25/01/2020 18:34 GMT+7

Mồng 1 tết, Hà Nội vừa ngớt lại mưa to, cuộc du xuân dang dở

MAI THƯƠNG
MAI THƯƠNG

TTO - Ngày mồng 1 Tết, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc do người dân xuống đường du xuân, đi lễ chùa. Trời âm u, khi ngớt, khi mưa to khiến bao cuộc du xuân dang dở.

Mồng 1 tết, Hà Nội vừa ngớt lại mưa to, cuộc du xuân dang dở - Ảnh 1.

Trời mưa khiến những người đi du xuân phải nép vào hiên nhà để trú - Ảnh: MAI THƯƠNG

Ngày đầu năm, người dân Hà Nội xuống đường du xuân, đi lễ chùa đông đúc khiến cho nhiều tuyến đường bị ùn tắc.

Anh Hoàng Anh chạy xe taxi từ tờ mờ sáng mồng 1 tết cho biết: "Tuy là mồng 1 tết nhưng khi vào các tuyến phố cổ vẫn ùn tắc do người dân đổ xô lên đây chơi tết. Mọi năm đường phố im ắng, yên tĩnh hơn nhưng năm nay thì chẳng khác gì những ngày bình thường khác".

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại các khu vực gần đền chùa xảy ra tình trạng ùn tắc hơn cả do người dân đổ xô đi lễ đầu năm. Khu vực đường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, xe cộ nối đuôi nhau không thể xê dịch được cả một đoạn dài.

Tương tự, các khu vực gần đền Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội), đền Ngọc Sơn (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và một khúc hồ Tây dẫn ra Phủ Tây Hồ cũng xảy ra tình trạng kẹt xe, tắc đường do người dân đi chùa nhưng lại đỗ xe không đúng nơi quy định.

Mồng 1 tết năm nay, người dân Hà Nội đón tết với những cơn mưa lớn tầm tã từ sáng đến chiều. "Cứ ngớt rồi lại mưa, không mưa thì trời cũng âm u và cực kỳ lạnh nên đi chơi cũng không vui gì lắm. Chưa năm nào tôi đón tết mà thời tiết xấu như thế này" - chị Nguyệt Minh (Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) tâm sự.

Mồng 1 tết, Hà Nội vừa ngớt lại mưa to, cuộc du xuân dang dở - Ảnh 2.

Đường Hùng Vương (Ba Đình, Hà Nội),đoạn ngã 4 giao với Phan Đình Phùng,luôn trong tình trạng tắc đường. Đây là một nhánh đường dẫn ra đền Quán Thánh và chùa Trấn Quốc ở góc hồ Tây - Ảnh: MAI THƯƠNG

Mồng 1 tết, Hà Nội vừa ngớt lại mưa to, cuộc du xuân dang dở - Ảnh 3.

Đường Quán Thánh kẹt xe kéo dài do ô tô của người dân đỗ sai quy định. Với lượng người đi đền chùa rất đông nhưng không bố trí khu vực gửi xe, việc tắc đường là điều dễ dàng xảy ra - Ảnh: MAI THƯƠNG

Mồng 1 tết, Hà Nội vừa ngớt lại mưa to, cuộc du xuân dang dở - Ảnh 4.

Đền Quán Thánh có rất đông người dân đến đây thắp hương, khấn vái. "Đi chùa mà để xe gây ảnh hưởng người khác thế này thì có xin xỏ gì cũng vô ích thôi, có biết nghĩ đến người khác đâu" - anh Hải, một người đi đường bức xúc - Ảnh: MAI THƯƠNG

Mồng 1 tết, Hà Nội vừa ngớt lại mưa to, cuộc du xuân dang dở - Ảnh 5.

Đường phố Hà Nội vẫn đông đúc, xe cô đi lại dày đặc, mật độ không khác ngày thường là mấy - Ảnh: MAI THƯƠNG

Mồng 1 tết, Hà Nội vừa ngớt lại mưa to, cuộc du xuân dang dở - Ảnh 6.

Trời mưa lạnh khiến việc du xuân của người dân cực hơn bình thường. Một gia đình ghi lại kỷ niệm tại vườn hoa Lê Nin (Ba Đình, Hà Nội) - Ảnh: MAI THƯƠNG

Mồng 1 tết, Hà Nội vừa ngớt lại mưa to, cuộc du xuân dang dở - Ảnh 7.

Khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm có rất đông du khách và người dân đến tham quan, du xuân - Ảnh: MAI THƯƠNG

Mồng 1 tết, Hà Nội vừa ngớt lại mưa to, cuộc du xuân dang dở - Ảnh 8.

Đoạn đường Đinh Liệt gần đền Ngọc Sơn cắm bảng cấm ôtô để tránh xảy ra tình trạng ùn tắc quanh hồ - Ảnh: MAI THƯƠNG

Mồng 1 tết, Hà Nội vừa ngớt lại mưa to, cuộc du xuân dang dở - Ảnh 9.

Mưa lớn kèm không khí lạnh những ngày đầu năm mới - Ảnh: MAI THƯƠNG

Mồng 1 tết, Hà Nội vừa ngớt lại mưa to, cuộc du xuân dang dở - Ảnh 10.

Đường Văn Cao (Ba Đình, Hà Nội), mật độ xe cộ lưu thông dày đặc từ sáng đến chiều - Ảnh: MAI THƯƠNG

MAI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên