13/09/2023 09:19 GMT+7

Ly kỳ những vụ án bắt cóc

Vụ bé trai 7 tuổi ở Long Biên và bé gái 8 tuổi ở Quảng Trị là hai vụ bắt cóc gần đây khiến dư luận xôn xao. Thực tế trong những năm qua đã xảy ra không ít vụ bắt cóc tống tiền khá ly kỳ mà tình tiết tưởng chỉ có trong phim.

Ly kỳ những vụ án bắt cóc - Ảnh 1.

Hầu như tất cả các vụ bắt cóc đều bị lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân phối hợp bắt giữ. Tuy vậy, những vụ việc trên phản ánh tính chất manh động của loại tội phạm này, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an xã hội.

Chú bắt cháu, đòi tiền chuộc

Một buổi chiều cuối tháng 5-2022, Trần Văn Huy (27 tuổi, ngụ huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) đi chơi về nhà thì thấy cháu H. đang chơi ở nhà mình. H. là cháu gái ruột, gọi Huy là chú. 

Vì đang nợ nần nhiều không có tiền trả, Huy chợt nảy ý định bắt cóc cháu để đòi tiền chuộc. Thế là Huy chở cháu đi, đến chiều tối thì nhắn tin cho anh trai đòi 75 triệu đồng, không chuyển trước 19h sẽ đưa cháu đi Cao Bằng. Họ hàng khuyên can, Huy cũng không nghe.

Trước sự gan lì của thằng em "trời đánh", bố cháu H. cuối cùng cũng phải nhờ người gửi 75 triệu đồng. Nhận được tiền, Huy kêu taxi chở cháu về đầu làng, còn mình thì bỏ lên Hà Nội, trả nợ và tiêu sạch số tiền chiếm được của anh trai.

Đến chín tháng sau, Huy bị bắt. Cháu H. khai trong quá trình bị "bắt cóc" cháu không bị đánh đập, còn được mua bánh kẹo cho ăn. Nhà trường cho biết sau sự việc, cháu không có biểu hiện bất thường về tâm lý. 

Trước tòa, bố cháu H. cũng tha thiết xin giảm nhẹ cho Huy và không yêu cầu trả lại số tiền 75 triệu đồng. Nhưng trước tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội, TAND huyện Bình Giang tuyên Huy mức án 5 năm 10 tháng tù.

Trong nhiều vụ án bắt cóc, hầu hết thủ phạm chính là người thân quen trong gia đình tương tự như vậy. Năm 2015, Đặng Minh Tiến vào Đà Lạt chơi và quen biết chị H. rồi chung sống, chị H. mang thai 6 tháng là con của Tiến. Trước đó, chị H. đã ly thân với chồng và có con trai 1 tuổi là cháu B.. 

Thấy Tiến không có tiền cũng không đi làm nên chị H. khuyên Tiến đưa chị và cháu B. đi đâu đó để xin việc làm. Tiến nói dối ở Ninh Bình Tiến có nhiều người quen, ra đó là xin được việc làm ngay. Cả ba người đón xe khách ra TP Ninh Bình. 

Ăn uống nghỉ ngơi xong, buổi chiều đó Tiến còn nhờ bạn chở mình và mẹ con chị H. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để khám thai. Chị H. vào khám, Tiến ở ngoài liền đưa cháu B. ra cổng bệnh viện, kêu xe đi thẳng lên Hà Nội, rồi từ đó lên Móng Cái.

Khám xong ra ngoài không thấy con đâu, linh tính có chuyện chẳng lành, chị H. gọi cho Tiến nói nếu không đưa cháu B. về sẽ đến công an trình báo. 

Đến tối Tiến gọi lại yêu cầu chị gọi cho chồng cũ chuẩn bị 100 triệu đồng để chuộc con trước 12h hôm sau, nếu không đưa tiền sẽ bán cháu sang Trung Quốc, "còn nếu báo công an thì để tiền lại làm ma không xác con". 

Tiến thậm chí còn gọi điện bắt chị H. gửi trước 9 triệu đồng "tiêu vặt" trong khi chờ 100 triệu đồng tiền chuộc. Tiến bị công an bắt sau đó và bị tòa xử 8 năm tù giam.

Cựu công an và kế hoạch bắt cóc như phim

Nguyễn Quốc Toàn từng là cán bộ công an ở Cần Thơ, đầu năm 2020 thì xin ra khỏi ngành.

Làm ăn thua lỗ, nợ ngân hàng hơn 800 triệu đồng, vợ lại sắp sinh, cần tiền trang trải nên Toàn nghĩ cách kiếm tiền "đi vào lòng đất" là bắt cóc đòi tiền chuộc. Do mẹ vợ của Toàn làm giúp việc cho một gia đình khá giả ở Trà Vinh, Toàn lập kế hoạch bắt cóc con gái của gia đình này.

Cô gái con chủ nhà lúc đó 21 tuổi, đang là sinh viên. Toàn tìm số điện thoại tán tỉnh làm quen rồi hẹn đi uống cà phê, tặng quà để bắt cóc nhưng không thành. Không bỏ cuộc, Toàn lại hẹn nữ sinh đến quán để đòi lại quà. 

Lần này, cô bị nhóm của Toàn khống chế, đưa lên xe rồi liên lạc với gia đình đòi 5 tỉ đồng tiền chuộc. Sáng sớm hôm sau, Toàn thuê taxi đưa nữ sinh đến điểm hẹn. Từ trong xe, Toàn thấy mẹ nạn nhân ôm túi tiền đứng đợi nên bảo đồng bọn bước xuống nhận. 

Khi tên này vừa lấy túi xách thì công an ập vào bắt giữ. TAND tỉnh Trà Vinh xử Toàn 16 năm tù, đồng phạm của Toàn 12 năm tù.

Một vụ bắt cóc khác, người đàn ông trở thành nạn nhân vì một mảnh vườn được giá. Trần Anh Tuấn, 35 tuổi, biết chủ vườn dừa ở huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) cần bán khu đất rộng 10,5ha với giá 38 tỉ đồng. 

Tuấn đưa khách từ TP.HCM đến hỏi mua nhưng sau nhiều lần đàm phán, chủ vườn lại tăng giá lên 42 tỉ đồng khiến giao dịch bất thành. Tuấn rất bực vì không được hưởng hoa hồng, nảy sinh ý định bắt cóc chủ vườn đòi tiền chuộc.

Tuấn thuê Tín và đồng phạm - vốn là những người có nhiều tiền án tiền sự - với giá 100 triệu đồng để thực hiện kế hoạch. Tuấn cũng liên lạc với bạn làm ăn ở Lâm Đồng, nhờ tìm chỗ "gửi người lên cai nghiện" nhưng thực chất là để giam giữ nạn nhân. 

Sau nhiều lần khảo sát địa thế, đầu tháng 12-2020, Tuấn thuê xe chở cả nhóm từ TP.HCM về Xuyên Mộc, gọi chủ vườn ra gặp để mua dừa.

Gặp nhau, cả nhóm khống chế ông bằng roi điện rồi chở đi. Ông chủ vườn bị đưa đến căn chòi trong rẫy cà phê ở Lâm Đồng, có người canh giữ. Vợ ông bị những kẻ bắt cóc gọi điện đòi 4,5 tỉ đồng tiền chuộc. Bà báo công an và cái kết cho người "cò" đất tham lam là 16 năm tù vì tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cậu bé Bình Dương chống trả kẻ bắt cóc

9h30 ngày 20-11-2020, hai cháu Lê Anh D. (13 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Q. (10 tuổi) đang chơi trước sân nhà ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương thì có người đàn ông lân la đến hỏi xin cành bông giấy trước nhà.

Người này dụ: "Có đi chơi với chú không, chú chở đi mua kẹo". Bị từ chối, biết không dụ được nên ông này nắm tay hai cháu bé kéo ra xe. Kéo được chừng 10m thì cháu D. giật được tay ra, chạy về sau nhà gọi điện báo cho cha biết. Đồng thời, cháu D. vào nhà lấy một khúc cây gỗ để tự vệ.

Tên bắt cóc kéo cháu Q. thêm được một đoạn cũng bị tuột tay, quay lại nhìn thấy cháu D. đang cầm khúc cây gỗ. Thấy khó "nhai" được hai đứa bé này nên anh ta lên xe định bỏ đi, lúc này cha cháu D. về kịp bắt giữ giao cho công an xã.

Người này khai đang thiếu nợ nên tính bắt cóc hai đứa bé để đòi tiền chuộc. Với hành vi bắt cóc chưa đạt trên, người đàn ông này bị tòa xử 5 năm tù giam.

Nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi là thượng úy cảnh sát giao thôngNghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi là thượng úy cảnh sát giao thông

Công an TP Hà Nội xác nhận nghi phạm Nguyễn Đức Trung - người bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội - là cán bộ đội tham mưu, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc, mang cấp bậc thượng úy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên