06/10/2013 08:00 GMT+7

Nghệ thuật "sắp đặt"!

HAI CUA ĐỒNG (Trà Vinh)
HAI CUA ĐỒNG (Trà Vinh)

TTC - Sếp là một người có máu văn nghệ. Môn nghệ thuật sếp mê và khoái nhất là môn nghệ thuật... sắp đặt! Mới về cơ quan có một tháng, sếp “sắp đặt” cô em ruột làm thủ quỹ, tay em vợ làm kế toán trưởng. Tiếp đó, sếp bỏ thời gian ra quan sát, tìm hiểu, tuyển chọn. Những ai chuyên đóng vai trung thành thì sếp “sắp đặt” làm trưởng phòng tổ chức, trưởng phòng kế hoạch và một số phòng chủ chốt khác. Còn những ai “chuyên trị” vai phản, vai ác, sếp “sắp đặt” cho những chức xa xa một chút, khó có khả năng “sát thương”!

c1MUcjuo.jpgPhóng to

Cứ thế, môn nghệ thuật... sắp đặt dần dần phát triển mạnh mẽ, mà công lớn thuộc về sếp. Vì sếp từ một tay có máu nghệ sĩ đơn thuần, trở thành một đạo diễn... điêu luyện!

CaZOXJLW.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 485 ra ngày 1/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HAI CUA ĐỒNG (Trà Vinh)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên