16/04/2019 10:15 GMT+7

Mưa cũng như nắng, Thi luôn dìu Hoàng Anh trên đường

MỸ HÀ
MỸ HÀ

TTO - Mang trong mình căn bệnh bại não bẩm sinh, đi lại khó khăn nhưng cậu học trò mồ côi mẹ Võ Hoàng Anh (lớp 10B6 trường THPT Ngô Gia Tự, Phú Yên) vẫn ngày ngày đến lớp sau những giờ bán vé số phụ giúp gia đình.

Mưa cũng như nắng, Thi luôn dìu Hoàng Anh trên đường - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Thi (trái) và Võ Hoàng Anh là đôi bạn thân ái và cùng tiến - Ảnh: MỸ HÀ

Thương bạn, 4 năm qua, bạn học cùng lớp Nguyễn Văn Thi đã tình nguyện trở thành đôi chân của Hoàng Anh. Sự nỗ lực của Hoàng Anh cùng tình bạn này đã dệt nên câu chuyện đẹp ở ngôi trường ngoại ô TP Tuy Hòa…

Không lùi bước trước nghịch cảnh

Khi cô giáo báo tin Hoàng Anh đoạt giải nhất môn lịch sử kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh, được chọn tham dự kỳ thi thành lập đội tuyển của tỉnh dự thi cấp quốc gia năm học 2019-2020, Hoàng Anh mừng đến bật khóc, ôm cô rồi các bạn, nghẹn ngào vui sướng.

Thông tin này cũng đã khiến không ít giáo viên và học sinh trong trường vỡ òa, xúc động lẫn cảm phục. Nói như thầy Mai Tấn Điện, phó hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự, việc một học sinh bị bệnh bại não, đến trường học như bao bạn bè khác đã khó khăn, huống hồ nhiều năm liền đạt học sinh khá giỏi và đoạt giải nhất trong một kỳ thi cấp tỉnh như Hoàng Anh.

Hoàng Anh chào đời khi chỉ mới hơn 7 tháng, nặng chừng 1,7kg. Các bác sĩ chẩn đoán Hoàng Anh bị bệnh bại não, sống không đến 6 tuổi. Thương con, cha mẹ đã vay mượn, bồng bế Hoàng Anh đi khắp các bệnh viện với hi vọng tìm kiếm một phép mầu. Năm 6 tuổi, khi các bạn cùng trang lứa bắt đầu học cách đánh vần ê a thì Hoàng Anh mới chập chững những bước đi đầu tiên. 

"Lúc đó em ham đi nhưng chân còn yếu, bị té hoài nhưng em không chùn bước, hết vịn ghế rồi chân bàn, đứng dậy tập đi. Năm 7 tuổi, sáng nào mẹ cũng cõng em đến lớp, trưa ông nội đón về" - Hoàng Anh nhớ lại.

Ở Hoàng Anh có một sự nỗ lực và tự lập rất cao. 10 năm qua, em chưa từng đến lớp học thêm, không trải qua "cua kèm" mà tự học ở nhà; mỗi ngày đều dành ít nhất 5 giờ để tự học qua Internet và sách. Ngoài giờ học, Hoàng Anh còn bán vé số để phụ giúp gia đình. 

Hơn một năm qua, ngày nào cũng vậy, sáng từ 5h30 đến 8h, chiều từ 17h30 đến 20h30, Hoàng Anh đều đặn lắc chiếc xe ba bánh được tặng từ một học sinh khóa trên, rong ruổi quanh xã Hòa Hiệp Bắc (huyện Đông Hòa) để bán vé số.

Tiền lời mỗi ngày tầm 30.000-40.000 đồng giúp Hoàng Anh mua thêm con cá, bó rau, phụ ông bà nội đã ngoài 70 tuổi trang trải cuộc sống.

Có hôm đang bán vé số thì trời đổ mưa, Hoàng Anh phải cởi chiếc áo mình đang mặc để che chắn cho tập vé số không bị ướt. Thấy cháu về nhà ướt sũng, ông bà nội cũng không nỡ la rầy. Gia đình đã nhiều lần khuyên Hoàng Anh dừng việc bán vé số, tập trung học, nhưng bản tính tự lập, Hoàng Anh không bỏ cuộc. 

Chị Võ Thị Hồng Cẩm, cô ruột của Hoàng Anh, kể chuyện mẹ Hoàng Anh bệnh nặng qua đời từ năm Hoàng Anh học lớp 4, đó cũng là lúc Hoàng Anh học cách tự lập, tự lo, tự làm mọi việc cho mình, hầu như không xin thêm từ cô hay ông bà đồng nào.

Câu chuyện đẹp về tình bạn

Một ngày đến trường. Khi tiếng chuông báo hết giờ học vừa vang lên, Nguyễn Văn Thi nhanh chóng thu dọn cặp sách của mình, sau đó đến bàn học của Hoàng Anh, một tay cầm cặp cho bạn, tay còn lại dìu bạn, nhích từng bước chầm chậm về hướng nhà xe. 

Trên đường đi, Thi "càu nhàu" bạn vì cái cặp cũ bị đứt dây mang, móc khóa ngoài cũng bị hư mà chưa chịu thay. Hoàng Anh giải thích do mấy bữa nay vé số về trễ, rồi nhờ Thi hôm nào đến sớm chở mình đi mua cái cặp mới. Hai bạn cười vang, lên xe ra đường lớn về nhà.

Hình ảnh này đã không còn xa lạ với giáo viên và học sinh trường THPT Ngô Gia Tự. Thi và Hoàng Anh học chung với nhau từ năm lớp 6, nhưng đến năm lớp 7 hai bạn mới kết thân. Kể từ đó, mưa cũng như nắng, Thi luôn là tài xế, dìu Hoàng Anh trên con đường từ nhà đến lớp và ngược lại. 

"Khi biết được hoàn cảnh của Hoàng Anh, mình rất cảm phục những nỗ lực và muốn san sẻ phần nào những mất mát của bạn. Vì vậy 4 năm qua, mình tình nguyện đưa đón Hoàng Anh đi học. Ba má mình coi Hoàng Anh như con, còn gia đình bạn coi mình như con cháu trong nhà" - Thi "tóm tắt" một hành trình dài cùng bạn.

Nhà Hoàng Anh ở thôn Uất Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, còn nhà Thi ở thôn Mỹ Hòa kế bên. Từ nhà Hoàng Anh đến Trường THCS Trường Chinh (huyện Đông Hòa) khoảng hơn 3km, nhưng ngày nào Thi cũng đạp xe cót két đến nhà Hoàng Anh chở bạn. 

Có hôm trời mưa, qua vũng lầy, xe bị trật bánh, hai đứa ngã chỏng vó, mặt mũi, quần áo dính đầy bùn, may mà tay chân chỉ bị sây sát nhẹ…

Lên lớp 10, vì trường học cách xa nhà gần 7km nên Thi được ba má cho chiếc xe máy cũ để thuận tiện đi lại. Ngày ngày, Thi lại đến nhà Hoàng Anh, chở bạn đến lớp. Không chỉ đỡ đần nhau trong cuộc sống, Thi và Hoàng Anh còn là đôi bạn cùng tiến trong học tập. 

Thi là lớp trưởng, học khá môn toán và tiếng Anh, còn Hoàng Anh lại học giỏi môn lịch sử, tin học và các môn xã hội. Trên lớp có phần nào chưa hiểu, Thi lại ôm vở đến nhà Hoàng Anh để hướng dẫn thêm.

Tấm gương cho bạn bè

Không có đôi chân lành lặn như các bạn nhưng không vì thế mà Hoàng Anh tự ti, mặc cảm. Hoàng Anh cho biết luôn tìm đọc những tấm gương tật nguyền đã nỗ lực vươn lên và thành công trong cuộc sống để dặn lòng không bao giờ bỏ cuộc.

"Có người đã từng nói - giữa lớp sỏi đá khô cằn cây hoa dại vẫn tốt lên và nở những chùm hoa thật đẹp - nên mình cứ nỗ lực để tương lai mỉm cười với mình thôi" - Hoàng Anh chia sẻ.

Về tình bạn của Hoàng Anh và Nguyễn Văn Thi, thầy Lê Trọng Hiền, giáo viên chủ nhiệm lớp 10B6, nói: "Hoàng Anh và Thi có những tính cách trái ngược nhau. Tuy vậy, hai bạn vẫn cộng hưởng, giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống. Nghị lực của Hoàng Anh cùng tình bạn đẹp của hai bạn Anh - Thi thật sự là tấm gương sáng cho học sinh trong trường".

Câu chuyện đẹp đầu năm học mới Câu chuyện đẹp đầu năm học mới

TTO - Một cô học trò lớp 8 toan bỏ học vì hoàn cảnh quá ngặt nghèo thì được bà cố nuôi dẫn đến “cầu cứu” cô giáo.

MỸ HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên