được bố mẹ mặc thêm quần áo ấm để giữ ấm - Ảnh: DANH TRỌNG

Người Hà Nội co ro trong rét cắt da cắt thịt - Ảnh 4.

Một người vô gia cư ngủ trên ghế đá công viên trong tiết trời rét buốt - Ảnh: DANH TRỌNG

Người Hà Nội co ro trong rét cắt da cắt thịt - Ảnh 5.

Nhiều người dân ngồi co ro trong giá lạnh chờ xe buýt - Ảnh: DANH TRỌNG

Người Hà Nội co ro trong rét cắt da cắt thịt - Ảnh 6.

Người dân mặc những chiếc áo ấm, khăn len kín mít để giữ ấm cho cơ thể - Ảnh: DANH TRỌNG

Người Hà Nội co ro trong rét cắt da cắt thịt - Ảnh 7.

Vì thời tiết quá lạnh người phụ nữ này phải dùng khăn trùm kín đầu để giữ ấm - Ảnh: DANH TRỌNG

Người Hà Nội co ro trong rét cắt da cắt thịt - Ảnh 8.

Một cụ già ngồi co ro trên ghế tại Hồ Gươm - Ảnh: DANH TRỌNG

Người Hà Nội co ro trong rét cắt da cắt thịt - Ảnh 9.

Tuy về chiều trời không mưa nhưng người đàn ông này vẫn mặc áo mưa để giữ nhiệt cho cơ thể - Ảnh: DANH TRỌNG

Người Hà Nội co ro trong rét cắt da cắt thịt - Ảnh 10.

Nhiều cụ già ngồi co ro trong cái lạnh tê tái của Thủ đô - Ảnh: DANH TRỌNG

Người Hà Nội co ro trong rét cắt da cắt thịt - Ảnh 11.

Các em nhỏ ra đường đều được người thân mặc ấm để tránh rét - Ảnh: DANH TRỌNG

Người Hà Nội co ro trong rét cắt da cắt thịt - Ảnh 12.

Những bếp củi di động được các chú bảo vệ dùng để sưởi ấm đôi bàn tay, làm ấm cơ thể - Ảnh: DANH TRỌNG

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên