30/04/2022 10:36 GMT+7

Nghỉ lễ ra 'cánh đồng diều' lộng gió đầy hương vị tuổi thơ

Bài và ảnh: CÔNG TRIỆU
Bài và ảnh: CÔNG TRIỆU

TTO - "Cho diều bay lên đi ba. Ôi, vui quá, con thích quá ba ơi", hai chị em Như Ý (7 tuổi) và Chi Mỹ (6 tuổi) hò reo khi thấy cánh diều bay vút lên cao. Cạnh bên, người cha giật dây để diều bay cao và không vướng vào các diều khác.

Nghỉ lễ ra cánh đồng diều lộng gió đầy hương vị tuổi thơ - Ảnh 1.

Như Ý (phải) và Chi Mỹ thích thú với cánh diều in hình nhân vật búp bê siêu dễ thương

"Cánh đồng diều" tại phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức (TP.HCM) luôn thu hút hàng trăm người dân khắp nơi đổ về hóng mát, thả diều vui chơi mỗi chiều. Đây cũng đã trở thành điểm đến yêu thích của các gia đình trẻ có con nhỏ, đặc biệt là trong dịp lễ này.

Nghỉ việc sớm hơn thường ngày, anh Toàn Chí (bố của Ý và Mỹ) dẫn theo hai con đến trên nóc hầm Thủ Thiêm để thả diều. Con diều mà anh Chí chuẩn bị là loại diều vải, in hình nàng tiên cá đúng sở thích của hai cô con gái.

"Mấy nay bận rộn nên đâu đưa tụi nhỏ đi chơi được, hẹn miết nay nghỉ lễ mới rảnh để đi. Đi được lần rồi nên háo hức lắm, cười tít cả mắt, hét khan cả họng luôn mà", anh Chí cười.

Nghỉ lễ ra cánh đồng diều lộng gió đầy hương vị tuổi thơ - Ảnh 2.

Ngắm nhìn bầu trời với nhiều con diều bay lượn khiến các bạn nhỏ rất thích thú

Vừa tan ca chiều, chị Phương Thanh vội vàng chở hai con nhỏ đi từ quận Tân Bình sang TP Thủ Đức để kịp buổi diều chiều. Loay hoay mãi nhưng diều vẫn chưa thể bay lên, chị Thanh cùng con gái Thanh Trà (9 tuổi) ngồi tìm cách nắn chỉnh lại khung chiếc diều.

Cạnh bên, cậu con trai Chính Thiện (5 tuổi) háo hức mong được nhìn thấy cảnh diều bay cao, liền hối thúc: "Mẹ sửa cho con đi. Diều anh kia bay cao quá chừng".

Chị Thanh tâm sự, vì bận công việc, hai con bận học nên gia đình ít có thời gian vui chơi cùng nhau. Bằng chất giọng Quảng Trị đặc sệt, chị Thanh nói: "Các con đều lớn lên ở TP.HCM, đất chật người đông nên dễ chi kiếm ra được chỗ chơi rộng thoáng như này. Để các con trải nghiệm hết trò chơi tuổi thơ như ba mẹ thời còn ở quê thì sẽ khó, nhưng nếu có điều kiện thì vẫn muốn các con được trải nghiệm hết".

Những ngày này, bầu trời tại cánh đồng diều Thủ Thiêm luôn chật kín các loại diều. Cạnh những diều vải nhỏ, điều thu hút người dân đến đây ngày một đông một phần còn do sự xuất hiện của những con diều "khủng" với kích thước lớn phải ba bốn người ôm, được gắn kèm các phụ kiện như sáo, trúc...

Nghỉ lễ ra cánh đồng diều lộng gió đầy hương vị tuổi thơ - Ảnh 3.

Cuối cùng con diều của ba mẹ con chị Thanh cũng đã bay lên

Nghỉ lễ ra cánh đồng diều lộng gió đầy hương vị tuổi thơ - Ảnh 4.

Những con diều cỡ đại với kích thước khoảng 3 người ôm thu hút đông du khách theo dõi

Nghỉ lễ ra cánh đồng diều lộng gió đầy hương vị tuổi thơ - Ảnh 5.

Ba cha con anh Chí thích thú khi nhìn cánh diều bay lên

Nghỉ lễ ra cánh đồng diều lộng gió đầy hương vị tuổi thơ - Ảnh 6.

Như Ý với con diều mới in hình nàng tiên cá

Nghỉ lễ ra cánh đồng diều lộng gió đầy hương vị tuổi thơ - Ảnh 7.

Cánh đồng diều Thủ Thiêm thu hút rất đông người dân khắp nơi đổ về đây mỗi chiều

Nghỉ lễ ra cánh đồng diều lộng gió đầy hương vị tuổi thơ - Ảnh 8.

Nhiều loại diều với đủ kích cỡ được bày bán tại khu vực này, có giá từ 80.000 đồng đến vài triệu đồng một con

Nghỉ lễ ra cánh đồng diều lộng gió đầy hương vị tuổi thơ - Ảnh 9.

Nhiều con diều với chiều rộng đến hai sải tay của người lớn, được gắn kèm sáo rất đặc biệt

Nghỉ lễ ra cánh đồng diều lộng gió đầy hương vị tuổi thơ - Ảnh 10.

Nhiều gia đình, bạn trẻ ngắm diều vi vu trong gió nhưng vẫn không quên mang khẩu trang phòng dịch

Ngắm Ngắm 'cánh diều bay cao', công viên APEC độc đáo tại Đà Nẵng

TTO - Sáng 10-1, TP Đà Nẵng đã khánh thành công trình Vườn tượng APEC mở rộng nằm bên bờ sông Hàn.

Bài và ảnh: CÔNG TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên