11/01/2012 00:15 GMT+7

Mộng mơ với tin nhắn

BÚT BI
BÚT BI

TT - Sao lại ngồi thẫn thờ nhìn mây trắng bay thế kia? Lại mơ trở thành đại gia phải không?

Ít ai lường được hậu họa khủng khiếpHàng triệu bí mật đời tư bị bánNhững cuộc gọi phiền toái“Loạn” mua bán thông tin

- Chỉ một tin nhắn thôi mà lòng ta bỗng xao động. Một trời mộng mơ với những hình ảnh lãng mạn tràn về.

- Trời, ông bạn tui sắp thành thi sĩ rồi. Mà nè, tin nhắn gì mà làm chấn động tâm hồn ông anh đến thế!

- “Anh nhớ em không, Mộng Đẹp đây nè. Tụi mình lâu quá không gặp nhau. Nhớ anh quá, mình gặp nhau nhé!”. Đó, nghe muốn xỉu chưa.

- Biết đâu tin nhắn lộn số thì sao?

- Sao nhầm lẫn được? Tên tui, số điện thoại rõ ràng, em còn biết chức vụ “tổ phó tổ dân phố” của tui nữa mà. Có thể đây là một em gái nào đó thầm ái mộ mình mà vừa qua mình vô tình không biết, bỏ qua một mối chân tình. Và bắt đầu từ tin nhắn này một cuộc tình lãng mạn sẽ nảy nở trong mùa xuân này, tại sao không?

- Xì tốp, xin anh tỉnh giấc mơ xuân! Giờ đây thông tin tên họ, số điện thoại, công việc của tụi mình và rất nhiều người đã trở thành món hàng rao bán công khai. Người mua sẽ sử dụng với nhiều mục đích. Và cái tin nhắn anh vừa nhận được không ngoài mục đích mời gọi mua bán gì đó. Chớ có tưởng bở mà ngồi đó mơ mộng, rồi lại lãnh đủ cú lừa cuối năm cười đau khóc hận nhé!

- Anh bạn ganh tị với tui!

- Cha này vẫn trên mây! Thời buổi này tin nhắn “lạ”, tin nhắn “rác” mỗi ngày lãnh đủ vài chục tin, xóa muốn khùng. Chắc phải “méc” với bà xã ông để bả dùng... “sư tử hống” cho ông tỉnh giấc!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên