16/01/2020 11:02 GMT+7

Mình cùng nhận quà Tết nhé!

THÙY TRANG - KHOA NAM
THÙY TRANG - KHOA NAM

TTO - Nước mặn tràn về những cánh đồng, vuông tôm gần biển miền Tây Nam Bộ. Dịch bệnh, heo gà nhiều nơi Tây Bắc chết sạch. Một chút quà xuân của tấm lòng bạn đọc Tuổi Trẻ đã kịp trao tay học trò vượt khó năm tỉnh khó khăn hai vùng này.

Mình cùng nhận quà Tết nhé! - Ảnh 1.

Quà xuân của bạn đọc Tuổi Trẻ đã đến tay học sinh Bạc Liêu ngày 14-1 - Ảnh: THÙY TRANG

Món quà xuân vui hôm nay có thể là những tấm áo nhưng vun đắp ước mơ học hành của trẻ thơ vùng khó khăn.

Con chỉ ước có vậy thôi

Ông Trần Văn Hưng (47 tuổi, ngụ ấp Xẻo Nhàu, xã Thuận Hòa) kể hôm qua mới đo thử độ mặn dưới kênh để chuẩn bị thả tôm, nhưng độ mặn hơn 20‰. "Mặn kiểu này chủ vuông không dám thả tôm, dân làm mướn tụi tui cũng đói theo vì không ai thuê vét vuông, đào đất" - ông Hưng nói.

Về vùng hạn mặn Thuận Hòa, nghe bà con kể chuyện đời sống. Mấy năm trước đàn ông thất nghiệp thì xuống biển làm ngư dân cũng kiếm đủ tiền nuôi vợ nuôi con. Bây giờ đi biển thất bát, có chuyến đi đằng đẵng 2-3 tháng mới về cũng chỉ được 5-7 triệu đồng.

Em Lâm Hoàng Phúc (học lớp 4 Trường tiểu học Xẻo Nhàu 1) phong phanh chiếc áo đồng phục lấm phèn, cười toe toét kể: "5h sáng là con thức rồi. Con kêu mẹ gửi con đi nhờ vỏ lãi bác Ba kế bên để tới đây, đi bộ cũng được nhưng sợ không kịp giờ". 

Hỏi con thích quà gì, Phúc nhoẻn miệng cười đáp: "Còn thèm nước ngọt, nước yến, bánh tròn tròn có kem chính giữa nữa". Em Danh Danh (học lớp 4 Trường tiểu học Thuận Hòa 1) thì hồn nhiên: "Con tính sang năm con theo ba đi ghe đánh cá kiếm tiền, nhưng giờ con đổi ý rồi, con sẽ ráng học thôi".

Những ước mơ của các em đong đầy dần theo câu chuyện ấm áp ngày giáp tết. Có em chỉ mơ làm cô giáo, dạy mầm non cũng tốt. Có em mong biết chữ rành rẽ rồi sẽ đi học nghề uốn tóc, thợ may đồ. Có em mơ được lái máy cày, máy gặt liên hợp. Lâm Thị Mỹ Ngọc (học lớp 2 Trường tiểu học Xẻo Nhàu) ước mơ thật gần gũi, đời thường: "Nhà con có 3 anh em, hổm rày mẹ mới mua quần, chưa có áo mới. Bữa nay con đem tiền lì xì này về để mẹ mua áo cho 3 chị em".

Thêm chút ấm áp

Từ tờ mờ sáng, thầy Nguyễn Thành Trung - giáo viên chủ nhiệm lớp 2A2 Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Long Điền, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) - cùng học sinh đã có mặt để nhận quà. "Cha mẹ tụi nhỏ người mất, người bỏ đi làm ăn xa, ông bà đã già yếu nên tui dẫn tụi nó đi nhận quà giùm. Hôm qua tới nay tụi nó mừng dữ lắm..." - thầy Trung nói.

Học lớp 3 nhưng Nguyễn Như Quỳnh nhỏ xíu như trẻ mẫu giáo, em có chứng bệnh thiếu máu, hay xỉu, vài ba tuần em phải vô máu. Mẹ Quỳnh đi làm thuê làm mướn, bao nhiêu tiền đều đổ vào chữa bệnh cho con. "Được tặng quà con vui lắm, mẹ con nói sẽ lấy tiền này mua cho hai chị em con hai bộ đồ mới và sắm tết" - Quỳnh líu lo.

Cô bé lớp 7 Trần Mỹ Tiên (ở xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai) nhỏ bé như học sinh lớp 2. "Mẹ nói em bị bệnh nên không phát triển như các bạn. Thầy cô ai cũng động viên, bạn bè cũng hòa đồng nên em không mặc cảm nữa. Hôm qua em mới đi thi tiếng hát hay vòng huyện, nay lại được nhận quà, em và mẹ mừng lắm" - Tiên hồ hởi.

Mình sẽ nhận quà tết nhé!

qua xuan son la

Quà tết đến với học trò Sơn La - Ảnh: Đ.BÌNH

1.300 phần quà tết của bạn đọc báo Tuổi Trẻ vừa được chuyển tới tận tay các em học trò nghèo vùng cao tỉnh Sơn La, Yên Bái, Lai Châu. Đây là hoạt động nhiều năm qua của báo Tuổi Trẻ, nằm trong chuỗi chương trình "Tết sẻ chia với học trò vùng bão lũ và hạn mặn năm 2020" do báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh đoàn Sơn La, Tỉnh đoàn Yên Bái, Tỉnh đoàn Lai Châu tổ chức.

"Mình sẽ nhận quà tết nhé" - thầy Bùi Văn Nhiệt, hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Hua Bum (xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu), thông báo đến từng em học sinh nghèo hiếu học được nhận quà tết của bạn đọc báo Tuổi Trẻ gửi tặng.

Từ lúc nhận tin này, ai cũng háo hức chờ đợi. Có 2 điểm bản ở rất xa điểm trường trung tâm tận 80km, từ tối hôm trước 17 phụ huynh phải chở con em đến từ rất sớm, tá túc luôn tại trường. "Cảm ơn quý bạn đọc đã góp quà tinh thần và vật chất, cho thầy và trò có tết ấm áp" - thầy Bùi Văn Nhiệt nói.

Cùng chúng tôi tới xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải, xã xa và khó khăn nhất nhì tỉnh Yên Bái trên cung đường 35km, ông Giàng A Vừ - chủ tịch HĐND huyện Mù Cang Chải - nói: "Mấy năm trước, xã Chế Tạo từng được xem như "ốc đảo".

Giờ có đường rồi nhưng cứ dốc ngược, cua gấp. 35km nhưng sau gần hai giờ xe chúng tôi mới đến nơi. Nhà cách trường chừng 5km, ông Sùng A Cờ, bản Tà Giông, gác việc lên nương đưa con đến nhận quà tết. "Nhà nghèo, mỗi năm hai vợ chồng làm chưa đến 17 bao thóc. Cuối năm rét đậm rét hại, lợn gà chết hết. Hai con đi học, đứa bé được nhận quà. Mình sẽ mua cho hai con áo, mua thịt cho con vui tết" - ông A Cờ xúc động nói.

Nhà ở Bắc Yên (Sơn La), cùng con gái đi bộ gần 2 giờ đồng hồ đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Xím Vàng nhận quà, ông Mùa A Lo (36 tuổi) xúc động kể: "Nhà mình có 4 đứa con. Đàn lợn gần chục con bị dịch chết, mình vay tiền mua 3 con khác cũng bị dịch phải tiêu hủy. Hôm qua nghe tin con được tặng quà, mình và nhiều phụ huynh ở đây vui lắm. Bánh kẹo để dành tới tết, còn tiền mình mua áo mới cho con".

Đ.BÌNH - H.THANH - C.TUỆ

Sáng 15-1, đoàn công tác báo Tuổi Trẻ cùng Tỉnh đoàn Kiên Giang đã tới xã vùng sâu Thuận Hòa, huyện An Minh (tỉnh Kiên Giang) để trao tặng 200 phần quà tết cho học sinh khó khăn. Đây là một trong những huyện ven biển Kiên Giang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán và xâm nhập mặn.

200 phần quà cho học sinh nghèo hai xã Long Điền (huyện Đông Hải) và Phong Thạnh (huyện Giá Rai, Bạc Liêu) cũng đã được trao vào ngày 14-1.

600 phần quà tết từ Quỹ Thiện Tâm

Chiều 15-1, 100 phần quà tết của Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup đã được trao cho trẻ em nghèo xã Thạnh Hòa, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang), mỗi phần quà 600.000 đồng. Trước đó, thông qua báo Tuổi Trẻ, Quỹ Thiện Tâm cũng đã trao tặng 500 phần quà cho các em học trò có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Cà Mau.

K.N.

'Tết sẻ chia' vun đắp ước mơ trẻ em vùng hạn mặn

TTO - Xách túi quà cùng bao lì xì đỏ trên tay, nhiều trẻ em vùng hạn mặn tỉnh Kiên Giang đã bày tỏ biết bao mơ ước trước thềm xuân mới.

THÙY TRANG - KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên