03/09/2022 20:32 GMT+7

Món ăn vùng Bảy Núi thu hút hàng ngàn du khách chờ đợi đổ mồ hôi

ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT

TTO - Ngày 3-9, lượng du khách về tham quan vùng Bảy Núi, huyện Tri Tôn, An Giang vẫn rất đông, đặc biệt các món ăn đặc sản nổi tiếng như gà đốt Ô Thum, đu đủ đâm thu hút hàng ngàn lượt khách chen chân chờ tận tay bưng món ngon thưởng thức.

Món ăn vùng Bảy Núi thu hút hàng ngàn du khách chờ đợi đổ mồ hôi - Ảnh 1.

Anh Huỳnh Ngọc Dương, khách đến từ TP Long Xuyên, vui vẻ bưng phần đu đủ đâm ra bàn - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ghi nhận tại con đường thuộc sóc Phnom Pi, huyện Tri Tôn có hàng chục quán bán món đu đủ đâm nổi tiếng của người Khmer chế biến, quán nào cũng kín chỗ ngồi với hàng trăm du khách ăn cùng thời điểm.

Đặc biệt, ở quán Rina, lượng khách xếp hàng vây kín nơi hai cô chủ đang chế biến món ăn, tràn cả ra đường, đông đúc nhộn nhịp người xe qua lại. Thực khách cũng là du khách từ nhiều nơi trong và ngoài tỉnh tìm về thưởng thức. Có người phải chờ hơn 30 phút mới tới lượt, được tận tay bưng những đĩa đu đủ đâm thưởng thức cùng bạn bè.

Món ăn vùng Bảy Núi thu hút hàng ngàn du khách chờ đợi đổ mồ hôi - Ảnh 2.

Con đường bán đu đủ đâm chật khách những ngày lễ - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Anh Huỳnh Ngọc Dương, ngụ TP Long Xuyên, An Giang, cho biết đứng đợi hơn 30 phút mới được tự tay bưng đĩa đu đủ đâm về chỗ thưởng thức, nhưng cả nhóm vẫn vui vì được nếm món ngon nổi tiếng. "Chỗ này làm món ăn khá vừa miệng, khách ăn đông nên mình cũng yên tâm", anh Dương nói.

Anh Sy Ta, chủ quán đu đủ đâm Rina, cho biết cao điểm dịp lễ Tết, mỗi ngày quán bán hết 150kg đu đủ nguyên liệu, tương đương 2.500 đĩa đu đủ đâm thành phẩm; xiên que thịt bò, gà các loại hơn 100kg.

"Khách đến ăn đông mình cũng gắng phục vụ hết công suất, từ 10h sáng bán đến khi nào hết khách mới đóng cửa. Khách ra vào liên tục mình không đếm nổi số lượng", anh Sy Ta nói.

Món ăn vùng Bảy Núi thu hút hàng ngàn du khách chờ đợi đổ mồ hôi - Ảnh 3.

Một nhóm thực khách vui vẻ thưởng thức món ngon sau thời gian dài chờ đợi - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Cách trung tâm huyện Tri Tôn khoảng 10km là khu vực hồ Ô Thum, xã Ô Lâm, có gần 20 quán bán món "tủ" gà đốt Ô Thum. Cao điểm lễ 2-9, khách tìm đến chật cả đường đi, quán ăn phục vụ hết công suất vẫn không đáp ứng hết nhu cầu của thực khách.

Món ăn vùng Bảy Núi thu hút hàng ngàn du khách chờ đợi đổ mồ hôi - Ảnh 4.

Một gia đình thưởng thức món gà đốt Ô Thum - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Chị Phạm Thị Nho, quản lý quán gà đốt Thảo Nguyên, cho biết ngày thường quán chỉ bán gần 50 con gà/ngày. Dịp lễ này mỗi ngày quán bán từ 350 - 500 con gà, khách đến đông phải xếp hàng chờ có bàn trống là ngồi vào liền. "Hôm nay khách vẫn đông nhưng giãn ra, quán phục vụ tốt, còn hôm qua 2-9 có khách phải ngồi đợi do quá bất ngờ không chuẩn bị kịp", chị Nho nói.

Chị Huỳnh Kim Minh, ngụ xã Núi Voi, huyện Tri Tôn, cũng chia sẻ: "Gà đốt Ô Thum ăn khá vừa miệng, tôi hay dẫn người thân, bạn bè từ xa đến thưởng thức. Nơi đây có khu vực lòng hồ, cảnh núi non thơ mộng, ngoài ăn uống còn chụp hình check-in cũng khá thú vị".

Món ăn vùng Bảy Núi thu hút hàng ngàn du khách chờ đợi đổ mồ hôi - Ảnh 5.

Cận cảnh món gà đốt Ô Thum được du khách săn đón mỗi khi về vùng Bảy Núi - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Món ăn vùng Bảy Núi thu hút hàng ngàn du khách chờ đợi đổ mồ hôi - Ảnh 6.

Sau khi ăn uống, du khách còn xuống khu vực lòng hồ Ô Thum chụp ảnh, bơi xuồng và đạp vịt - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Chật kín các con đường vào lễ hội khinh khí cầu lớn nhất miền Tây Chật kín các con đường vào lễ hội khinh khí cầu lớn nhất miền Tây

TTO - Sáng 2-9, hàng ngàn du khách nối nhau theo dòng xe đông nghịt về khu thể thao và du lịch Soài Check - Tà Pạ, huyện Tri Tôn, An Giang tham dự lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên tổ chức tại miền Tây, nhiều tuyến đường ùn ứ.

ĐẶNG TUYẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên