04/05/2018 22:37 GMT+7

Nghi lễ ‘Quy y cửa Phật’ của những cậu bé xinh như hoa ở Thái Lan

MINH HẢI (Theo Guardian)
MINH HẢI (Theo Guardian)

TTO - Poy Sang Long là nghi lễ dành cho những cậu bé trong độ tuổi từ 7 đến 14, thực hiện các nghi thức "quy y cửa Phật", tu hành tích đức để báo hiếu cha mẹ.

Nghi lễ ‘Quy y cửa Phật’ của những cậu bé xinh như hoa ở Thái Lan - Ảnh 1.

Ảnh: Jorge Silva/Reuters

Poy Sang Long được coi như là thánh lễ của người dân tộc Shan, sống chủ yếu ở Myanmar, Trung Quốc, Lào và Thái Lan. 

Đây là dịp lễ được tổ chức thường niên, mỗi lần kéo dài từ 3 ngày đến 1 tuần.

Trong dịp này, những cậu bé trong độ tuổi từ 7 đến 14 sẽ thực hiện các nghi thức "quy y cửa Phật", tu hành tích đức để báo hiếu cha mẹ.

Những bức ảnh này được chụp tại Mae Hong Son (Thái Lan). Nghi lễ bắt đầu bằng việc cắt tóc, cạo trọc đầu.

Các bé trai được tắm rửa, mặc quần sạch sẽ ngồi ngay ngắn trên ghế, tay cầm lá sen hoặc súng để hứng tóc rụng.

Nghi lễ ‘Quy y cửa Phật’ của những cậu bé xinh như hoa ở Thái Lan - Ảnh 2.

Ảnh: Jorge Silva / Reuters

Người thân hoặc các nhà sư sẽ cắt tóc cho các cậu bé.

Nghi thức này của lễ Poy Sang Long nhằm tái hiện thời thơ ấu của Siddhārtha Gautama (Tất Đạt Đa Cồ Đàm) sống khoảng giữa thế kỷ thứ VI và IV TCN, là người đặt nền tảng cho sự hình thành của Phật giáo.

Nghi lễ ‘Quy y cửa Phật’ của những cậu bé xinh như hoa ở Thái Lan - Ảnh 3.

Ảnh: Jorge Silva/Reuters

Sau khi tóc đã cạo sạch, những cậu bé này được tắm lại một lần nữa bằng nước thơm. Nước đun từ hoa và thảo mộc.

Nghi lễ ‘Quy y cửa Phật’ của những cậu bé xinh như hoa ở Thái Lan - Ảnh 4.

Ảnh: Jorge Silva/Reuters

Đầu của các cậu bé này sẽ được bôi một lớp bột bào chế từ cây thanaka. Loại bột này là "mỹ phẩm" thông dụng của phụ nữ tộc Shan, dùng để chống nắng, kháng viêm.

Nghi lễ ‘Quy y cửa Phật’ của những cậu bé xinh như hoa ở Thái Lan - Ảnh 5.

Ảnh: Jorge Silva/Reuters

Các cậu bé sau đó sẽ được trang điểm xinh đẹp, mặc y bào, đầu đội mũ hoa tái hiện cuộc sống hoàng tộc của Siddhārtha Gautama.

Nghi lễ ‘Quy y cửa Phật’ của những cậu bé xinh như hoa ở Thái Lan - Ảnh 6.

Ảnh: Jorge Silva/Reuters

Những ông bố cõng con trai mình trên lưng để tham gia nghi lễ rước trong ngày thứ 2. Đoàn người đi dưới những chiếc ô màu vàng phủ đầy hạt cườm và hoa.

Kể từ khi đã khoác lên người y phục đặc biệt này, các cậu bé ở trong trạng thái "á thần" và không được phép để chân chạm đất.

Nghi lễ ‘Quy y cửa Phật’ của những cậu bé xinh như hoa ở Thái Lan - Ảnh 7.

Một ông bố vui vẻ chở con trai mình trên chiếc xe trang trí đầy hoa đẹp. Ảnh: Jorge Silva/Reuters

Một cậu bé được chọn tham gia vào nghi lễ bắt đầu trở thành người nhà Phật là niềm vinh dự cho cả gia đình.

Nghi lễ ‘Quy y cửa Phật’ của những cậu bé xinh như hoa ở Thái Lan - Ảnh 8.

Ảnh: Jorge Silva/Reuters

Những cậu bé này sẽ mặc nguyên trang phục này trong suốt những ngày diễn ra lễ.

Nghi lễ ‘Quy y cửa Phật’ của những cậu bé xinh như hoa ở Thái Lan - Ảnh 9.

Ảnh: Jorge Silva/Reuters

Trong ngày thứ 3, các "hoàng tử nhà Phật" sẽ tiếp tục được cha mình cõng trên vai đến cầu nguyện cho những người thân.

Trong ảnh là 3 cậu bé Phuwadol Kong Tawan (trái), 11 tuổi, Gorsak Kong Tawan (giữa), 13 tuổi, và Danusorn Sdisaithaworn, 10 tuổi, cầu nguyện trước một họ hàng bán hàng ở chợ.

Nghi lễ ‘Quy y cửa Phật’ của những cậu bé xinh như hoa ở Thái Lan - Ảnh 10.

Ảnh: Jorge Silva/Reuters

Danusorn Sdisaithaworn, 10 tuổi, chụp chân dung trong chuyến viếng thăm cầu nguyện tại nhà một người họ hàng.

Nghi lễ ‘Quy y cửa Phật’ của những cậu bé xinh như hoa ở Thái Lan - Ảnh 11.

Ảnh: Jorge Silva/Reuters

Sau khi kết thúc nghi lễ Poy Sang Long, những cậu bé này sẽ mặc quần áo của nhà sư, sống trong chùa khoảng 1 - 2 tháng để học kinh Phật và tu hành tích đức.

Sau đó, sẽ trở về cuộc sống thường nhật của một công dân bình thường.

MINH HẢI (Theo Guardian)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên