05/11/2015 20:13 GMT+7

Nga, Ai Cập phản bác kết luận máy bay bị IS đánh bom

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 5-11, chính phủ Nga và Ai Cập đồng loạt phản bác kết luận của tình báo Mỹ và Anh rằng chiếc máy bay của hãng hàng không Nga Kogalymavia bị khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đánh bom.

Một hành khách chuyến bay định mệnh được chôn cất ở St. Petersburg - Ảnh: Reuters

Theo AFP, Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ai Cập Hossam Kamal tuyên bố các nhà điều tra vẫn chưa tìm được bằng chứng xác nhận giả thuyết chiếc Airbus A321 chở 224 người bị gài bom. Trong khi đó, Điện Kremlin mô tả thông tin tình báo Mỹ và Anh đưa ra chỉ là “đồn thổi”.

“Nguyên nhân vụ máy bay rơi chỉ có thể được xác định bằng cuộc điều tra (của Nga và Ai Cập). Bất cứ giải thích nào khác đều là thông tin không được kiểm chứng và là lời đồn thổi” - người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh.

Trước đó Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry cũng chỉ trích chính phủ Anh “ra kết luận vội vàng” khi quyết định ngừng các chuyến bay ở sân bay Sharm el-Sheikh tại bán đảo Sinai, nơi chiếc máy bay xấu số cất cánh.

Tuy nhiên Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cho biết ông Shoukry “chưa đọc được tất cả các thông tin mà chúng tôi có”. Hiện nhà chức trách Anh đang điều tra tình hình an ninh tại sân bay Sharm el-Sheikh và tìm cách đưa hàng nghìn du khách nước này tại bán đảo Sinai về nước.

Ước tính có khoảng 20.000 công dân Anh hiện đang có mặt tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh. Ông Hammond tiết lộ Anh đang lên kế hoạch thực hiện các biện pháp khẩn cấp để di tản công dân một cách an toàn về Anh.

Mới đây chính quyền Ai Cập thông báo các nhà điều tra đang xử lý dữ liệu từ một hộp đen, nhưng hộp đen còn lại bị hư hại. Do đó quá trình điều tra có thể kéo dài. Các chuyên gia quốc tế cho rằng máy bay đã bị vỡ trên không, cho thấy máy bay bị đánh bom hoặc bị lỗi kỹ thuật.

Hôm nay Nga bắt đầu chôn cất các nạn nhân của chuyến bay định mệnh. Hàng trăm người thân và bạn bè đã có mặt ở thành phố Veliky Novgorod ở phía nam St. Petersburg để nói lời vĩnh biệt nạn nhân Nina Lushchenko, 60 tuổi.

Tại St. Petersburg, lễ tang của nạn nhân Alexei Alexeev cũng được tổ chức với sự tham dự của hàng trăm người. 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên