Lớp học trong Bệnh viện Ung bướu

THUẬN THẮNG 26/09/2009 01:09 GMT+7

TTCT - Nằm trong chương trình “Ước mơ của Thúy” do báo Tuổi Trẻ phát động và tổ chức, lớp học bệnh nhi tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM được hình thành từ mong muốn của những người điều hành cũng như ba mẹ các bệnh nhi là nếu các em đang điều trị ở đây không qua khỏi bệnh hiểm nghèo thì ít nhất cũng biết đọc, biết viết tên của mình.

Lớp học trong Bệnh viện Ung bướu

TTCT - Nằm trong chương trình “Ước mơ của Thúy” do báo Tuổi Trẻ phát động và tổ chức, lớp học bệnh nhi tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM được hình thành từ mong muốn của những người điều hành cũng như ba mẹ các bệnh nhi là nếu các em đang điều trị ở đây không qua khỏi bệnh hiểm nghèo thì ít nhất cũng biết đọc, biết viết tên của mình.

Chị Đồng Thị Gái, mẹ của Ngọc Tình, cho con ăn cơm tối - suất cơm từ thiện mỗi ngày ở bệnh viện

Bé Lê Thị Ngọc Tình, 7 tuổi, quê ở Bình Định, là một thành viên của lớp học. Gia đình em nghèo khó, ba em đi làm thuê cho một vựa ve chai, mẹ phải ngày đêm túc trực bên em, nhà có tài sản gì đáng giá cũng đã bán sạch để có chút tiền chăm sóc em. Cứ mỗi ba tuần Ngọc Tình phải vô hóa chất một lần, mỗi lần tốn 4 triệu đồng, chưa kể trong quá trình hóa trị nếu thiếu bạch cầu, tiểu cầu sẽ tốn nhiều tiền hơn nữa.

Ngọc Tình được phát hiện ung thư từ tháng 8-2006, qua ba năm hóa trị, cơ thể em trở nên thật mỏng manh, yếu ớt với những cơn sốt triền miên. Vậy mà trong những buổi học, gương mặt Ngọc Tình rạng ngời hạnh phúc. Sau buổi học em lại phải trở về với cuộc sống bệnh tật đau đớn, với những đợt hóa trị, những bữa ăn không đủ chất dinh dưỡng và phải nằm chen chúc cùng các bệnh nhi khác trong phòng bệnh...

Ngọc Tình ở lớp học bệnh nhi Bệnh viện Ung bướu
Ngọc Tình rất thông minh, dù chưa đến trường ngày nào và chỉ học lóm từ người chị nhưng em đã biết đọc, biết viết
Trong tuần, trừ ba buổi học, hầu như thời gian còn lại Ngọc Tình chỉ nằm trên giường. Hóa trị nhiều nên e sốt triền miên, chân tay yếu ớt không thể vui đùa
Chiếc cặp sách đầu tiên trong đời được Ngọc Tình và mẹ treo ở vị trí trang trọng nhất trong phòng bệnh
Hai mẹ con Ngọc Tình ngủ vùi vào lúc 8g sáng sau một đêm vật lộn với những cơn sốt

Trong lớp học này, có em chỉ được học buổi đầu tiên rồi phải theo cha mẹ về quê vì bệnh viện không còn khả năng chữa trị

THUẬN THẮNG

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận