15/07/2021 14:52 GMT+7

'Người dân TP.HCM giúp đỡ chúng tôi nhiều rồi, giờ đến lúc chúng tôi giúp lại'

ĐÌNH CƯƠNG
ĐÌNH CƯƠNG

TTO - Nhiều người dân ở Đắk Nông đã tự tay thu hái và vận chuyển hàng chục tấn lương thực, thực phẩm, hỗ trợ người dân TP.HCM trong thời gian cả thành phố đang giãn cách xã hội.

Người dân ở xã Trường Xuân (Đắk Song, Đắk Nông) thu hái cà để gửi vào TP.HCM - Video: ĐÌNH CƯƠNG

Những ngày qua, người dân ở xã Trường Xuân (Đắk Song, Đắk Nông) đã vận động và đóng góp được hơn 16 tấn rau, củ, quả, gạo... các loại vào TP.HCM.

Chị Nguyễn Thị Thúy (thôn 3, xã Trường Xuân) cho biết sau khi phát động phong trào trên một  nhóm địa phương trên Facebook, bà con biết đến rất nhiều. Có nhiều người đóng góp đến hàng tấn cà tím và gạo.

Gia đình anh Đặng Văn Tuyến đã góp được hơn 4 tấn cà tím. Anh Tuyến chia sẻ, vì bản thân cũng có người thân làm việc trong Đồng Nai, TP.HCM nên anh nghĩ mình giúp người thì người sẽ giúp lại người thân của mình.

Người dân TP.HCM giúp đỡ chúng tôi nhiều rồi, giờ đến lúc chúng tôi giúp lại - Ảnh 2.

Người dân ở xã Trường Xuân (Đắk Song, Đắk Nông) thu hái cà để gửi vào TP.HCM - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Ngoài anh Tuyến còn có những gia đình đóng góp cả tấn gạo cho người dân TP.HCM. Thậm chí nhiều cụ già lớn tuổi, không mang rau quả trực tiếp được đến nơi tập trung hàng, phải nhờ con cháu mang đến cho kịp chuyến hàng. 

Chị Thúy nói, sở dĩ người dân ở đây nhiệt tình như vậy vì ai cũng nghĩ đây là thời điểm để giúp đỡ lại người dân TP.HCM. "Trước kia chúng tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ của người dân TP.HCM rồi. Từ vật chất đến tinh thần, chúng tôi nhận rất nhiều. Nay cả thành phố đang phải oằn mình chống dịch, chúng tôi vì thế mong đóng góp được một phần nào đó", chị Thúy chia sẻ.

Không chỉ ở xã Trường Xuân, tại nhiều huyện thị trên địa bàn Đắk Nông, người dân cũng cùng nhau đóng góp hàng chục chuyến hàng gửi vào TP.HCM.

Người dân TP.HCM giúp đỡ chúng tôi nhiều rồi, giờ đến lúc chúng tôi giúp lại - Ảnh 3.

Rau củ quả là tấm lòng của người dân ở Đắk Nông gửi TP.HCM mong sớm vượt qua đại dịch - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Anh Nguyễn Văn Kiều, một nông dân ở xã Quảng Sơn (huyện Đắk Glong), tặng nguyên một vườn củ cải trắng rộng 2,5ha. Cùng với anh Kiều, còn có 20 người dân khác cũng tình nguyện giúp anh thu hái để chuyển vào TP.HCM.

"Mình là nông dân, quanh năm gắn với ruộng vườn, chỉ có vườn cải là có giá trị thì tặng, coi như góp phần giúp bà con trong đó có rau củ ăn trong giai đoạn dịch bệnh này", anh Kiều chia sẻ.

Trước đó, hồi cuối tháng 6-2021, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông cũng đã vận động được hơn 40 tấn rau củ quả cho TP.HCM. Giáo hội Phật giáo tỉnh Đắk Nông trong vòng gần 1 tháng cũng đã vận động từ phật tử, người dân trên địa bàn tỉnh quyên góp được 142 tấn hàng hóa thiết yếu cho bà con. 

 "Trước nay, TP.HCM đã có nhiều hoạt động giúp đỡ địa phương. Đây là dịp người dân Đắk Nông gửi trao tấm lòng nhỏ, cùng vượt qua đợt dịch này" - bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, nói.

Người dân TP.HCM giúp đỡ chúng tôi nhiều rồi, giờ đến lúc chúng tôi giúp lại - Ảnh 4.

Từ đầu tháng 7 đến nay, gia đình anh Đặng Văn Tuyến đã quyên góp được hơn 4 tấn cà tím cho TP.HCM - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Người dân TP.HCM giúp đỡ chúng tôi nhiều rồi, giờ đến lúc chúng tôi giúp lại - Ảnh 5.

Người dân thu hái cà tại vườn của anh Đặng Văn Tuyến - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Người dân TP.HCM giúp đỡ chúng tôi nhiều rồi, giờ đến lúc chúng tôi giúp lại - Ảnh 6.

Hơn tấn cà đã được gửi vào vùng dịch ở TP.HCM - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Người dân TP.HCM giúp đỡ chúng tôi nhiều rồi, giờ đến lúc chúng tôi giúp lại - Ảnh 7.

Một nhóm phụ nữ tự tay bóc măng rồi luộc để kịp gửi - Ảnh: ĐỖ MẠNH

Người dân TP.HCM giúp đỡ chúng tôi nhiều rồi, giờ đến lúc chúng tôi giúp lại - Ảnh 8.

Hai người phụ nữ gửi 1 buồng chuối để kịp chuyến xe vào TP.HCM trong đêm - Ảnh: ĐỖ MẠNH

Người dân TP.HCM giúp đỡ chúng tôi nhiều rồi, giờ đến lúc chúng tôi giúp lại - Ảnh 9.

Một người dân gửi tặng 1 tấn gạo cho người dân Sài Gòn - Ảnh: NGUYỄN THÚY

Người dân TP.HCM giúp đỡ chúng tôi nhiều rồi, giờ đến lúc chúng tôi giúp lại - Ảnh 10.

Từ đầu tháng 7-2021 đến nay đã có nhiều chuyến xe như thế này chuyển lương thực, thực phẩm vào TP.HCM - Ảnh: NGUYỄN THÚY

Bà con xứ Nghệ gom rau, làm khô cá gửi người dân TP.HCM Bà con xứ Nghệ gom rau, làm khô cá gửi người dân TP.HCM

TTO - Những ngày này, bà con nhiều làng quê xứ Nghệ cùng nhau gom rau, làm khô cá, lạc chiên gửi vào ‘tiếp sức’ cho người dân TP.HCM chống dịch COVID-19.

ĐÌNH CƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên