04/07/2020 09:29 GMT+7

Mỹ: COVID-19 bùng phát sau lễ quốc khánh?

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - 328 triệu người Mỹ sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ quốc gia cuối tuần này để mừng Ngày độc lập 4-7 (quốc khánh). Nhưng không khí trầm lắng đang bao trùm nước Mỹ vì dịch bệnh.

Mỹ: COVID-19 bùng phát sau lễ quốc khánh? - Ảnh 1.

Nước Mỹ vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng dịch COVID-19. Trong ảnh: người dân đi ngang qua đồi Capitol ở thủ đô Washington ngày 25-6 - Ảnh: Reuters

Anh Andy Nguyễn - một người về hưu sống ở California, Mỹ - cho biết sau mấy chục năm không quan tâm hay ăn mừng Ngày độc lập 4-7, năm nay anh càng không để ý. Dịch COVID-19 vẫn còn, kinh tế khó khăn, sống bằng tiền hưu trí càng phải lo nghĩ nhiều.

Y tế cộng đồng không phản đối việc mở cửa đất nước và để mở cửa đất nước một cách an toàn, cách tốt nhất là sử dụng thận trọng các biện pháp y tế công cộng.

Bác sĩ Anthony Fauci (giám đốc Viện Dị ứng và truyền nhiễm quốc gia Mỹ)

"Ở nhà là yêu nước"

Bang California vừa cho các nhà hàng mở cửa thì mới đây lại yêu cầu chỉ bán đồ ăn mang đi. Một số quận, hạt của bang này đang bị giám sát, nếu số ca nhiễm virus corona tăng lên, lệnh buộc ở nhà có thể sẽ được ban hành trở lại một phần.

Theo anh Andy, tâm trạng bất an khiến nhiều gia đình khó lòng ăn mừng Ngày độc lập trọn vẹn. Không khí ngày lễ năm nay chắc chắn sẽ khác, khi mà đến việc sinh hoạt thông thường như đi chợ, ra ngoài... còn phải hạn chế.

Chị Thủy Trần, theo chồng sang Mỹ định cư ở thành phố San Diego, bang California hơn 10 năm nay, chia sẻ mọi năm gia đình chị thường cắm trại ở công viên từ sáng đến tối và xem bắn pháo bông. Nhưng năm nay thành phố không tổ chức bắn pháo bông và hủy các sự kiện mừng Ngày độc lập, nên 5 người nhà chị chắc chắn sẽ chỉ ở nhà.

Bang California sau khi cấm người dân không ra ngoài để phòng dịch gần đây đã nới lỏng một số nơi công cộng như bãi biển, công viên, dịch vụ. Người dân tranh thủ ra ngoài cho thoải mái, khiến số ca nhiễm virus corona mới tăng mạnh, số người nhập viện cũng tăng lên.

Theo chị Thủy Trần, dù tình hình dịch bệnh phức tạp trở lại nhưng vì thích ăn đồ tươi nên chị vẫn đi chợ, thay vì 4 lần như trước thì nay chỉ còn 3 lần một tuần. Người trong chợ phải đeo khẩu trang và đứng cách nhau khoảng 2m.

"Việc mừng ngày 4-7 chủ yếu là để hòa nhập vào không khí lễ hội ở đất nước nơi mình sống. Năm nay chắc chắn không khí Ngày độc lập sẽ buồn" - chị Thủy Trần nói.

Tại Texas, một điểm nóng COVID-19 khác ở Mỹ, Ann Mai - một bạn trẻ gốc Việt thuộc thế hệ 9X - cho biết ngày lễ năm nay cô, bạn bè và gia đình đều chọn "ở nhà là yêu nước", dọn dẹp, nấu ăn và nghỉ ngơi.

Thời điểm này, tình hình dịch COVID-19 ở Texas đang xấu đi, tỉ lệ xét nghiệm dương tính luôn cao hơn 5%, ngưỡng được cho là an toàn để mở cửa trở lại.

Đeo khẩu trang vẫn tranh cãi

Ngày 2-7, Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã ban hành lệnh yêu cầu ở những quận, hạt có nhiều hơn 20 ca bệnh COVID-19 người dân phải đeo khẩu trang nơi công cộng. Vi phạm không đeo khẩu trang lần đầu sẽ bị cảnh cáo, nhưng từ lần thứ hai trở đi sẽ bị phạt 250 USD.

Ở bang này, nhìn chung người dân ở nông thôn không đeo khẩu trang, họ xem việc này không đơn thuần là vấn đề y tế mà là một vấn đề chính trị.

Nhiều người cảm thấy đeo khẩu trang không thoải mái, nhiều người khác nói tự do cá nhân của họ bị xâm phạm. Nhiều người vẫn xem thường virus corona và vẫn ra ngoài, tiệc tùng vào cuối tuần này.

Ann Mai cho rằng không đeo khẩu trang là suy nghĩ thiếu hiểu biết và ích kỷ. Mai cho biết từ khi Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo việc này từ tháng 4-2020, cô đã đeo khẩu trang khi đi ra ngoài lúc cần thiết.

Dù quyết định "mạnh mẽ" của thống đốc bang đưa ra hơi muộn, Mai vẫn thấy mừng vì cuối cùng Texas đã có một sắc lệnh thiết thực bảo vệ sức khỏe người dân.

Nhưng tình trạng có người tuân thủ nghiêm túc các hướng dẫn an toàn, có người lại hoàn toàn thờ ơ chính là lý do khiến xu hướng của dịch COVID-19 ở Mỹ sau ngày độc lập, khi hơn 328 triệu người bước vào kỳ nghỉ lễ quốc gia, rất khó đoán.

"Tôi hi vọng người dân sẽ chú ý đến các cảnh báo và hành động có trách nhiệm vào cuối tuần này. Thật buồn khi phải thấy các con số vẫn đang đi lên" - Ann Mai chia sẻ.

Gregory Daco, nhà phân tích kinh tế của Oxford Economics, cũng nhận định việc đi lại thoải mái, sử dụng khẩu trang không đúng cách đang góp phần làm cho mùa hè ở Mỹ trở nên nguy hiểm.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết chính quyền không hối tiếc vì để người dân quay lại làm việc. "Có cách an toàn để mở cửa lại nền kinh tế và chúng ta sẽ làm điều đó một cách thận trọng" - ông Mnuchin nói.

Dù vậy, Tổng thống Donald Trump vẫn tin tưởng những điều tốt đẹp ở phía trước. Theo Fox Business, ngày 2-7 ông Trump tiếp tục ca ngợi những con số "sáng sủa hơn kỳ vọng" của nền kinh tế. Ông Trump xác nhận đại dịch COVID-19 chưa qua và Mỹ chưa hoàn toàn chiến thắng trước dịch bệnh này, nhưng Mỹ đã đẩy lùi ngọn lửa và "một lúc nào đó, dịch bệnh sẽ biến mất".

55.274

Trong ngày 2-7, Mỹ có 55.274 ca nhiễm COVID-19 mới, một kỷ lục toàn cầu về số ca nhiễm mới trong một ngày. Ít nhất 23 tiểu bang đã dừng hoặc lùi bước trong kế hoạch mở cửa trở lại.

Mỹ cũng là nước có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới với gần 129.000 trường hợp, tương ứng gần 1/4 số người tử vong do dịch bệnh này trên toàn cầu.

Ông Trump lạc quan Mỹ sẽ sớm có văcxin COVID-19 Ông Trump lạc quan Mỹ sẽ sớm có văcxin COVID-19

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan rằng Mỹ sẽ sớm có văcxin COVID-19 khi cho biết ba ứng cử viên văcxin hiện trong quá trình thử nghiệm đều thực sự ổn.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên