28/10/2020 12:55 GMT+7

Lũ chưa qua, lo bão tới

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Chiều 27-10, các bạn học sinh của Trường THPT Nhân Việt (TP.HCM) đã cùng đến báo Tuổi Trẻ để trao khoản đóng góp 40 triệu đồng cùng những tấm thiệp viết tay và gửi lời chúc bình an đến các bạn đồng lứa ở miền Trung.

Lũ chưa qua, lo bão tới - Ảnh 1.

Học sinh Trường THPT Nhân Việt (TP.HCM) đến báo Tuổi Trẻ trao tiền và gửi lời chúc bình an đến các bạn miền Trung - Ảnh: V.THỦY

Đại diện tập thể, cán bộ công nhân viên Công ty TNHH công nghệ thông tin Phúc An (TP.HCM) đến báo Tuổi Trẻ đóng góp 93 triệu đồng, chị Phan Huỳnh Minh Tâm bày tỏ nỗi lo khi cơn bão số 9 đang đến. "Từng trong bão lũ nên tôi hiểu khó khăn của người dân. Nhà tôi từng trải qua bão lớn và mất 4 tháng mới có thể sửa chữa xong nhà cửa" - chị chia sẻ.

Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty CP Trung Đông (Đồng Nai) cũng đã cùng nhau quyên góp số tiền 180 triệu đồng và gửi đến báo Tuổi Trẻ. "Người miền Trung mình cực quá, bão lũ triền miên. Mong số tiền đóng góp của anh chị em công ty gửi đến Tuổi Trẻ có thể chia sẻ một phần khó khăn của người dân" - chị Vũ Thị Thanh Thủy, giám đốc công ty, gửi gắm.

Cùng ngày, tập thể Công ty TNHH bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam cũng thông qua Ví MoMo ủng hộ 200 triệu đồng để ủng hộ chương trình "Hướng về miền Trung" do báo Tuổi Trẻ phát động.

Nhường hết tiền của mình gửi tặng đồng bào lũ lụt

Sáng 27-10, tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, gia đình em L.T.T.T. (19 tuổi, Tiền Giang) đã trực tiếp trao hơn 126 triệu đồng cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào lũ lụt miền Trung.

Số tiền trên gia đình em T. được các nhà hảo tâm hỗ trợ trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược TP vì hoàn cảnh khó khăn. Gia đình em T. ở Tiền Giang, có 2 công vườn nhưng do gặp hạn mặn nên thất thu. Khi nhập viện, gia đình chỉ cầm vỏn vẹn 10 triệu đồng để đóng viện phí. Sau đó, cha mẹ em T. phải đi vay mượn bà con họ hàng nhưng vẫn chưa đủ chi phí phẫu thuật do em T. bị suy thận mãn giai đoạn cuối, phải ghép thận.

"Gia đình hiện đang nợ số tiền 500 triệu đồng, tôi biết rằng với 126 triệu đồng gia đình có thể bớt đi một phần gánh nặng, nhưng ngoài kia vẫn còn rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn hơn" - chị G., mẹ của T., nói. Về số nợ gia đình, chị G. cho biết sắp tới sẽ bán đất để trả nợ.

THU HIẾN

Nhận quyên góp hơn 126 triệu đồng, tặng lại người cùng cảnh ngộ, cứu trợ lũ lụt Nhận quyên góp hơn 126 triệu đồng, tặng lại người cùng cảnh ngộ, cứu trợ lũ lụt

TTO - Sau ca ghép thận, gia đình em L.T.T.T. (19 tuổi, Tiền Giang) có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ hơn 126 triệu đồng từ nhà hảo tâm, nhưng đã quyết định dùng số tiền này cho những người bệnh cùng cảnh ngộ và đồng bào lũ lụt miền Trung.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên