28/10/2019 08:17 GMT+7

Nghe mát ruột chưa tề

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Đọc báo nghe chuyện hay ở Huế mình chưa mệ? - Chuyện chi rứa?

- Đọc báo nghe chuyện hay ở Huế mình chưa mệ?

- Chuyện chi rứa?

- Hôm qua, ông chủ tịch tỉnh đưa bà con đang sống ở Thượng thành tới khu quy hoạch xem nơi họ sẽ ở sau khi di dời khỏi di tích kinh thành đó. Còn công bố nhà mẫu nữa nghe. Rứa là hay đó.

- Hay răng?

- Thì bà con được đích thân ông chủ tịch đưa đi coi nơi sẽ ở, ông hứa sẽ có nhà "chìa khóa trao tay" như nhà mẫu. Ông chủ tịch còn hứa chính quyền sẽ cố gắng hết sức để bà con được ở nơi mới hiện đại, tiện nghi và xanh - sạch - sáng hơn nơi ở cũ. Nghe mát ruột chưa tề.

- Khoan đã, từ từ. Để mai mốt coi ra răng đã, chừ mới hứa thôi.

- Mới hứa rứa nhưng mà được đó, còn hơn là...

- Hơn chi?

- Mệ không đọc báo à? Nhiều nơi khác dân bị giải tỏa trắng tay, đền bù không đủ xây nhà, nơi ở mới không bằng nơi cũ, chung cư mới thì ở được vài bữa là thấm... Kiện tụng kéo dài, khổ lắm mệ ơi.

- Do họ "ăn" quá đó.

- Họ là ai rứa?

- Thì mấy ông lợi dụng chức quyền ăn của dân không từ một thứ chi chứ ai vô đây nữa.

- Nghe dễ sợ thiệt. Rứa cho nên nghe ông chủ tịch lo cho dân và hứa rứa là được đó, mệ hi vọng đi.

- Ừ, mệ hi vọng được rứa.

- Rứa mệ hỉ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên