14/03/2023 09:38 GMT+7

Nén tâm nhang bạn đọc từ TP.HCM tri ân chiến sĩ Gạc Ma

35 năm trước, ngày 14-3-1988 lịch sử, 64 người con nước Việt đã loang máu đỏ ở Gạc Ma. Các anh bất khuất hy sinh cho chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nén tâm nhang bạn đọc từ TP.HCM tri ân chiến sĩ Gạc Ma - Ảnh 1.

Những ngọn đèn của thế hệ hôm nay được thắp lên tại "Vòng tròn bất tử" - Ảnh: HOÀI BÃO

Bao người con nước Việt hôm nay bồi hồi tưởng nhớ các anh trong ngày giỗ 35 năm này. Tuổi Trẻ Online xin trích đăng ý kiến bạn đọc như một nén tâm nhang trước anh linh các anh.

Cây bàng vuông ở Sài Gòn xanh tốt, nở hoa

Tôi gõ những dòng chữ này trên Tuổi Trẻ Online, khi ánh nắng sớm ngày 14-3 đang tràn đến Sài Gòn.

Tôi viết những dòng này như những nén tâm nhang để tưởng nhớ các anh, những liệt sĩ đã hy sinh vì biển đảo của Tổ quốc.

Những ngày cuối năm 1987 và đầu năm 1988, chúng tôi đã tình nguyện làm đơn xin ra đảo để tham gia bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Nhưng chúng tôi không được chọn.

Và tin các anh đã hy sinh dội về.

Máu, thân thể các anh đã hòa cùng thân thể của bao lớp tiền nhân đi trước vào nước Biển Đông và các đại dương thêm mặn mòi.

Hơi thở của các anh là sóng, là gió biển dồn dập thổi, dồn dập vỗ bờ mỗi ngày nhắc nhở chúng tôi về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Giữa lòng Sài Gòn, cặp bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, có hai con đường mang tên hai quần đảo thân thương của Tổ quốc, đường Hoàng Sa cùng đường Trường Sa máu thịt.

Đầu đường Hoàng Sa, giáp mé cầu Thị Nghè, trong khuôn viên của bến thuyền du lịch kênh Nhiêu Lộc, có một cây bàng vuông, xanh tốt, nở hoa, kết trái quanh năm.

Cây bàng vuông như ghi nhớ những người con của Tổ quốc vẫn ngày đêm chắc tay súng giữ gìn biển đảo.

Các anh hy sinh, nhân dân và Tổ quốc không bao giờ quên các anh.

Gạc Ma 14-3-1988, trận chiến bi tráng mãi mãi là bản hùng ca bất tử.

Vòng tròn Gạc Ma là sự kết nối chặt chẽ tất cả người Việt yêu nước.

Một lần nữa tưởng nhớ các anh.

Cảm ơn những người mẹ, người cha, người vợ, người anh, người em, người con và người thân của các liệt sĩ.

Tất cả các bạn đã rất can trường, vượt qua sự mất mát người thân, vượt qua sự bộn bề của cuộc đời, để tiếp tục sống, học tập, lao động hôm nay xây dựng Tổ quốc.

PHẠM THIẾT HÙNG

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên