17/09/2011 18:32 GMT+7

Lời thủ thỉ của người mẹ tâm lý

TRUNG UYÊN - HOÀNG THANH
TRUNG UYÊN - HOÀNG THANH

TTO - Buổi ra mắt cuốn sách "Viết cho con đang tuổi dậy thì" tại nhà sách Mẹ và Con (Q.1, TP.HCM) sáng nay 17-9 đã thật sự là dịp để các phụ huynh có con đang tuổi dậy thì chia sẻ và cùng tìm cách tháo gỡ những vất vả trong việc nuôi dạy con.

giabOU7R.jpgPhóng to

Chuyên viên tâm lý Võ Thị Minh Huệ - tác giả cuốn sách Viết cho con tuổi dậy thì - chia sẻ với khán giả những tấm thiệp yêu thương và cả lá thư “phẫn nộ” mà con gái đã gửi cho chị - Ảnh: Hoàng Thanh

Sách do NXB Tổng hợp TP.HCM phát hành.

Vì là nhật ký nên sách có giọng văn thủ thỉ, tâm tình, ấm áp yêu thương trải dài qua từng nỗi niềm, hồi ức: Nỗi nhớ không gọi thành tên, Những lời ngọt ngào bị lãng quên, Kỳ vọng vào con, Con là keo dính…

Các phụ huynh sẽ không khó bắt gặp những tình huống “giống y chang” mình trong những trang viết: xung đột với con khi một ngày, đứa con đang tuổi mới lớn chợt tuyên bố đừng xâm phạm “khung trời riêng”, khi con xao nhãng học hành và “treo ngược tâm hồn” trên cành cây, khi con đùng đùng nổi loạn theo cách riêng của mình…

Tại buổi ra mắt sách, nhiều phụ huynh mạnh dạn chia sẻ những vướng mắc trong dạy con đang tuổi mới lớn như con chống đối, xa cách với bố mẹ, con ghanh tị với anh chị em ruột, vui buồn thất thường...

OzWRTX0a.jpgPhóng to
Bìa sách Viết cho con tuổi dậy thì - Ảnh: Trung Uyên

Đến với cuốn sách Viết cho con đang tuổi dậy thì, bạn đọc sẽ cảm nhận được, tác giả trước hết là người mẹ, sau đó là người bạn, rồi cuối cùng mới là chuyên gia tâm lý đặc biệt của con.

Nội dung cuốn sách mang đậm hơi thở gia đình này sẽ phần nào gợi mở những giải pháp giúp các bậc cha mẹ tự tin hơn khi đồng hành với con qua tuổi dậy thì vốn dĩ “nắng mưa thất thường” nhưng cũng cực kỳ thú vị, đáng yêu.

TRUNG UYÊN - HOÀNG THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên