14/02/2014 19:34 GMT+7

Ngựa du lịch tranh tài trên đường đua

Nài Võ Hữu Minh Trí (ở giữa), điểm du lịch chùa Tàu, người chiến thắng cuộc đua - Ảnh: Mai Vinh
Nài Võ Hữu Minh Trí (ở giữa), điểm du lịch chùa Tàu, người chiến thắng cuộc đua - Ảnh: Mai Vinh

TTO - 16 kỵ mã là những chú ngựa thồ, ngựa du lịch đã cùng nhau tham gia tranh tài tại giải đua ngựa mừng Lễ tình yêu được Khu du lịch (KDL) Thung Lũng Tình Yêu Đà Lạt tổ chức sáng 14-2.

Ngựa thồ Lang Biang thành ngựa đua trong lễ tình nhân

D8gYgxkT.jpg
Ngựa thồ Lang Biang dũng mãnh trên đường đua giữa rừng thông - Ảnh: Mai Vinh

Đây là những chú ngựa được tuyển chọn từ hơn 100 chú ngựa giống Lang Biang đang phục vụ chở khách du lịch và làm kiểng chụp hình ở nhiều khu điểm du lịch thuộc địa bàn Đà Lạt.

Từ sáng sớm, rất đông du khách và người dân đã đổ về KDL Thung Lĩnh Tình Yêu đón chờ màn biểu diễn của các chú ngựa. Giải đua năm nay với sự tham gia của 16 kỵ mã là những chú ngựa thồ, ngựa du lịch đến từ các 4 KDL trên địa bàn TP Đà Lạt: Thung Lũng Tình Yêu, Hồ Xuân Hương, chùa Tàu, thác Cam Ly và KDL Lang Biang thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Giải đua được chia thành 4 lượt. Kỵ mã nhất các lượt sẽ cùng nhau tranh trận chung kết để phân loại giải nhất, nhì và ba. Trong tiếng reo hò, cổ vũ của khán giả dưới cái nắng đầu xuân, những nài ngựa đã cùng điều khiển các kỵ mã chạy quanh vòng đua.

Trong khi nhiều kỵ mã phăng phăng băng về đề đích, một số kỵ mã không quen đường đua đã bị lật ngã, lộn nhào ở các vòng cua làm cho trận đua trở nên hấp dẫn và kịch tính đối với nhiều người xem.

Anh Đặng Văn Công Tiến - người chuyên huấn luyện ngựa thồ, ngựa du lịch thành ngựa đua, phó ban tổ chức giải đua - cho biết hầu hết các kỵ mã quanh năm suốt tháng chỉ phục vụ cho việc du lịch và nghề nông. Trước ngày thi đấu, họ chỉ được tập dợt 1-2 buổi. Tuy nhiên, khi lên sân đua, ai cũng cho thấy sự dũng mãnh của mình.

Sau 4 vòng đua, ban tổ chức đã chọn ra 4 kỹ mã tranh tài trận chung kết. Giải nhất được trao cho nài ngựa Võ Hữu Minh Trí cùng kỵ mã có tên Tina đến từ KDL chùa Tàu, giải nhì thuộc về nài ngựa Lê Anh Thi cùng kỵ mã Tô Lan Phương (KDL Thung Lũng Tình Yêu) và nài ngựa K’Gim cùng kỵ mã Jimmy (KDL Lang Biang) giành giải ba.

xgSikFvv.jpg
Ngựa thồ Lang Biang rất chứng, để ổn định các chú ngựa vào vạch xuất phát phải cần một thành niên khỏe mạnh ghì cương - Ảnh: Mai Vinh
jRYJpnTu.jpg
K’Truit (người dân tộc Lạch sống dưới chân núi Lang Biang) đưa chú ngựa do mình huấn luyện ra đường đua - Ảnh: Mai Vinh
RgHYG4P4.jpg
Ngựa thồ dũng mãnh cất vó - Ảnh: Chính Thành
9NBL06Ng.jpg
Một nài ngựa phải nhảy xuống ôm chú ngựa bị mất điều khiển tránh ngựa lao vào đám đông người xem - Ảnh: Mai Vinh
zskdFAeb.jpg
Ngã ngựa - Ảnh: Mai Vinh
j9nHCsnZ.jpg
Chú ngựa chứng vẫn phăng phăng đua dù nài ngựa đã bị rơi xuống đất trước đó - Ảnh: Mai Vinh
jHZfuIXt.jpg
Nài Hồng với bả vai bị chấn thương sau cú ngã ngựa - Ảnh: Mai Vinh
efHcdFc9.jpgPhóng to
Nài Võ Hữu Minh Trí (ở giữa), điểm du lịch chùa Tàu, người chiến thắng cuộc đua - Ảnh: Mai Vinh
Nài Võ Hữu Minh Trí (ở giữa), điểm du lịch chùa Tàu, người chiến thắng cuộc đua - Ảnh: Mai Vinh
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên