16/02/2024 09:47 GMT+7

Người đàn ông tử vong sau khi bị chó cắn vào bàn tay trái

Một người đàn ông 60 tuổi bị chó cắn vào bàn tay trái, gần đây xuất hiện triệu chứng bệnh dại. Ông được đưa đi bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Ngày 16-2, ông Huỳnh Lê Xuân Bích - phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên - xác nhận trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp tử vong nghi do bệnh dại.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên, vào ngày 7-2, ông N.V.Đ. (60 tuổi, ngụ huyện Tuy An) được người nhà đưa đến khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên trong tình trạng mệt mỏi, sợ nước, sợ gió. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ông Đ. nghi mắc bệnh dại.

Đến khoảng 17h cùng ngày, ông Đ. được chuyển theo dõi tại khoa bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên). Đến khoảng 2h sáng 8-2, ông Đ. tử vong.

Theo lời khai của người nhà ông Đ., khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, có một con chó lạ chạy vào nhà và cắn vào bàn tay trái khi ông Đ. đánh đuổi con chó.

Sau đó, ông Đ. chủ quan không đi tiêm vắc xin phòng dại. Đến ngày 6-2, ông Đ. bắt đầu xuất hiện triệu chứng mệt mỏi.

Khoảng 16h ngày 7-2, người đàn ông này có triệu chứng sợ nước, sợ gió nên được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Hiện không rõ tung tích con chó cắn vào bàn tay trái của ông Đ. đang ở đâu.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tiến hành điều tra, giám sát ca bệnh nêu trên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, đồng thời tư vấn cho người nhà và người tiếp xúc gần với ông Đ. nên đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị dự phòng bệnh dại.

Chó cắn nhưng không chích ngừa, 3 tháng sau người đàn ông tử vong nghi do bệnh dạiChó cắn nhưng không chích ngừa, 3 tháng sau người đàn ông tử vong nghi do bệnh dại

Người đàn ông 37 tuổi ở Phú Yên bị chó lạ cắn cách đây hơn 3 tháng, gần đây xuất hiện triệu chứng bệnh dại. Ông được đưa đi bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên