17/02/2022 16:49 GMT+7

Mong có thêm nhiều con đường mang tên các anh!

N.T
N.T

TTO - Nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ bày tỏ như vậy sau bài viết "Những tên đường vang vọng miền biên ải" về câu chuyện tên của một số anh hùng liệt sĩ đã được đặt tên phố, tên đường ở các tỉnh biên giới như Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang.

Mong có thêm nhiều con đường mang tên các anh! - Ảnh 1.

Các cựu chiến binh chụp ảnh lưu niệm dưới tấm biển tên đường mang tên anh hùng Nguyễn Viết Ninh ở TP Hà Giang - Ảnh: Cựu chiến binh Nguyễn Văn Kim

"Xin cảm ơn các anh/chị phóng viên báo Tuổi Trẻ đã bổ sung nguồn thông tin rất hữu ích cho thế hệ trẻ mai sau" - bạn đọc Huỳnh Ngọc Vinh phản hồi ngay sau khi bài báo được đăng trên Tuổi Trẻ Online.

Nhiều bạn đọc khác cũng bày tỏ xúc động khi được biết thêm về những anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống để bảo vệ biên giới phía Bắc.

Các anh hy sinh cho Tổ quốc trường tồn

Bạn đọc tên Linh như reo lên: "Hay quá! Dân ta phải biết sử ta, dưới mỗi biển tên, nên có một số thông tin cơ bản về người được đặt tên cho con đường để mọi người dân đều hiểu hơn nữa".

Có lẽ ngoài câu chuyện anh hùng Nguyễn Bá Lại "quên mình cứu đồng đội" đã được đưa vào sách giáo khoa, những anh hùng, liệt sĩ mà tên họ vừa được các tỉnh đặt tên đường, tên phố chưa được nhiều bạn đọc, nhất là bạn đọc trẻ tuổi, biết đến.

"43 năm đã qua, chúng ta càng hiểu sâu sắc hơn những chiến công oanh liệt của đồng bào và chiến sĩ ta nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc. Càng biết ơn những người đã ngã xuống, chúng ta càng ghi đậm tội ác của kẻ thù đã gây ra cho đất nước ta" - bạn đọc Huỳnh Văn Triêm viết.

Bạn đọc Đông Phương bình luận: "Những anh hùng đã hy sinh xương máu để giữ từng tấc đất quê hương, đã hy sinh mùa xuân của cuộc đời mình để đổi lấy mùa xuân cho đất nước, vốn dĩ đã là những tượng đài bất tử. Tên các anh đâu chỉ khắc vào đá núi mà còn khắc vào con tim của bao lớp người, bao thế hệ. Nơi các anh ngã xuống đâu chỉ rực cháy lên màu hoa đỏ mà còn làm bừng dậy sắc màu của sự sống hôm nay".

"Luôn luôn khắc ghi lòng biết ơn vô hạn đến các thế hệ cha, anh đã hy sinh cho Tổ quốc được trường tồn" - bạn đọc Phan Vỹ bày tỏ.

Những "cuốn sách sử" biết nói

Nhiều bạn đọc khẳng định bản thân mình, cũng như bao thế hệ người dân Việt Nam sẽ mãi khắc sâu công ơn của những lớp cha anh đã ngã xuống để bảo vệ toàn vẹn biên cương, bờ cõi nước nhà.

"Sống là người dân Việt, chết là ma trên đất Việt. Nhân dân không bao giờ quên xương máu của các chú, các bác, các ông... đã hy sinh vì Tổ quốc này. Xin thắp nén hương để tưởng nhớ những anh hùng dân tộc!" - bạn đọc Anh Kiệt viết.

Với nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ, việc các địa phương quyết định lấy tên các anh hùng, liệt sĩ đặt tên cho những con phố, con đường là một cách nhắc nhớ hiệu quả nhất về cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc khốc liệt và hào hùng.

Theo bạn đọc Đông Phương: "Những con phố, những tuyến đường mang tên các anh sẽ là những cuốn sách lịch sử biết nói để kể cho chúng ta về thế hệ cha anh, cũng nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người với quê hương, đất nước".

"Những việc làm thật ý nghĩa để lại cho muôn đời sau nhắc tới các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì quê hương, đất nước. Mong rằng các địa phương khác cũng học tập và có những việc làm ý nghĩa như vậy" - bạn đọc Cao Xuân đề nghị.

Những tên đường vang vọng miền biên ải Những tên đường vang vọng miền biên ải

TTO - Những thành phố dọc dài biên ải, khi đứng trước các con đường mang tên những người lính đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, trong chúng tôi bỗng đồng vọng câu hát: Dòng tên anh khắc vào đá núi, mây ngàn hóa bóng cây che…

N.T
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên