25/06/2019 14:49 GMT+7

Mẹ rơi nước mắt: 'Xin chủ nghỉ mấy tiếng về đưa con đi thi mà không gặp'

ĐOÀN NHẠN - THẢO THƯƠNG - MINH TRÂM
ĐOÀN NHẠN - THẢO THƯƠNG - MINH TRÂM

TTO - 'Tôi xin nghỉ được vài tiếng, vội chạy về với con nhưng vừa đến nơi thì con đã vào phòng thi. Tôi chỉ muốn con bé thấy mình, cũng lo lắng yêu thương cổ vũ cho nó', chị Nguyễn Kim Anh bật khóc.

Mẹ rơi nước mắt: Xin chủ nghỉ mấy tiếng về đưa con đi thi mà không gặp - Ảnh 1.

Phụ huynh Nguyễn Kim Anh thẫn thờ rồi khóc khi đến điểm thi muộn, không gặp mặt được con gái - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Sáng 25-6, chị tất tả chạy tới điểm thi Trường THCS Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP.HCM để động viên tinh thần con gái Nguyễn Thị Trúc Phượng nhưng không gặp.

"Con gái mấy hôm nay điện thoại mong mẹ về, nhưng tôi đi giúp việc nhà và giữ con cho người ta thì làm sao bỏ về giữa chừng được. Chủ nhà đi du lịch khuya qua mới về, tôi chỉ xin được vài tiếng để bắt xe từ Q.8 về. Vừa đến nơi thì con đã vào phòng. Tôi chỉ muốn con bé thấy mình, thấy mẹ cũng lo lắng yêu thương cổ vũ cho nó", chị vừa khóc vừa thẫn thờ nói.

Có hai con, một học lớp 12, một lớp lá, vì mưu sinh nên chị đi giúp việc để các con tự lo cuộc sống. "Tôi phải quay lại thành phố lo cơm trưa, không đi được lâu. Tôi chỉ mong có ai nhắn đến con là mẹ có về, để con vui và có tinh thần mà thi tốt", giọng chị nghèn nghẹn.

Chị chỉ là một trong số rất nhiều phụ huynh đang lo lắng, hồi hộp... cho đứa con yêu trong kỳ thi quan trọng. Tại điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP Đà Nẵng, nhiều phụ huynh là công nhân lao động cũng xin nghỉ làm để đưa con đi thi nhằm động viên con.

"Nghỉ mấy ngày làm là cả một vấn đề với tôi vì tôi là lao động chính của gia đình, nhưng tôi vẫn quyết nghỉ để đưa cháu đi thi. 2 tiếng làm bài khá lâu nhưng không về nhà đâu, để lỡ con ra cổng không thấy mình lại buồn" - ông Huỳnh Tú chia sẻ.

Mẹ rơi nước mắt: Xin chủ nghỉ mấy tiếng về đưa con đi thi mà không gặp - Ảnh 2.

Thí sinh Quỳnh Anh được cha hôn lên trán động viên trước khi vào phòng thi tại điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP.HCM) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cũng có con gái đi thi năm nay, chị Huỳnh Thị Chung (quận Tân Bình, TP.HCM) cho biết thường ngày chị phải túc trực ở nhà để chăm sóc ba chồng gần 100 tuổi. Nhưng trong kỳ thi quan trọng của con, chị nhờ chồng trực thay để đưa con đi thi, chăm sóc, động viên con.

"Chiều qua tôi tính dắt con đi ăn lẩu hay cái gì ngon ngon cổ vũ con trước kỳ thi nhưng bé nhất quyết không chịu vì sợ đau bụng ảnh hưởng môn thi ngày mai. Sáng nay mẹ con cũng dậy sớm nấu cơm ăn rồi đến trường", chị kể.

Đợi con thi môn văn đầu tiên, chị vô cùng lo lắng, mong thời gian trôi chậm chậm cho con kịp làm bài. "Đêm qua, con bé thức tới tận 1h sáng để ôn bài, thấy nó thức nên tôi cũng không ngủ được, đi ra đi vô rồi thắp hương cho ông bà phù hộ con ngày mai suôn sẻ, bình tĩnh", chị tâm sự thêm...

Và còn nhiều, rất nhiều những tình cảm yêu thương mà ông bà, cha mẹ dành cho con cháu trong mùa thi này khiến người xem rưng rưng...

Mẹ rơi nước mắt: Xin chủ nghỉ mấy tiếng về đưa con đi thi mà không gặp - Ảnh 3.

Mặc dù tuổi đã cao nhưng ông nội thí sinh Trần Hà Chi vẫn đưa cháu tới tận nơi và nhìn theo cổ vũ cho tới khi cháu đi vào phòng thi. Chia sẻ với phóng viên, ông cho biết “Cháu có nguyện vọng thi vào trường y, sáng nay làm bài tốt, mong là chiều cũng cố gắng. Cứ cố gắng thôi là tốt rồi, được hay không được thì vẫn không sao, còn nhiều trường khác” - Ảnh: CHU HÀ LINH

Mẹ rơi nước mắt: Xin chủ nghỉ mấy tiếng về đưa con đi thi mà không gặp - Ảnh 4.

Cô Thanh Hằng (trái, ngụ Q.10, TP.HCM) cho biết từ 6h10 cô có mặt tại điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh, Q.1, TP.HCM. Đưa con đi thi, cô không đặt nhiều áp lực cho con, chỉ mong con mạnh khỏe, vui vẻ và tâm trạng thoải mái. Còn cô Thanh Hòa (phải, Q.1, TP.HCM) cho biết cô dặn cháu rất kỹ trước khi đi thi là hãy cứ bình tĩnh, quyết tâm, hãy tự tin và đừng áp lực để làm bài thi tốt - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Mẹ rơi nước mắt: Xin chủ nghỉ mấy tiếng về đưa con đi thi mà không gặp - Ảnh 5.

Chị Đặng Thị Kim Ngân ôm động viên con gái. Chị cho biết trước kỳ thi cả 2 mẹ con đều rất thoải mái tâm lý do khá tự tin về sự chuẩn bị của con - ẢNH: ĐÌNH CƯƠNG

Mẹ rơi nước mắt: Xin chủ nghỉ mấy tiếng về đưa con đi thi mà không gặp - Ảnh 6.

Phụ huynh dặn dò thí sinh trước điểm thi THCS Trần Quốc Toản, TP Nha Trang - ẢNH: ĐÌNH CƯƠNG

Mẹ rơi nước mắt: Xin chủ nghỉ mấy tiếng về đưa con đi thi mà không gặp - Ảnh 7.

Bà 70 tuổi đưa hai cháu nội, ngoại đi thi - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Mẹ rơi nước mắt: Xin chủ nghỉ mấy tiếng về đưa con đi thi mà không gặp - Ảnh 8.

Thời gian làm bài môn văn kéo dài nên nhiều phụ huynh nán lại trước cổng trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh, Nghệ An để chờ con với nhiều tâm trạng lo âu - Ảnh: DOÃN HÒA

Mẹ rơi nước mắt: Xin chủ nghỉ mấy tiếng về đưa con đi thi mà không gặp - Ảnh 9.

Tại điểm trường THPT Ernst Thälmann, TP.HCM, phụ huynh vui vẻ ngồi trò chuyện cùng tình nguyện viên trong lúc đợi con thi - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Mẹ rơi nước mắt: Xin chủ nghỉ mấy tiếng về đưa con đi thi mà không gặp - Ảnh 10.

Phụ huynh tranh thủ trò chuyện trước cửa điểm thi THPT Nguyễn Khuyến (Q.10, TP.HCM) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Mẹ rơi nước mắt: Xin chủ nghỉ mấy tiếng về đưa con đi thi mà không gặp - Ảnh 11.

Thời tiết nắng nóng khiến phụ huynh ngồi chờ con em mình ngoài điểm thi khá vất vả - Ảnh: DUYÊN PHAN

Mẹ rơi nước mắt: Xin chủ nghỉ mấy tiếng về đưa con đi thi mà không gặp - Ảnh 12.

Những ánh mắt hướng vào cổng trường chờ cổng mở để đón con - Ảnh: DUYÊN PHAN

Mẹ rơi nước mắt: Xin chủ nghỉ mấy tiếng về đưa con đi thi mà không gặp - Ảnh 13.

Gần hết giờ thi văn, phụ huynh thấp thỏm không yên chờ con ra tại điểm thi THPT Nguyễn Khuyến (Q.10, TP.HCM) - Ảnh: DUYÊN PHAN


Mẹ rơi nước mắt: Xin chủ nghỉ mấy tiếng về đưa con đi thi mà không gặp - Ảnh 14.

Phụ huynh chờ con dự thi tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng trong thời tiết nóng bức - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Mẹ rơi nước mắt: Xin chủ nghỉ mấy tiếng về đưa con đi thi mà không gặp - Ảnh 15.

Tại Đà Nẵng thời tiết nắng nóng khiến phụ huynh ngồi chờ thí sinh phải liên tục “tiếp nước” - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Mẹ rơi nước mắt: Xin chủ nghỉ mấy tiếng về đưa con đi thi mà không gặp - Ảnh 16.

Bên dòng xe cộ đông đúc, một phụ huynh ngồi chờ con đi thi tại điểm thi trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn TP.HCM - Ảnh: NGUYỆT NHI

Mẹ rơi nước mắt: Xin chủ nghỉ mấy tiếng về đưa con đi thi mà không gặp - Ảnh 17.

Cô Đặng Thị Mười (huyện Diên Khánh) lo lắng đợi con bên ngoài cổng trường tại Nha Trang - Ảnh: THÁI THỊNH

Mẹ rơi nước mắt: Xin chủ nghỉ mấy tiếng về đưa con đi thi mà không gặp - Ảnh 18.

Ông Phạm Đức Minh (Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP.HCM) chờ con thi ở trường THPT Lý Thường Kiệt (Hóc Môn, TP.HCM). Ông cho biết gia đình có 3 con trai, hai đứa lớn đều học đại học, bây giờ chỉ còn đứa út đi thi và ông cũng không lo lắng gì nhiều - Ảnh: THANH YẾN

Mẹ rơi nước mắt: Xin chủ nghỉ mấy tiếng về đưa con đi thi mà không gặp - Ảnh 19.

Một phụ huynh lo lắng gọi điện hỏi thăm khi thấy các thí sinh khác đã ra gần hết tại điểm thi THPT Nguyễn Khuyến (Q.10, TP.HCM) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Mẹ rơi nước mắt: Xin chủ nghỉ mấy tiếng về đưa con đi thi mà không gặp - Ảnh 20.

Chị Lan đón con và chụp hình cho con tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội - Ảnh: CHU HÀ LINH

Mẹ rơi nước mắt: Xin chủ nghỉ mấy tiếng về đưa con đi thi mà không gặp - Ảnh 21.

Mẹ con vui mừng ôm nhau sau giờ thi môn ngữ văn tại điểm thi THPT Chu Văn An, Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đọc báo Tuổi Trẻ nắm thông tin trong lúc đợi con thi

Phụ huynh tại điểm thi Trường THPT Trần Phú, TP Đà Nẵng, đọc báo Tuổi Trẻ trong lúc đợi thí sinh thi - Video: TẤN LỰC

Sáng 25-6, nhiều phụ huynh Đà Nẵng đợi con thi môn đầu tiên tại các điểm thi đã được các bạn đoàn viên Thành đoàn Đà Nẵng phát tận tay tờ nhật báo Tuổi Trẻ. Các phụ huynh tỏ ra khá thích thú và đánh giá tích cực sự quan tâm của các lực lượng tới kỳ thi năm nay.

Các thông tin quan trọng về những điểm mới của kỳ thi được cập nhật trên nhật báo Tuổi Trẻ được đông đảo phụ huynh quan tâm. Ông Trần Nhật Minh (56 tuổi) cho biết những thông tin này giúp phụ huynh và sĩ tử tin tưởng hơn vào tính khách quan, trung thực của kỳ thi năm nay.

"Theo dõi thời sự thì tôi thấy kỳ thi này được chuẩn bị khá chu đáo, cẩn trọng. Hi vọng năm nay sẽ không lặp lại những vụ tiêu cực như Hà Giang, Sơn La năm trước" - phụ huynh Nguyễn Thị Như Huyền (52 tuổi) bày tỏ.

photo-1

Phụ huynh Đà Nẵng đọc báo tìm thông tin kỳ thi THPT tại điểm thi Trường THPT Trần Phú - Ảnh: TẤN LỰC

photo-1

Phụ huynh Đà Nẵng đọc báo tìm thông tin kỳ thi THPT tại điểm thi Trường THPT Trần Phú - Ảnh: TẤN LỰC

phu huynh 6

Phụ huynh ở Khánh Hòa đọc báo Tuổi Trẻ trong lúc chờ con thi - Ảnh: THÁI THỊNH

TẤN LỰC

Thí sinh sợ 2 con sông, đề thi văn ra Thí sinh sợ 2 con sông, đề thi văn ra 'Ai đã đặt tên cho dòng sông'

TTO - Thí sinh cho biết đề thi ra "Ai đã đặt tên cho dòng sông" của Hoàng Phủ Ngọc Tường, một số em than "em bó tay".

ĐOÀN NHẠN - THẢO THƯƠNG - MINH TRÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên