27/06/2022 10:32 GMT+7

Mang nụ cười tặng các em thơ

VŨ THỦY - LINH ĐOAN
VŨ THỦY - LINH ĐOAN

TTO - Sân khấu nhỏ một ngày cuối tuần ở Bệnh viện Nhi đồng 2 (quận 1, TP.HCM) với những gương mặt bé xíu xiu, những cái đầu trọc lóc... chăm chú theo dõi màn ảo thuật, thi thoảng tán thưởng bằng những tiếng pháo tay.

Mang nụ cười tặng các em thơ - Ảnh 1.

Diễn viên Tiến Luật trao khoản hỗ trợ kinh phí điều trị cho bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Xúc động trước hoàn cảnh của các em, hai vợ chồng nghệ sĩ đã quyết định ủng hộ 100 triệu đồng vào chương trình - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nụ cười bừng lên trên những gương mặt tái nhợt vì vào thuốc, hóa trị, xạ trị.

Đây là điểm đến thứ 2 tại TP.HCM của hành trình Tiếp sức hoa mặt trời trong chương trình "Ước mơ của Thúy" bước sang tuổi 15. Ngần ấy thời gian "Ước mơ của Thúy" gom góp yêu thương của rất nhiều người mang đến cho bệnh nhi ung thư những niềm vui nho nhỏ giữa cuộc đời ngắn ngủi và nhiều đớn đau của các em.

Quên đi những cơn đau

Ngồi ở hàng ghế cuối cùng cách xa sân khấu vì đang ngồi xe lăn đi kèm với cây truyền thuốc, bé Nguyễn Gia Kiệt (11 tuổi, quê Đồng Nai) mắt dán vào sân khấu, và tay dù đang gắn kim truyền vẫn cầm chiếc điện thoại quay lại buổi diễn. "Bé đang livestream khoe với anh hai ở nhà để anh coi cùng đó. Xuống đây tươi tỉnh, hoạt bát vậy thôi chứ trên phòng bệnh bé chỉ nằm suốt ngày vì mệt và đau" - bà Phạm Thị Ngoan (47 tuổi), mẹ bé Kiệt, kể.

Mắc căn bệnh ung thư máu và đang vào thuốc toa thứ 2, Kiệt từ em bé 30kg giờ chỉ còn 25kg sau 2 tháng điều trị. Mẹ Ngoan phải bỏ hàng rau ở nhà cho chồng tự lo, khăn gói theo con vào viện từ đó đến nay. Ngồi ngay bên cạnh Kiệt là cha con bé Tống Đăng Khôi (quê Đắk Lắk). Hai cậu bé ngồi cạnh nhau để cùng dùng chung một cây treo dung dịch truyền cho tiện.

Khôi mới lên 3, bé xíu xiu! Em ngồi trong lòng cha, cánh tay gắn kim truyền và mắt cũng dán vào sân khấu, nơi có chú hề đang diễn tung hứng. "Khôi cũng mắc bệnh ung thư máu, vào viện trước Kiệt một tháng. Không chung phòng nhưng phụ huynh qua lại thăm khám biết nhau nên đưa hai đứa xuống xem cùng cho có bạn" - anh Tống Đăng Huy (28 tuổi), ba Khôi, kể.

Trong hội trường hôm ấy, Kiệt có lẽ là lớn nhất. Hầu hết các bé đều còn rất nhỏ nhưng không may lại mắc căn bệnh ung thư quái ác quá sớm. Bé Trần Ngọc Khánh Như mới 20 tháng tuổi nhưng đã ở viện 8 tháng, vào đến đợt thuốc thứ 4 vì ung thư máu. Ở cái tuổi mà hầu hết các em đều "xổ sữa" mũm mĩm thì cô bé sau 4 toa thuốc hóa trị nước da đã tái xanh, đôi cánh tay xíu xiu.

Ngồi cách bé Như không xa, cậu bé Đinh Văn Nguyên (4 tuổi, quê Đắk Lắk) - người Ba Na - bẽn lẽn giấu mặt trong ngực cha khi có người đến hỏi chuyện. Nguyên đã ở viện nhiều tháng, đang vào toa thuốc thứ 5 để điều trị căn bệnh ung thư nguyên o thần kinh. 

Xung quanh Nguyên, còn nhiều cô bé, cậu bé bệnh nhi khác cũng ở độ tuổi 3-4 và hầu hết cũng ở tỉnh xa. Thế nên, chương trình dù chỉ đơn sơ những màn biểu diễn tung hứng của nghệ sĩ xiếc Phi Vũ đã quá quen với trẻ thành thị lại khiến các em rất say mê.

Gom yêu thương mang đến bệnh nhi

Mang nụ cười tặng các em thơ - Ảnh 2.

Tại điểm đến này, chương trình Tiếp sức hoa mặt trời đã trao 60 suất kinh phí điều trị bệnh cho các bé bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn với sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ. Đây là 60 trong số 340 bệnh nhi ung thư hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 11 bệnh viện cả nước được chương trình hỗ trợ với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Nhìn các em nhỏ lũn cũn lên sân khấu, nữ diễn viên Thu Trang đã không kìm được nước mắt. Ngồi bên cạnh, diễn viên Tiến Luật - chồng Thu Trang - cứ liên tục vỗ về vợ. Các em còn quá nhỏ để trải qua nỗi đau mà chính người lớn cũng phải gồng mình. Anh Tiến Luật cho biết hai vợ chồng đã gắn bó với "Ước mơ của Thúy" khi còn là diễn viên trẻ của Nhà hát Kịch TP.HCM và theo thầy là đạo diễn Hoàng Duẩn biểu diễn phục vụ các bệnh nhi ung thư, cả múa rối và kịch thiếu nhi.

Lần này trở lại, Tiến Luật bồi hồi nói cảm giác cũng như ngày xưa khi đứng trên sân khấu làm cho các cháu cười vui vẻ. "Sau này chúng tôi không còn thời gian để diễn nữa nhưng vẫn âm thầm đóng góp kinh phí, tiếp chút sức để các cháu, phụ huynh bền lòng chiến đấu với căn bệnh ác nghiệt. Tôi vỗ vai Trang kêu đừng khóc vì mình đến đây để truyền năng lượng tích cực, tinh thần lạc quan cho các cháu và phụ huynh. Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ mong lan tỏa chương trình ý nghĩa này trước mắt là trong anh em nghệ sĩ. Hy vọng sẽ có nhiều người đồng hành hỗ trợ cách này cách khác" - Tiến Luật xúc động nói.

NSƯT Phi Vũ, nguyên phó giám đốc Nhà hát nghệ thuật Phương Nam, đã nhận lời ngay khi chương trình ngỏ lời. Anh còn "rủ rê" nghệ sĩ Minh Tiến, Xuân Tiến đến cùng diễn tiết mục xiếc hề xe đạp, tung hứng... vui nhộn đem lại tiếng cười cho phụ huynh và các bé. "Tôi biết đến chương trình này lâu rồi mà nay mới có dịp tham gia. Tôi không có gì, chỉ mong chút khả năng biểu diễn của mình đem đến cho các cháu sự vui nhộn để quên đi bệnh tật. Mong các cháu được chữa trị và hồi phục để lại được đi học, trở lại cuộc sống bình thường", anh chia sẻ.

Nghệ sĩ Minh Tiến cũng lần đầu tiên đến với "Ước mơ của Thúy", nhìn các cháu háo hức chờ chú hề bước ra sân khấu, anh nói một cách giản dị: "Chỉ cần làm các cháu cười, đem lại cho các cháu chút niềm vui, nghị lực để chống chọi bệnh tật là tôi cảm thấy hạnh phúc rồi".

1.713 người đã tham gia "Đường đua hoa mặt trời"

Được mở trên iRace.vn từ 22-5 đến 22-6, giải chạy bộ, đi bộ trực tuyến "Đường đua hoa mặt trời" đã nhận được 1.713 lượt đăng ký. Mỗi người đăng ký sẽ được hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh góp 100.000 đồng ủng hộ cho bệnh nhi ung thư chương trình "Ước mơ của Thúy" với tổng kinh phí 500 triệu đồng.

Như vậy, với số người đăng ký tham gia nói trên đã góp số tiền 171,3 triệu đồng cho chương trình. Đây là giải chạy bộ trực tuyến nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 15 năm chương trình "Ước mơ của Thúy", cũng là 15 năm ngày mất của Công dân trẻ tiêu biểu Lê Thanh Thúy (người khởi xướng chương trình "Ước mơ của Thúy" chăm sóc bệnh nhi ung thư).

Mang nụ cười tặng các em thơ - Ảnh 4.
Mang nụ cười tặng các em thơ - Ảnh 5.
Bệnh nhi ung thư nhận áo Bệnh nhi ung thư nhận áo 'hoa mặt trời': Áo đẹp lắm, con thích lắm

TTO - "Áo đẹp lắm chú ơi, con rất thích, con vui lắm", bé Trang (8 tuổi) - đang điều trị ung thư tại Viện Huyết học và truyền máu trung ương - thốt lên khi nhận được quà từ báo Tuổi Trẻ trao tặng sáng 26-6.

VŨ THỦY - LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên