03/12/2018 15:06 GMT+7

Ngày hội hoa hướng dương: Nhân lên triệu tấm lòng

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Giữa sắc vàng rực rỡ của hoa hướng dương, những nhóm bạn tranh thủ làm thêm hoa, chia sẻ thông điệp yêu thương gửi đến bệnh nhi.

Ngày hội hoa hướng dương: Nhân lên triệu tấm lòng - Ảnh 1.

Các bé bệnh nhi hào hứng tham gia Ngày hội hoa hướng dương - Ảnh: V.THỦY

Nếu có một điều ước, con ước các bạn mau khỏi bệnh để được về nhà với gia đình và được đến trường như con.

Bé Thanh Thùy (10 tuổi)

Mặc dù thời gian tổ chức ngày hội phải dời một tuần so với trước đó nhưng cộng đồng và đông đảo tình nguyện viên, nghệ sĩ, các bạn trẻ... vẫn dành trọn vẹn ngày cuối tuần cùng nhau tham gia hoạt động ý nghĩa tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 10, TP.HCM ngày 2-12), mà dấu ấn của chương trình ấy đã 11 năm.

Những "chiến binh nhí" dũng cảm

Tay dắt con nhỏ, nhiều ông bố, bà mẹ trẻ cho con ngồi ngay sau hàng ghế dành cho các bệnh nhi ung thư. Còn 80 bệnh nhi vui vẻ cười đùa, quay những cái đầu không còn tóc nhìn xung quanh và háo hức chờ gọi tên để lần lượt lên sân khấu nhận học bổng của chương trình. Tham dự ngày hội trong bộ đồng phục học sinh gọn gàng cũng có nghĩa là các em đã may mắn hơn so với hàng ngàn bạn đồng trang lứa vẫn đang phải điều trị ở các bệnh viện, sức khỏe các em đã ổn định hơn và vẫn còn cơ hội đến trường.

Hồ Nguyễn Minh Thư (8 tuổi, quê Vĩnh Long), học lớp 3, xúng xính theo mẹ chờ nhận học bổng. Khi được hỏi chừng nào về học tiếp, bé hồn nhiên trả lời: "Con phải chờ bác sĩ. Bác sĩ cho xạ trị không biết chừng nào mới về".

Chị Nguyễn Thị Hằng - mẹ Thư - kể bé bị u nguyên bào thần kinh, lên Sài Gòn điều trị cách đây chừng năm rưỡi, "đến giờ đã vô 16 toa thuốc rồi. Bé ham học lắm. Nhiều khi lên bệnh viện, hóa trị xong bị thiếu máu phải ở lại gần 2 tháng rồi mới về học lại nhưng con vẫn cố gắng theo kịp".

Cùng xếp hàng lên nhận học bổng là bé Trương Quốc Phong (lớp 4, quê Bình Thuận) bị ung thư não. Nhắc đến con, chị Đoàn Thị Chính (47 tuổi), mẹ em, tự hào: "Bệnh vậy mà thông minh lắm, bài vở về hỏi lại bạn bè vẫn theo kịp. Vừa học vừa điều trị cũng cực dữ lắm, nhưng con mê học nên vẫn ráng theo". Mỗi tháng, mẹ con chị đi xe từ Bình Thuận đến bệnh viện, ở lại một tuần vô thuốc rồi lại về để bé đi học.

Nhưng tháng ngày đằng đẵng vẫn đang chờ phía trước. "Hắn vẫn biết đó cô. Hắn hay bảo Con mà về trời thì cha mẹ phải sống tốt, sống tốt thì mới được lên trời gặp lại con. Tôi nghe mà thương con đứt ruột. Răng hắn nhỏ mà hắn biết nói những lời như thế. Cha mẹ chỉ làm thuê làm mướn, nhà nghèo cũng không có dư dả. Trước ăn gì hắn cũng để dành, giờ hắn biết hắn bệnh, ăn không hết hắn đem cho bạn hắn, không để dành nữa" - chị Chính vừa kể vừa lau nước mắt.

Gieo yêu thương giữa yêu thương

Ngày hội hôm nay, cùng với mẹ con Phong và Thư là sự góp mặt của các thành viên đã đồng hành nhiều năm cùng chương trình.

Có mặt từ rất sớm, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng chờ khá lâu ở hậu đài để lên hát tặng các bé bài hát mà anh bảo sáng tác riêng cho ngày hội. Anh hát như chia sẻ chính tâm tư của mình đến mọi người: "Cho tôi mơ những thiên đường đã mất bằng những con tim sẻ chia. Gieo yêu thương giữa nhân gian rộng mở, hạnh phúc như đang tìm về. Dù cuộc đời có sóng gió bão bùng. Ngại chi bạn hỡi bên nhau một lòng. Gieo màu xanh cho trời non, gieo tình thương cho đàn em, gieo bằng niềm tin tha thiết".

Phi Hùng cho biết anh thấy Ngày hội hoa hướng dương rất ý nghĩa nên đã tham gia 10/11 mùa của chương trình. "Năm nào tôi cũng sắp xếp từ sớm để tham dự cùng các em" - anh kể. Anh chia sẻ thêm năm nay rất vui vì chương trình được nhiều người biết đến hơn thông qua mạng xã hội, "sự chia sẻ được nhân lên nhiều lần".

Với ca sĩ Phạm Trần Phương (nhóm F-Band), đây là lần đầu tiên anh có mặt ở ngày hội. Không biểu diễn nên Phương dành thời gian thăm Vườn hoa ước nguyện. Anh biết chương trình từ thông tin trên Facebook, thấy chương trình rất ý nghĩa nên cũng đã chuyển khoản đến đóng góp trước khi ngày hội diễn ra. "Bệnh ung thư vốn đã đau đớn, với các em bé càng đau đớn hơn nên Phương muốn góp chút lòng với các em" - anh tâm sự.

Hơn 7 tỉ đồng ủng hộ bệnh nhi ung thư

Ngày hội hoa hướng dương 2018 tại TP.HCM đã tiếp nhận hơn 6,6 tỉ đồng tiền mặt. Trong đó nhãn hàng Sâm Alipas Platinum - Công ty CP dược phẩm Eco ủng hộ 5.574.840.000 đồng, Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng NutiFood 300 triệu đồng, Công viên văn hóa Đầm Sen 300 triệu đồng, Quỹ Thiện Tâm 190 triệu đồng, phụ huynh học sinh Trường quốc tế Anh (BIS) 80 triệu đồng, Công ty thiền và yoga Trái Tim Vàng 47 triệu đồng, bạn đọc đóng góp và mua tranh bệnh nhi vẽ hơn 120 triệu đồng.

Ngoài ra, chương trình còn có sự đồng hành hỗ trợ của Công ty sự kiện Vàng, Công ty CP xây dựng và thương mại TTT, Công ty TNHH mỹ thuật Sáng Tạo, Công ty ALTA Medi@, Công ty TNHH thiết bị âm thanh - ánh sáng Minh Tấn, Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo Trần Lương, Công ty cổ phần nước Hoàng Minh i-on Life, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Huyết học - truyền máu cùng các văn nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu, tình nguyện viên và bạn đọc...

Ngày hội cũng tiếp nhận thêm nhiều phần quà theo ước nguyện của bệnh nhi được bạn đọc gửi về. Tính đến hiện tại, Ngày hội hoa hướng dương 2018 tiếp nhận hơn 7 tỉ đồng.

Như vậy, tổng số tiền mà bạn đọc đóng góp trong 11 năm thực hiện chương trình Ước mơ của Thúy hơn 41 tỉ đồng.

Báo Tuổi Trẻ trân trọng cảm ơn sự đồng hành, sẻ chia của những tấm lòng cao quý vì bệnh nhi ung thư.

CÔNG TRIỆU

Ngày hội hoa hướng dương: Nhân lên triệu tấm lòng - Ảnh 4.

Đại diện quỹ Thiện Tâm trao 190 triệu đồng đồng hành cùng bệnh nhi ung thư - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngày hội hoa hướng dương: Nhân lên triệu tấm lòng - Ảnh 5.

Công ty thực phẩm dinh dưỡng NutiFood trao tượng trưng 300 triệu đồng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngày hội hoa hướng dương: Nhân lên triệu tấm lòng - Ảnh 6.

Đại diện Công viên văn hóa Đầm Sen trao 300 triệu đồng cho đại diện báo Tuổi Trẻ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngày hội hoa hướng dương: Nhân lên triệu tấm lòng - Ảnh 7.

Đại diện công ty dược phẩm Eco trao tượng trưng 5 tỉ đồng cho chiến dịch 'Tôi đồng hành' tại Ngày hội hoa hướng dương 2-12 - Ảnh: DUYÊN PHAN

385 ước nguyện của bệnh nhi được thực hiện tại ngày hội Hoa hướng dương 385 ước nguyện của bệnh nhi được thực hiện tại ngày hội Hoa hướng dương

TTO - Tất cả ước nguyện của bệnh nhi trong Vườn hoa ước nguyện tại ngày hội Hoa hướng dương 2018 tổ chức tại Đầm Sen đều đã được mọi người "xí phần" thực hiện.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên