07/04/2009 11:22 GMT+7

Người của công chúng: khó mà dễ!

THỦY TIÊN (Nha Trang)
THỦY TIÊN (Nha Trang)

TT - Suốt tuần qua, bóng đá VN có nhiều sự kiện ầm ĩ. Và những sự kiện này ít nhiều làm hình ảnh những “sao” của bóng đá VN đánh mất những hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ.

TT - Suốt tuần qua, bóng đá VN có nhiều sự kiện ầm ĩ. Và những sự kiện này ít nhiều làm hình ảnh những “sao” của bóng đá VN đánh mất những hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ.

Đầu tiên là Quả bóng vàng 2008 Dương Hồng Sơn bị “ngã đổ” với chuyện xé rào đi nhậu đến nửa đêm và bị nghi ngờ gây mất đoàn kết nội bộ qua vụ đánh nhau của cầu thủ Sỹ Mạnh (V.Ninh Bình)... Dù có thanh minh như thế nào thì hình ảnh đẹp của ngày nhận giải Quả bóng vàng cũng ít nhiều bị lu mờ từ trái tim của những người đã bình chọn cho anh.

Rồi mới đây, Tấn Tài - chàng trai vàng của quê hương tôi - cũng gây sóng gió trong lòng người hâm mộ xứ biển. Hình ảnh Tấn Tài dọc ngang cánh trái ở những trận đấu của đội tuyển VN làm trái tim của những người yêu bóng đá Khánh Hòa ngất ngây hạnh phúc. Nhìn khuôn mặt “chân quê” của Tấn Tài rạng rỡ trên khắp sân Đông Nam Á cũng như ở quê nhà, ai cũng không khỏi tự hào về những điều anh đã làm được cho quê hương... Rồi âm vang ấy biến mất khi những dòng chữ nhảy múa mấy ngày qua trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc Tấn Tài gây gổ với đồng đội từ một chuyện không đâu vào đâu. Nếu không có sự can thiệp kịp thời từ ban huấn luyện thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra? Dù vậy, tôi vẫn cho điểm 0 về những hành động phi thể thao ấy!

Làm người sống trong lòng công chúng không phải dễ, khi nhất cử nhất động đều bị soi từng ly từng tí. Hào quang đến rất nhanh mà tắt cũng dễ. Chỉ cần không kiềm chế mình kịp thời, hào quang sẽ mãi mãi tắt như sao băng...

Nhưng làm người của công chúng có quá khó chăng? Tôi nghĩ cũng không quá khó đâu nếu các cầu thủ biết sống bằng tấm lòng cho sự nghiệp. Các bạn hãy mang trái tim đến tặng người hâm mộ, từ trái tim bạn sẽ nhận được nhiều trái tim. Xin dành một lời nhắn nhủ với những cầu thủ dù chưa là sao hay đã là sao...

THỦY TIÊN (Nha Trang)

THỦY TIÊN (Nha Trang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên