05/04/2021 09:52 GMT+7

Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại Cần Thơ: Nhiều cánh cửa vào đời

TIẾN TRÌNH - CHÍ QUỐC
TIẾN TRÌNH - CHÍ QUỐC

TTO - Hàng vạn học sinh khu vực ĐBSCL có cơ hội tiếp cận với các trường mơ ước để kiếm cho mình một 'tấm hộ chiếu vào đời' khi tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp diễn ra ngày 4-4 tại Trường ĐH Cần Thơ.

Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại Cần Thơ: Nhiều cánh cửa vào đời - Ảnh 1.

Học sinh THPT các tỉnh miền Tây hào hứng tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại khuôn viên trường ĐH Cần Thơ sáng 4-4 - Ảnh: TỰ TRUNG

Ngày hội do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Vụ Giáo dục ĐH (Bộ Giáo dục - đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - thương binh và xã hội) và Trường ĐH Cần Thơ tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup.

Rộng cửa vào đại học

Với mong muốn đưa đến cho các thí sinh tương lai một hình ảnh đẹp nhất, chất nhất, ấn tượng nhất, hơn 70 trường ĐH, CĐ, trung học chuyên nghiệp... đã chuẩn bị rất chu đáo cho sự kiện mà họ xem là một trong những kênh quan trọng để giới thiệu hình ảnh của mình đến người học. Nhiều trường đã chuẩn bị những phần quà dễ thương, những tiết mục thu hút đã được bày ra tại trên 130 gian tư vấn.

Trong số gần 20.000 học sinh từ các tỉnh ĐBSCL về dự, nhiều bạn trẻ lần đầu đi xa thoáng rụt rè, rồi cũng dần trở nên tự tin hơn bởi sự thân thiện, tươi mới mà thầy cô và anh chị sinh viên các trường dành cho các em.

"Cánh cửa giảng đường thênh thang cho các em" - TS Phạm Tấn Hạ, phó hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM), khẳng định. Tư vấn cho học sinh, thầy Hạ khuyên các bạn trẻ không nên quá áp lực khi chọn một trường bởi tỉ lệ chọi năm nay không cao, rất nhiều cơ hội học tập và làm việc đến từ các trường.

Được sự "tiếp sức" của thầy cô trong ban tư vấn, nhiều học sinh và cả các vị phụ huynh đã mạnh dạn chia sẻ suy nghĩ, nguyện vọng về chọn ngành, chọn trường. "Em thấy mình đủ tiêu chuẩn để theo ngành hàng không. Mơ ước của em là làm tiếp viên hàng không" - em Nguyễn Hồng Nhung, học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm (Cần Thơ), tự tin khi nói về lựa chọn của mình.

Ông Lý Văn Ẩn cùng con trai đang học lớp 12 từ Sóc Trăng chạy xe lên Cần Thơ dự ngày hội. Ông bộc bạch: "Ở quê tôi đi làm công nhân cả đời rồi nên con tôi phải khá hơn. Tôi "gồng" mấy năm để nó có cái nghề rồi đi làm với người ta". Ông Ẩn khẳng định: "Học ĐH hay không tùy con, bởi tôi thấy có nhiều trường cao đẳng, trung cấp cũng ngon lành lắm. Quan trọng là có cái nghề lập thân".

Nhiều học sinh quan tâm ngành y, dược

Tại ngày hội, bên cạnh những thắc mắc về việc xét tuyển, nhiều học sinh đã nhờ thầy cô tư vấn về ngành y, dược. Em Võ Trà My (Trường THPT Phan Ngọc Hiển, TP Cần Thơ) bày tỏ: "Em muốn học y khoa nhưng chưa tìm hiểu kỹ ngành này cần những lưu ý nào".

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi, trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Y dược TP.HCM, cho biết y khoa hiện là ước mơ của rất nhiều bạn. "Tôi giới thiệu em ngành nghề này cùng với vinh quang như chúng ta thấy, đó là phục vụ bệnh nhân, chăm sóc sức khỏe cho người dân, nên chúng ta phải có năng lực. Chính vì vậy ngành khoa học sức khỏe có điều kiện đầu vào rất khắt khe, trong đó điều kiện cơ bản là phải đạt trên ngưỡng chất lượng đầu vào mới được xét tuyển.

Ngành này luôn lấy điểm cao, nếu trường có chất lượng đào tạo tốt thì điểm rất cao. Trong quá trình đào tạo 6 năm, chúng ta học tất cả các ngành. Học tổng quát, ra trường chúng ta sẽ là bác sĩ đa khoa, muốn chuyên sâu thì sau khi tốt nghiệp các bạn phải thực hành 18 tháng ở bệnh viện.

Sắp tới Bộ Y tế quy định không chỉ thời gian thực hành tại bệnh viện 18 tháng như trước đây mà còn trải qua kỳ thi của hội đồng y khoa quốc gia. Dù đã là bác sĩ, dù có bằng thực hành nhưng không đậu ở kỳ thi này thì các bạn không được hành nghề khám chữa bệnh" - ông Khôi thông tin.

Tương tự, trả lời băn khoăn của một học sinh đối với ngành dược thì khi học lưu ý vấn đề gì để sau này đáp ứng được công việc, PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi nhấn mạnh ngành y, ngành dược sắp tới cũng sẽ phải thi kỳ thi năng lực quốc gia để được hành nghề, vì vậy các em nên chọn trường có uy tín để có được nghề nghiệp sau khi ra trường.

Một chặng đường rất đáng tự hào

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT), đánh giá chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp đã được báo Tuổi Trẻ tổ chức 19 năm qua. Đó là một chặng đường rất đáng tự hào.

Chương trình đã đồng hành cùng học sinh và phụ huynh trên cả nước vào những thời điểm rất cần thiết, thông qua nhiều hoạt động như tổ chức các chương trình, ngày hội tư vấn tuyển sinh tại nhiều địa phương và các chương trình tư vấn trực tuyến trên báo Tuổi Trẻ.

"Những hoạt động của báo Tuổi Trẻ không chỉ cung cấp kịp thời những thông tin chuẩn xác đến thí sinh, phụ huynh và toàn xã hội mà còn giúp chúng tôi - những đơn vị chức năng của ngành giáo dục và đào tạo - trực tiếp trao đổi với các thí sinh, với phụ huynh và trực tiếp ghi nhận những ý kiến phản hồi để từ thực tiễn có thể điều chỉnh chính sách cho phù hợp nhất" - bà Thủy nói.

Hai "cha con" đặc biệt từ vùng Đất Mũi

tuvantuyensinh

Ông Lê Hoài Phương (trái) đến từng gian tư vấn để tìm hiểu, nghe tư vấn về ngành nghề yêu thích của “con gái” - Ảnh: CHÍ CÔNG

Sáng 4-4, giữa dòng người đông đúc tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp, ít ai để ý tới một người đàn ông đã đứng tuổi, vai mang cặp táp và luôn đồng hành cùng một cô bé. Đó là "cha con" ông Lê Hoài Phương và em Trần Thị Huệ (ngụ ấp Xẻo Lá, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau).

"Tội nghiệp con bé không biết mặt cha, mẹ bị câm nên tôi phải đi cùng cháu - ông Phương mở đầu câu chuyện, rồi nói tiếp - Huệ là học sinh lớp 12A1 Trường THPT Ngọc Hiển. Để đến được đây, cha con tôi ngồi xuồng từ tối hôm trước để ra trung tâm huyện Ngọc Hiển. Tiếp theo là cùng đoàn của trường ngồi xe hơn 4 tiếng đồng hồ mới đến được Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2021".

Đúng ra Huệ gọi ông Phương bằng dượng, nhưng vì từ nhỏ cháu không có cha chăm sóc, mẹ thì cực nhọc mưu sinh, thế là cả chục năm nay ông Phương xin đỡ đầu cho cháu và gọi cô bé bằng con.

Đến ngày hội từ sáng sớm, sau khi dẫn Huệ đi ăn vội tô bún, hai "cha con" ông Phương bắt đầu rảo quanh gian tư vấn của các trường. Ông tìm hiểu tất cả thông tin liên quan đến ngành Huệ thích, đó là ngành sư phạm Anh.

Đến từng gian, ông Phương hỏi tổ tư vấn một cách tỉ mỉ. Học ngành đó ra sao, chỉ tiêu đầu vào, đầu ra thế nào... tất cả ông đều hỏi cặn kẽ. Theo ông, đây là ngành con gái yêu thích, chi phí cũng nhẹ nhàng, vừa phải.

"Thầy cô ở đây nhiệt tình thiệt. Những thông tin tôi cần biết cũng đã được tư vấn kỹ. Chắc chắn sau chuyến đi này tôi sẽ động viên con gái, để nó nỗ lực hơn cho tương lai của nó" - ông Phương tâm sự.

Tư vấn tuyển sinh tại Đà Nẵng: Có thể học nhiều trường cùng một lúc? Tư vấn tuyển sinh tại Đà Nẵng: Có thể học nhiều trường cùng một lúc?

TTO - Sáng 4-4, Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do báo Tuổi Trẻ phối hợp các đơn vị tổ chức diễn ra tại Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, thu hút hàng ngàn học sinh tham gia.

Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại Cần Thơ: Nhiều cánh cửa vào đời - Ảnh 6.
TIẾN TRÌNH - CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên