10/02/2024 08:50 GMT+7

Mùng 1 Tết, check-in nơi đón bình minh sớm nhất trên đất liền Việt Nam

Sáng mùng 1 Tết, nhiều người dân Phú Yên và du khách trong và ngoài nước đã check-in tại danh thắng quốc gia Mũi Điện, nơi được mệnh danh là một trong hai điểm đất liền đầu tiên ở Việt Nam đón ánh bình minh sớm nhất.

Những du khách đầu tiên check-in tại Mũi Điện (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) vào sáng mùng 1 Tết - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Những du khách đầu tiên check-in tại Mũi Điện (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) vào sáng mùng 1 Tết - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Trong tiết trời se lạnh vào sáng sớm 10-2 (mùng 1 Tết), nhiều người dân Phú Yên và du khách trong và ngoài nước đã có mặt tại danh thắng quốc gia Mũi Điện (xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa) để đón những ánh bình minh sớm nhất trong năm mới 2024.

Danh thắng quốc gia Mũi Điện, làng mai vàng ở miền Tây nhẹ nhàng trong ngày mùng 1 Tết

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tiết trời tại Mũi Điện vào sáng mùng 1 Tết vô cùng trong lành, khung cảnh nên thơ khi ánh bình minh vừa hé. Tiếng gió xuân hòa quyện cùng tiếng sóng biển rì rào. 

Có mặt từ 5h sáng, anh Bùi Xuân Nguyên (38 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết như thông lệ mọi năm, anh đều đến Mũi Điện cùng gia đình để đón những ánh bình minh sớm nhất cũng như cầu chúc cho gia đình và bạn bè sang năm mới thật nhiều may mắn, phát đạt.

"Mặc dù sáng nay tiết trời ở Phú Yên se lạnh nhưng cả gia đình tôi vẫn quyết định đến Mũi Điện để đón ánh bình minh ấm áp vào năm mới, cũng như check-in lưu giữ khoảnh khắc ngày đầu năm" - anh Nguyên nói.

Cách đó không xa, gia đình anh Ngô Phú Khánh (37 tuổi, ngụ thị xã Đông Hòa) cho biết sáng nay đã thuê xe khách 16 chỗ để chở đại gia đình gồm 11 người đi du xuân ở Mũi Điện.

"Không khí quá trong lành, mọi năm gia đình khởi hành vào mùng 1 Tết ở những địa điểm khác, tuy nhiên năm nay chúng tôi quyết định đón ánh bình minh ở Mũi Điện để ước mong một năm mới thật nhiều may mắn" - anh Khánh bộc bạch.

Trong khi đó, gia đình anh Huỳnh Ngọc Nhất (42 tuổi) cho biết cả gia đình 4 người xuất phát từ nhà và đến Mũi Điện vào lúc 6h.

"Xu hướng năm mới của gia đình tôi là đi về phía ánh sáng mặt trời để gặp nhiều may mắn trong năm mới, vì vậy cả nhà quyết định dậy thật sớm để đón ánh bình minh tại Mũi Điện" - anh Nhất nói.

Gia đình anh Ngô Phú Khánh (37 tuổi, ngụ thị xã Đông Hòa) có mặt từ rất sớm ở Mũi Điện - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Gia đình anh Ngô Phú Khánh (37 tuổi, ngụ thị xã Đông Hòa) có mặt từ rất sớm ở Mũi Điện - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Anh Huỳnh Ngọc Nhất (43 tuổi) cho biết trong lịch trình về quê ăn Tết của gia đình, ngày mùng 1 Tết gia đình phải đón ánh bình minh tại Mũi Điện và hít thở không khí trong lành nơi đây - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Anh Huỳnh Ngọc Nhất (43 tuổi) cho biết trong lịch trình về quê ăn Tết của gia đình, ngày mùng 1 Tết gia đình phải đón ánh bình minh tại Mũi Điện và hít thở không khí trong lành nơi đây - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Nhóm bạn trẻ đến từ tỉnh Lâm Đồng có mặt tại Mũi Điện từ rất sớm để đón ánh bình minh và ngắm nhìn cảnh vật ở đây - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Nhóm bạn trẻ đến từ tỉnh Lâm Đồng có mặt tại Mũi Điện từ rất sớm để đón ánh bình minh và hít thở không khí nơi đây - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Khung cảnh hùng vĩ tại danh thắng quốc gia Mũi Điện vào sáng mùng 1 Tết - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Khung cảnh hùng vĩ tại danh thắng quốc gia Mũi Điện vào sáng mùng 1 Tết - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Giá vé tham quan Mũi Điện là 30.000 đồng/người/lần - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Giá vé tham quan Mũi Điện là 30.000 đồng/người/lần - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Nâng cấp hạ tầng để Gành Đá Đĩa, Bãi Môn - Mũi Điện Nâng cấp hạ tầng để Gành Đá Đĩa, Bãi Môn - Mũi Điện 'hút' khách dịp Tết

Đường sá, cơ sở hạ tầng và nhiều hạng mục tại hai danh thắng nổi tiếng ở Phú Yên là Gành Đá Đĩa (huyện Tuy An), Bãi Môn - Mũi Điện (thị xã Đông Hòa) đang được chính quyền địa phương "khoác áo mới”, để sẵn sàng phục vụ du khách dịp Tết Giáp Thìn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên