24/08/2012 12:28 GMT+7

Nepal: người cắn chết...rắn hổ mang

NGUYÊN PHẠM (Theo BBC, Guardian)
NGUYÊN PHẠM (Theo BBC, Guardian)

TTO - Để trả đũa cho việc bị rắn tấn công, Mohammed Salmodin – một người nông dân sống tại ngôi làng nhỏ gần thủ đô Kathmandu, Nepal - đã quay lại cắn con rắn đó tới chết.

MbqTPWbV.jpgPhóng to

Mohammed Salmodin với con rắn “chiến lợi phẩm” của mình - Ảnh: geekologie

Theo lời kể của Mohammed Salmodin, 55 tuổi, ông bị rắn cắn vào ngày 21-8 khi đang đi thăm ruộng lúa của gia đình.

“Khi nhận thấy mình bị cắn, tôi đã lấy đuốc tìm cho ra con rắn ấy rồi cắn nó tới chết... Tôi có thể giết nó bằng một cây gậy nhưng cuối cùng lại quyết định dùng răng cắn lại vì quá tức giận”, Salmodin nói.

Sau sự việc lạ lùng trên, Salmodin quay trở lại với cuộc sống thường nhật của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ông chỉ tới bệnh viện sau khi bị gia đình thúc ép.

Đến ngày hôm qua 23-8, Salmodin đã được xuất viện. Giới chức địa phương cho hay Salmodin cũng sẽ không bị cáo buộc tội danh giết hại động vật hoang dã bởi một con rắn hổ mang bị ông cắn chết là một con rắn bình thường và không nằm trong danh sách các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng.

AFP đưa tin, mỗi năm Nepal xảy ra 20 000 trường hợp bị rắn cắn và khoảng 1000 người trong số họ bị chết vì nọc rắn độc.

NGUYÊN PHẠM (Theo BBC, Guardian)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên